1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    bác NamNguyen92 là NGN à?
  2. tyth1402

    tyth1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình năm 3 ĐH Kinh Tế Quốc Dân, lần vừa rồi cũng pv APS qua, nhưng mà học ở Goethe có đến A21. Hum nay điện sang Đức bị ông bác tổng sỉ vả vì cái tội học ngu, học dốt, học lười có đến A21. Anh em có cách nào để xoay ra đc cái chứng chỉ B1 hoặc đã tham gia học đến B1 không. Ông bác mình nhắc khéo mấy hum nữa điện về cho ba má mày, em mà ko có chắc cả Eltern cũng tham gia khủng bố em mất.
    Mà hum nay tâm sự với các bác là cũng hơi buồn. Em buồn vì vụ chứng chỉ thì ít. Buồn vì ban đầu bác gái nghe máy, la lối bảo sao cháu học ít thế, em bảo cháu bận học ở trường nữa, em nói thật em học kinh tế sáng đi từ 8h đến 12h30 học tiếng Đức cũng mệt, chiều 13h em lại vào tiết 7 ở trường, em cũng cố lắm rồi. Em cũng tính sang đó học thêm vài khóa tiếng Đức nữa, vì em nghĩ sinh viên VN sang Đức ai chả phải học thêm tiếng. Bác gái nói học từ 6 tháng tới 1 năm thì sao bác nuôi đc. Bác trai thì anh trai mẹ em, ko nói thế, nhưng bảo mày sang đây học tốn hơn. Em là thằng chịu đầu tư, em tính gửi tới 15k Euro vào tài khoản, để tiện ăn học, ba má cũng nói rõ quan điểm có thể việc gửi tiền khó khăn hoặc 1 tháng rút đc có khoảng 600 Euro thì nhà bác cứ bỏ tiền ra, sau em sẽ hoàn lại tất cả mà bác gái nói sợ nuôi em làm em buồn thẫn thờ lun. Chặng đường du học gian nan hơn em tưởng...
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Em mói thật với bác nhé ..., mua hay không chẳng ích gì, vấn đề không phải ở có hay ko có b1. Bác nỗ lực đã có a21, và bác phải tự hào bác có nó trong sự nỗ lực của bản thân.

    Thứ hai, bác tính đi du học mà nhờ người thân nuôi, theo em bác nên dẹp . Không biết tính bác thế nào, chứ .. ngoài bố mẹ em, thì bất kỳ ai chửi em một cách vô lối là em rát bực.

    Thứ 3, một khi bị phụ thuộc , ... nó khó chịu về tinh thần lắm. Dính tí ơn huệ .. không khéo nghe bài ca cả đời . Rất nhiều bạn sang đây tính kế người thân, và cũng có rất nhiều bạn đứt gánh giữa đường cũng chỉ vì tinh thân.


    Nên nếu bác không xác định tự lực được, mà xác định phụ thuộc người thân, em tính ở nhà cho lành.

    Còn bác định đi du học, nên xin chỗ nào xa xa chỗ người thân một tí ... Lâu lâu thăm nhau còn quý, ngày nào cũng nhìn nhau, mà ko mang lợi nhuận cho nhau .... chán lắm ( thường họ hàng trực tiếp, ví dụ cô mình, chú mình thi chắc cũng ok, nhưng chồng cô, vợ chú, quan hệ gián tiếp dễ là phiền hà ) ^^.

    Một khi bạn đã ra đi... nên xác định phải tự lập. Và đặt giả thiết .. chả có họ hàng gì ở bển ...
  4. canvas101

    canvas101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    =)) bác này nói chuẩn, cần gì đi đâu xa sang Ý, ngay ở ttvnol này cũng đang xài chùa nguyên bộ emoticon mặt cười của Yahoo đây, mà cái này vi phạm nặng hơn ông Hạnh là cái chắc, bọn Yahoo tốn bao nhiêu tiền của, công sức phát triển nên bộ này để làm ăn, so với bác quangvu tốn... 2h để viết và public ra, ttvnol dùng cái bộ emoticon này để làm tăng sức sống cho forum, góp phần tăng lợi nhuận cho forum (có bác nào ở đâu đó trong GC cũng chém rõ to TTVNOL là diễn đàn phi lợi nhuận blah blah..., đúng là tư duy kiểu VN chẳng biết tôn trọng luật, để declare được 3 chữ "phi lợi nhuận" người ta phải thuế má giấy tờ các kiểu chứ chẳng chơi, đằng này bên dưới thì "Liên hệ hợp tác: sales.ttvnol@gmail.com\" bên trên thì quảng cáo admicro đầy rẫy (bác nào xài adblock thì disable để xem nhớ) mà dám tự vỗ ngực bảo mình phi lợi nhuận ;)) ), trong khi bác Hạnh, tương lai thì không biết, nhưng cho đến thời điểm ăn cắp bản quyền thì cũng chưa thu được gì từ fan page. Vậy xét ra thì ttvnol cũng và bác Hanh cũng đều ăn cắp, khác biệt ở đây đó là thằng Yahoo nó không rãnh và cũng không quan tâm, nhưng nếu nó kiện thì admin ttvnol cũng phải bán nhà mà trả.

