1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    uh vang :)). Em tinh lam qua tra gop, tra trc 1000€, con lai tra dan :)). Kieu nay thoi de em mua ben My luon vay, roi nho ban cam ve VN ho
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    chuyen tinh Stendal

    Chuyện tình Stendal...

    Anh đến cái "thành phố" này vào một chiều mưa ảm đạm. Kéo lê hai cái vali tổng cộng 60 cân trên con đường hai cây số từ bến bus về nhà, anh thầm nghĩ: "đời mình thế này tàn rồi". Đường vắng, lác đác vài bóng người lầm lũi, một cảm giác thê lương khó tả dâng lên trong anh...
    20 tuổi, nhà giầu, đẹp trai, học giỏi, được bố mẹ cưng chiều. Con đường phía trước dường như rộng mở. Ấy vậy mà anh lại đi nghe lời mấy thằng trẻ trâu trên ttvn rồi vác xác sang cái xứ sở xa lạ này... "Aliencc à... QuachVu à... Nước Đức này có cái qué gì đâu mà chém, lát nữa về online ông cho chúng mày biết tay ..." Vừa đi anh vừa lẩm bẩm mà không biết cái nhà anh sắp tới đến Internet cũng dek có, về nhà phải trước 12h đêm, nước nóng chỉ được dùng từ 8h sáng đến 8h tối, ăn cơm thì theo kẻng, đổ rác theo giờ=))
    Bất chợt có một tiếng cười nhẹ vang lên bên cạnh,,, Đọc đến đây yêu cầu các bác bật Clip này xem:
    http://www.youtube.com/watch?v=o_nFD719mmk
    (Em ko tìm được cách post clip lên đây nên các bác chịu khó sang youtube nhá:D)

    Cô nhoẻn cười rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Anh bỗng thấy cái đất nước này cũng không đáng ghét cho lắm...

    Mọi chuyện tiếp theo thế nào, kỳ sau sẽ rõ=))=))

    Các bác cứ từ từ em đang viết tiếp=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kỳ 2:

    "Các cô các cậu phải học hành cẩn thận, hai năm trước đã có người tự tử vì thi trượt rồi!". Buổi học đầu tiên cũng là buổi học chán nhất từ trước đến nay của anh. Lão thầy mở đầu bằng một loạt những quy củ trên trời dưới biển: ko hút thuốc trong nhà, ko nói chuyện trong lớp, ko... đứng trong wc=)) đi xong nhớ giật nước=)) Học lại der die das, chán chết!
    Anh cố gắng tìm kiếm bóng hình của cô trong cái đám đầu đen lố nhố. Không biết cô là tầu hay Việt nhỉ? Có khi cô là ... Thái cũng nên=))=)) Ở cái thành phố này mà châu Á thì chỉ có thể học ở đây thôi, anh tự nhủ, nhưng cũng có thể cô học bên nhà của khối W, khối M, khối G, khối XYZ... Không sao, anh sẽ tìm dần dần...
    Hai tháng trôi qua trong sự tìm kiếm mà không có kết quả của anh. Càng ngày anh càng chán nản, học hành cũng không đâu vào đâu cả. Thế rồi một ngày, cũng trời mưa như thế, cũng tại con đường ấy... Đến đây các bác lại bật lại cái clip kia cho em=))=))
    Quyết không bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai, anh hồi hộp tiến đến làm quen:
    - bít tu ... tung của?
    Cô cười nói:
    -Mình tên Thu bạn ạ=))

    Thế là hai người quen nhau. Cô học kinh tế, cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi DSH sắp tới, và cũng đang học trường của anh. Vậy mà hai tháng qua anh tìm hoài không thấy. "Chắc em ấy cũng lười học như mình, không đến lớp, hoặc có khi em ấy bệnh cũng lên, người xinh thế ai lại lười học", anh tự nhủ=))
    Từ đấy, ngày nào cô cũng đợi anh trên con đường này, ngày nào cũng đưa anh về tận nhà, bọn họ nói chuyện với nhau rất hợp, vừa đi vừa cười nói rôm rả, bỏ mặc những ánh nhìn kỳ quái khó chịu của người đi đường. Một vài người còn xì xào chê bai, nhưng anh mặc kệ, đằng nào anh cũng... không hiểu, có cô bên cạnh là anh vui rồi.

    Và rồi kỳ thi cũng sắp đến, họ cùng động viên nhau học hành, dù chưa học cùng cô buổi nào như anh tin chắc là cô sẽ đỗ, người xinh thế cơ mà=)) Ám ảnh bởi ý nghĩ cô đỗ mà anh lại trượt, anh học ngày học đêm, ước mơ về một ngày mai tươi sáng...
    http://www.youtube.com/watch?v=Jf2EsReptW8


    Và rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà kết quả kỳ thi được công bố...

