1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    SMS-Flatrate >:)
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Bác gửi lại sms cho nó: tình HÌNH là không ổn ĐÂU!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em dự là bác bị thằng nào nó thù, lên mấy trang đấy tìm đứa nào 200-200-200 rồi điền Info bác vào=))=))
  3. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    @thím hà: cái mac đấy

    Nó bảo cho student trả góp, em hỏi bác thủ tục đơn giản ko thôi
  4. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    xem kĩ lại xem số sms của nó có phải là số đặc biệt gì không, không reply sms lại cho nó, cuối tháng nó lại tính vô hóa đơn điện thoại hoặc trừ thẳng tiền vào Guthaben vì đã sử dụng Premium-Service :D nhớ hồi trước có thằng vn mới qua Đức, ngồi nghịch mấy vụ flirten, *** siếc này nọ qua phonne, cuối tháng nó gửi về cho hóa đơn gần 200€ té ngửa :D
  5. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    e do^. ra*`ng co' e na`o co ti`nh y voi ba'c nhung k dam noi thang, nen kiem co* thoi.

    Dat ha`ng qua bac [:D]
  6. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    em dong ý voi bác trên. bác cường nên đắn đo trước khi vung tay
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    em ngờ là chị Quỳnh Anh @hamster88 sms cho chú htcuong :D
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Giật tờ lờ mình, em đọc lướt ko đọc cái tin nhắn số 2:D