    Ta nói, cái ngày bọn tôi mới tập tễnh sang Đức, cũng làm ta ba lô phượt đông Đức một tí, đang đi bộ trên con đường thơ mộng, tay gặm bánh mì, thằng bạn ăn xong thì nó kiếm cái thùng rác bỏ vào, xúi quẩy sao lại trúng cái thùng của tư nhân, thằng chủ đứng ngay đó thì bặm trợn, lại trọc đầu nên mình cũng nghĩ có chuyện rồi, cuối cùng nó túm tay lại bắt đền 20 ơ nếu không thì ra tòa, theo nó thì nó trả tiền rác, thằng bạn tôi dám bỏ rác ké vào thùng nhà nó. Biết là gặp hạn rồi nhưng cãi thế quái nào được, vân tay vẫn ở trên cái bao, nếu chối mà nó tìm được nhân chứng ở đâu thấy thì còn thêm tội nói dối trước tòa. Về nhà nó sốc mất mấy năm, đến giờ gần 6 năm rồi mà cứ gặp ai nó cũng vẫn còn kể. Haizz, bác Hạnh ah, tránh gấu chẳng xấu mặt nào, cái tội lớn nhất là cái tội để bị ghét chứ chẳng phải cái tội bản quyền gì sấc, cái tội sỹ là thứ nhất, và cái tội tư vấn lấy tiền là 2, cái tội tư vấn lấy tiền của bác đáng ra chẳng phải là cái tội gì, mỗi tội bây giờ nhiều người đi Đức lắm rồi nên ai cũng có thể tư vấn miễn phí được, khi supply đầy rẫy mà tự nhiên lòi ra thằng bác đòi tiền thì chết cũng phải đạo, chứ như 20 năm trước mà bác làm dịch vụ này thì dù có cắt cổ người ta thì đến khi họ sang được Đức thì bác vẫn thơm lừng tiếng vang như thường. Cũng vãi nực cười, cái HSV chính thức đâu mà chẳng thấy sâu sát với sinh viên, để cho một thằng như bác lập page trước cả năm trời rồi bây giờ phải kêu la là mạo danh các kiểu ^:)^ ngay từ đầu nếu bác thấy nhạy cảm mà bỏ chữ "hội" đi thì đã tốt, không biết mai mốt cái HSVVN ở châu Âu http://www.facebook.com/groups/VNEU2011/ có lên chảo không nữa.
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Bác bực làm gì, thích thì nhich đi..... .. , bắt cóc, mang sang Thái Lan .. xoẹt xoẹt cái ... có sản phẩm theo đúng yêu cầu của bác.
  6. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Bác Canvas101 nói đúng, cái tội bản quyền không có là cái gì mà phải kiện cáo làm gì cho mệt và từ đầu QV cũng chẳng nghĩ là viết cái bài đó ra để mà đòi bản quyền gì cả, chỉ nghĩ là chia sẻ thông tin cho anh em VN biết vậy thôi, vấn đề chỉ là QV bức xúc cách hành xử độc quyền, độc đoán, bưng bít thông tin và không biết nhận lỗi của chú Hạnh thôi, đây mới là nguyên nhân chính, trong khi đó chú Hạnh và các bác bên Voz tối ngày cứ đá xoáy vào vụ bản quyền làm gì không biết, vốn dĩ không phải là trọng tâm khiến QV bức xúc. Thông tin chung có ích mà chia sẻ được với càng nhiều người thì càng tốt, nếu có lỡ ban đầu không ghi trích dẫn nguồn thì cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nếu tác giả biết và nhắc nhở thì cũng nên cố gắng biết tiếp thu và sửa sai liền thì mọi chuyện đều êm đẹp, vui cửa vui nhà.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bạn sang học bác bạn nuôi à, nếu thế thì tốt nhất là nên nghỉ, còn trường hợp quyết tâm đi kiểu đấy thì phải xác định là nhịn nhục, nhục mấy cũng phải nhịn, cái này có lẽ sẽ khó nhưng nếu đã quyết thì chả có con đường nào khác.