    Đỗ rồi!
    Anh mừng như điên, chạy một mạch sang nhà khối W, nhưng cô không có ở đó. Anh lặng người, chẳng lẽ cô trượt nên không muốn gặp anh. Anh đi hỏi xung quanh nhưng không ai biết người nào tên Thu cả, anh vội vàng cắp sách vở quay về con đường cũ, con đường mà hầu như ngày nào họ cũng gặp nhau...
    Không thấy! Anh lo đến phát điên, quanh quẩn mấy lần con đường, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả. Lo lắng rối bời, anh không biết nên làm gì, chỉ đành đứng đợi, hy vọng cô sẽ đến gặp anh...
    Thấy anh mặt mày hốt hoảng, bà lão gần nhà, người thường có ánh mắt khó chịu nhìn anh mỗi khi đi với cô, tiến đến hỏi:
    - Hello character boy, í lộn=)) crazy boy, cậu làm gì mà hốt hoảng thế? Hôm nay không vừa đi vừa cười nói MỘT MÌNH nữa à:-O:-O:-O =))=)))))))
    ...
    ...
    ...
    ...
    Câu chuyện kết thúc ở đây=))=))
    ...
    ...
    ...
    ...


    Anh lặng người... Gạn hỏi bà lão có biết cô gái người Việt nào xinh xinh hay mặc váy hồng ô hồng tên Thu không, thì bà trả lời:
    - Hai năm trước cũng có một người như cậu kể, nhưng vì thi trượt nên.... =))... Mộ cô ấy nằm ở con đường nhỏ đằng kia kìa...


    Không tin vào tai mình, anh chạy như điên về nhà, chùm trăn kín mít... Ôi cuộc đời=))
    Mấy ngày sau anh không ăn được, không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn bóng hình cô, nửa mong muốn thiết tha, nửa sợ hãi...
    .
    .
    .
    .
    .
    Và bạn của tôi, một ngày mưa nào đó, bạn bước chân đến thành phố Stendal, nếu bạn có thấy một đôi tình nhân tay trong tay bước đi trên con đường nhỏ (Nam cao 1m70 nặng 0kg, mặt đần đần, có một nốt ruồi nhỏ bên má phải, một vết chó cắn bên mông trái, nữ cao 1m65 nặng 0kg nốt, 90-60-90, mặt xinh xinh, váy hồng ô hồng, bỏ nhà ra đi ngày...), xin bạn hãy thay chúng tôi gửi lời chào chân thành đến họ, chúc họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi...
    Và rủ họ có rảnh lên đây chém gió cùng anh em cho vui=))






    Tên nhân vật và bài viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng mà ra, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên một cách thuần khiết=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mod ơi có làm thế nào để ghộp được 3 bài viết vào làm 1 ko ạ, nhìn cho nó giống tiểu thuyết=))
  3. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0

    Em thấy là sv du học Đức thì em add thôi, có biết thế nào đâu ạ :)) mà bác yên tâm đi, em đẹp trai cũng chỉ cỡ hơn bác một chút thôi, ko lo đâu \m/
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Visa sinh viên lấy lại thuế được không nhỉ? Ví như nếu mà mình chơi mua cái máy tính mang về thì có lấy lại được tiền thuế ở sân bay không?
  5. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Visa sinh vien em dự ko đc bác ah. Nó giống bon singapore nhưng chi có visa du lịch thôi, đi ngan hạn rồi về thì hoàn thuế đc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ma bác cho em hỏi , mua trả góp hoàn thue dc ko ? :))
  6. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Ngoài khoản đẹp trai hơn thì em còn nam tính hơn thím Aliencc nữa ... nên anh dự là cũng có mối nguy hiểm tiềm tàng ở đây. >:)
  7. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Bác Vũ em đã động đến sợi lông nào của bác chưa mà bác thù em thế:)) Bác thắng độ cũng là nhờ em cơ mà=))
    Bác Cường: ko bác ạ:D Trừ khi lúc mới sang, cái lúc mà Visa bác mới có 3 tháng ấy, khi chưa kịp gia hạn Visa thì bác ... về VN=))
  8. Inox93

    Inox93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bay 27.7 em ngờ rằng dễ "thăng thiên" đấy bác ợ. VN mình ngày này kỷ niệm trọng thể lắm!
    P/S : Từ này là em nói theo cách nói của bác lã bất vi với bác hồi trước ý mà.
  9. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; Ôi chuyện tình bi thương quá!=))=))=)) Dưng mà sao trùng hợp thuần khiết mà lại có tên characterboy,bác quachvu thế kia.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ; hic... Đề nghị các Zai đẹp ko PR về khoản đẹp trai ở đây nhá!:P
  10. Noah.Nguyen

    Noah.Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    1
    Thuế ở Đức cao hơn ở Mỹ thì phải :)) Chắc hàng Second Hand sẽ có giá giống ở Mỹ

Chia sẻ trang này