    Có thể lúc này đã muộn=)) nhưng em muốn khuyên bác 1 câu: Ko nên nhắn lại đâu bác ợ chưa biết nó có ý tốt hay xấu, nhưng nhỡ mà xấu thì bác lọt vào bẫy của nó rồi:D Bẫy như nào thì em chịu chết, nhưng đề phòng vẫn hơn:P
  9. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    [FONT=Times New Roman, serif]Chuyện tình Magdeburg[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Ngoài trời lất phất mưa. [/FONT]
    [FONT=Times New Roman, serif]Chỉ còn phòng anh là sáng đèn.[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Anh thở dài, mệt mỏi với những lo toan thi cử, đôi khi anh thấy cần lắm một người ở cạnh bên, cần lắm một nụ cười, một lời động viên chia sẻ...[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, serif]Anh cũng cần một người nấu cơm giặt giũ, lau nhà quét mạng nhện... nhưng thôi, anh tặc lưỡi, miễn giầu là được. Rồi anh mơ, mơ về mấy chị xinh xinh, mấy em hiền hiền trên GC, lại thở dài, bao giờ anh mới được mời ăn Mc Donald đây...[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, anh vội vàng quay lại với bài vở bộn bề, mai thi rồi, trượt thì còn gì là hình ảnh lãng tử đa tài trong mắt các em xì tin. Điện thoại kêu, bố khỉ, đứa nào lại nhắn tin vào lúc ông đang học bài. Và rồi... (tin nhắn là gì các bác lên trển đọc nhá em ngại cóp:D).[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Anh sướng:D Lần đầu tiên "bị" làm quen, mặc dù anh không biết có bị nhầm số với thằng của nợ nào khác không. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh quyết định lên GC hỏi ý kiến mấy đồng chí trẻ trâu. Bác Thuốc nhẩy vào: "em dự là có đứa thích bác nó giả danh..." làm anh thích ngẩn ngơ một hồi.[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Nhấc điện thoại lên... rồi đặt điện thoại xuống. Nhấc lên rồi lại đặt xuống, anh căng thẳng như các vận động viên Ô lym píc trên tivi hồi chiều đang nỗ lực giành huy chương vàng bộ môn cử... điện thoại. Sau một tiếng đồng hồ đấu tranh nội tâm, anh quyết định nhắn lại. U never know if u don't try. Và anh hì hụi soạn lên một tin nhắn thật cool, vồn vã nhưng vẫn thờ ơ, lạnh lùng nhưng vẫn thân thiện, hờ hững nhưng vẫn đắm say... Tay đặt lên nút send, anh hít một hơi dài, khí tụ đan điền, dồn nội lực vào ngón cái, chuẩn bị xuất ra tuyệt chiêu "nhất thốn kình" gia truyền...[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Tin nhắn lại đến, đúng vào sát na anh xuất lực, luồng nội công cuồn cuộn tuôn từ đan điền(tức là rốn ợ) đến thẳng bàn tay. Anh hốt hoảng, vội vận ngược nội công từ bàn tay chạy xuống bàn chân, may mà anh luyện đủ hỏa hầu, không thì đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Bẹp! Con muỗi(hay con gì đó) đang vo ve dưới chân bị anh dẫm nát bét:))[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]"Hj hj, em thử anh đấy, anh Cường nhìn lãng tử thế mà không lăng nhăng nhỉ, mai em mời anh đi ăn Mc nhá, 10h, em đợi;)"[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Anh hú lên một tiếng như vđv đẩy tạ, quay người trên không như vđv patin, lộn một vòng như vđv nhẩy cầu... giường, chạm đất như vđv bóng bầu dục, và chạy như vđv điền kinh ra đóng cửa trong tiếng chửi của bọn phòng bên... Rồi anh sực nhớ ra một sự thật phũ phàng, ngày mai 10h cũng là lúc anh đang phải mài đít làm bài thi...[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Thao thức, trằn trọc, anh lăn lộn từ trên giường xuống đất, từ đất lên bàn, từ bàn xuống gầm bàn. Và cuối cùng anh quyết định đi theo tiếng gọi con tim. Kệ, đằng nào từ tối đến giờ cũng chả được chữ nào vào đầu, đợt 1 ko thi thì còn đợt 2. Anh yên chí đi ngủ, nụ cười còn đọng mãi trên môi. Đêm đấy, anh mơ nắm tay người con gái anh yêu, cùng đi dạo trên bờ biển ngập ánh bình minh, rồi nàng cất tiếng hát, hòa cùng tiếng sóng vỗ dịu êm...[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Nàng không quá xinh để gọi là người đẹp, nhưng rất dễ nhìn. Tóc nàng thật đen, da thật trắng, môi thật hồng. Và nụ cười lại duyên đến chết người, dường như nàng cũng biết vậy, nên nàng rất hay cười. Cười hồn nhiên, cười khanh khách, luôn miệng như con chim non tíu tít líu lo, làm anh ngẩn ngơ nhìn hoài. Sáng hôm đấy, anh chỉ ăn hết 2 suất Menü.[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Từ đấy anh có thêm một nguồn sống mới. Đi đâu họ cũng bên nhau, chỉ có đi wc là chàng rẽ trái nàng rẽ phải. Cũng từ đấy, anh mang trên môi một nụ cười hạnh phúc, tâm trí anh tràn ngập bóng hình nàng và chỉ mình nàng thôi. Rồi anh ngỏ lời, nàng không nói gì, cười thẹn thùng, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Nàng và anh học cùng trường, cả hai đều đang trong năm cuối. Nhưng trong khi anh học như ngẫu hứng mưa rơi, nàng lại rất giỏi, thi đâu đỗ đó, đánh đâu thắng đó. Cũng bị la hoài về cái tội lười học, nhưng anh chỉ cười trừ, kệ, bên nàng là anh vui rồi, anh chỉ ước quãng đời du học sinh kéo dài mãi, dài mãi... Anh không muốn nghĩ đến tương lai, vì hiện tại sao mà đẹp quá, say mê quá...[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, serif].[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, serif].[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, serif].[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, serif].[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, serif]Anh thi trượt. Thẫn thờ, anh không dám nói với nàng, biết rằng nàng sẽ giận. Chỉ dám nhắn tin một câu: "em sẽ đợi anh nhé?"[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, serif]Không có hồi âm. Anh cũng không lấy làm lạ, nàng đang phải thực tập ở thành phố khác, chuẩn bị nộp bài tốt nghiệp.[/FONT]


    [FONT=Times New Roman, serif]Vài ngày sau, anh nhận được một bức thư:[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, serif]"Giờ này chắc em đang trên máy bay về nước, em đã nộp bài và tốt nghiệp từ vài tuần rồi, nhưng không nói cho anh hay. Xin lỗi, em không đợi được.[/FONT]
    [FONT=Times New Roman, serif]P.S. Tin nhắn từ hồi xưa, tuy anh không reply nhưng vẫn còn lưu draft trong máy."[/FONT]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bác thông cảm, đoạn cuối em định viết cái gì thật buồn cười cơ nhưng mà em buồn ngủ quá rồi=))
  10. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    thế thím không thêm cái đoạin giống cái em ở Magdeburg à? tức là sau một vài ngày, trên con đường từ Magdeburg Hbf đến Uni, xuất hiện thêm một anh chàng đẹp trai, cao to, nặng 0 kg, đi thẫn thờ cả ngày lẫn đêm để tìm và chờ đợi bóng người con gái kia đã khuất sau những làn mây bay cùng với chiếc Boeing :))

Chia sẻ trang này