    Nhưng theo mình đọc hiểu thì hiện bạn đã chuẩn bị hẳn 15K để gửi vào tài khoản và đó là tiền của bố mẹ bạn cho để ăn học. Chỉ khi nào tiêu rút ra tiếu không đủ thì mới phải nhờ đến nhà bác ứng tiền cho đúng không. Nếu thế thì thái độ của bác đã như vậy bạn cũng cần thiết phải quân tâm làm gì, để ngoài tai thôi. Đã đi du học thì phải xác định tự lập và phải sống cho bản thân mình. Tất nhiên có người nhà thì cũng tốt hơn nhưng tốt nhất là cái gì tự làm được thì nên tự làm, trừ trường hợp cực kỳ bất khả kháng thì mới buộc phải nhờ mà đã rơi vào trường hợp đấy thì phải chụi thôi.

    Như bác Vi đã nói, kinh nghiệm của rất nhiều người là đã sang thì không nên sống gần nhà người thân. Cách xa 1 chút nếu thấy thoải mái thì thỉnh thoảng về chơi còn không thì dẹp. Chặng đường du học của bạn mới chỉ bắt đầu thôi và sẽ còn những điều thật sự gian nan đang chờ đón bạn, sang đến đây bạn sẽ thấy những chuyện như hiện giờ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi.
  8. Jules1

    Jules1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    good good
  9. Jules1

    Jules1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lai Van Hanh or Quach Vu tom tat dzum toi fat nhi, dai qua, doc the nao duoc :D
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Để em tóm tắt cho....


    Bản quyền hóa chiến tranh


    Chiến tranh QV LH là một cuộc chiến tranh trên bộ, trên không, trên biển, trên facebook, trên ttvnol và trên vót xờ.

    Bối cảnh:

    Nhận được tin tình báo bộ binh LH đã xâm nhập biên giới bản quyền, QV lập tức điều một đại đoàn comment tiến sâu vào lòng địch, đánh phá chiếm các điểm cao và yêu cầu LH phải phục hồi nguyên trạng và bồi thường trích dẫn tác giả đầy đủ.

    Bị tập kích bất ngờ, với trang thiết bị và vũ khí chưa được chuẩn bị đầy đủ, LH yếu thế trước sự tấn công của các đơn vị đặc nhiệm của QV .. nên quyết định đánh cảm tử ...giật bom: xóa thớt.

    Diễn biến

    Vì bị LH dùng các đơn vị cảm tử, liên tục giật bộc phá "thớt" nên QV quyết định mở mặt trận thứ hai tại TTVOL tấn công thẳng, đánh vào các vị trí ngang thắt lưng LH, nhằm uy hiếp chính quyền trung ương và bắt LH phải ký hòa ước với các điều khoản được soạn sẵn.

    Chặn được địch xâm phạm mặt trận FB bằng lối đánh cảm tử, nhưng LH lại núng thế ở mặt trận TTVOL do binh lực bố trí ít hơn. Sau khi tham khảo ý kiến của bộ tham mưu, LH quyết dịnh, ở TTVNOl chỉ sử dụng lực lượng du kich, vừa đánh, vừa đàm. Không tổ chức đánh lớn và quyết định mở mặt trận Vozer tiến công đánh sâu, thọc sườn QV.

    Bị địch chặn lại ở hướng tiến công FB, bị bắn du kích ở TTVNOL và dính bom dải thảm ở Vót xờ....QV bị mất dần các cứ điểm quan trọng. Về binh lực và tướng lĩnh có vẻ đều bị thiệt hại nặng nề do đòn tấn công từ mặt trần Vót xờ của LH.

    Trước nguy cơ bị thất bại ..QV bắt buộc phải sử dụng sách trắng : Quyền răn đe hạt nhân...với các cảnh báo cực kỳ Bắc Triều Tiên

    Nhận được tin báo từ mật thám QV có thể dùng sức mạnh hạt nhân để tấn công nhằm lấy lại ưu thế chiến trường, LH quyết định xuống nước điều đình ..với lý thuyết : Chả thà tin QV có bom hạt nhân.. còn hơn không tin ...thì ..xách dép về nước là bỏ mie.

    Sau một thời gian giằng co giữ vị trí và điều đình, cả hai bên nhận thấy:

    LH ...có sức mạnh bộ binh, thủy lực không quân, tàu sân bay
    QV...mâp mờ có bom hạt nhân

    LH denken : Lỡ mình tiến công ...QV dùng bom hạt nhân ...
    QV: finden: ...chậc .. LH...quân lực mạnh quá, mình cũng khó đánh chiếm.

    Sau một thời gian hòa đàm , xen lẫn các trận đánh nhỏ lẻ trên các điểm cao ở TTVNOl, FACEBOOK, VÓT XỜ ... , cả hai nhận thấy

    Trạng chết chúa cùng băng hà
    Nên lui quân lại ký hòa ước thôi
    Từ nay biên giới phân đôi
    Đừng mong gặp gỡ .. cùng ngồi uống bia

    Kết thúc

    Cheer [r2)]



Chia sẻ trang này