1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Anh phải làm sao để tăng khả năng thắng của cửa anh lên chứ :) anh chỉ làm một chút động tác kích thích để tăng phần thắng thôi :D biết đâu đấy chả cần chờ đến 1 năm mà 1 tuần là ngã ngũ rồi ấy ;))
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Haizz em e là con số 20% vẫn còn hơi cao, nhiều khi người ta cần một bờ vai cạnh bên, đi chợ xách đồ hơn là mấy cái tin nhắn chúc ngủ ngon lúc vừa ngủ dậy và chào ngày mới lúc đang ăn cơm trưa...
    Về phần chú Nam, anh thấy chú đã có vẻ đặt sự nghiệp lên trên chuyện tình cảm rồi:D Mới mấy hôm trước chú còn chém là chưa có mảnh tình vắt vai:D Lúc chờ Visa thì cứ sốt ruột cuống cả lên, ko để ý dành thời gian bên người yêu mà cứ lo sang Đức cho nhanh, em kia mà biết được em ấy cắt:))
    Còn về phần người yêu chú, anh nói thật ko cần biết chân thật hay chân giả gì sất, cứ cái kiểu public info ảnh ọt tùm lum thế này thì hỏng bét:D Giang hồ hiểm ác, mất mát khó lường ^^, các bác nhà mình thì nguy hiểm lắm, niềm tin thôi là không đủ giữ ny đâu^^! mà em này mới năm 2 chứ mấy^^!

    Anh nói thế để chú xác định tinh thần mà phòng tránh:D Dù gì thì cũng chúc hai cô chú sớm đoàn tụ:D
  3. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    NamNguyen92 đâu rồi, em để thím Aliencc trù em sớm bị trục xuất về lại VN sớm đòan tụ với gf của em mà em để yến thế được à :)

    Anh xin đính chính là giờ cửa em đã lên đến 90% rồi ợ. Cửa kia chỉ còn 10% thôi, tức là 10% chú NamNguyen92 sẽ sớm được Đức cho về đòan tụ với gf vĩnh viễn và không bị đứt bóng từ bi nữa. Giờ chú NamNguyen92 chọn đi. 90% chấp nhận anh thắng và chú tiếp tục được ở lại Đức học tập chăm chỉ hay là 10% thi đâu rớt đó, được sớm đòan tụ với em iu ở VN :) ;))
  4. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Đang nhỏ, chưa dám sờ mó gì anh ạ...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không phải nói em to mồm chư em hy vọng lắm ạ :P chắc có tâm thì sẽ có phận thôi :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kiểu các bác vào khủng bố em để em lo lắng bỏ về, để các bác bớt đi 1 ông đồng hương đấy phỏng :D
    em không lo đâu. Thứ nhất là đã xác định là lo sự nghiệp trước đã ạ, chứ em thấy bao nhiêu anh hùng đi rồi rớt đài về, chán lắm :(( thứ hai là em cũng tin tưởng vào người ta, nên dù thế naòp rồi cũng sẽ em đẹp mà :D
    Coi chừng vài bănm nữa cácbác thấy em lò mò lên diễn đàn hỏi thông tin xin Zu Master cho bạn em thì lúc đấy các bác nhớ mua hoa mừng nhé :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em đề nghị làm quả giấy chứng nhận kèo đi. hai anh @Aliencc + anh @quachvu cứ ký đi, hôm nào xổ ra kết quả mình tính tiền :D
  5. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Lúc đó anh sẽ dìm hàng nước Đức để em ý sợ không dám qua nữa. Nhưng anh dự là 99% sẽ không có được đến cái ngày em lên đây hỏi vụ đó đâu. Các bác ở đây làm chứng cho em nhớ.

    Em giống ông bụt quá :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Yên tâm, anh chụp hình lại và lưu trong database riêng của anh rồi. Vài năm sau anh post lên đây để bà con hồi tưởng lại :D
  6. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu kèo cá cược của cuộc đời nào :D
  7. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; he he.. C cũng tham gia đặt cửa vụ này. Cửa bác Vũ nhé! Ko max 1 năm! ke ke
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Hix các bác cũng thực dụng vừa thôi chứ, dù biết là khó khăn nhưng càng khó khăn càng biết được giá trị của tình yêu đích thực mà:D 3 năm nữa chứ mấy:D
    Anh là anh tin chú, thôi để anh đặt cùng chú của này, và để cho chắc cú chú pm cho anh địa chỉ số điện thoại của người yêu mấy hôm nữa anh về anh bảo vệ cho.
  9. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này kì vậy ... :))
  10. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Anh có ý tốt kỳ cái gì mà kỳ, ít ra đưa anh bảo vệ thì sau này nhỡ người yêu chú đi đâu mãi ko thấy về còn biết đường hỏi anh, chứ ko thì biết đâu mà tìm=))

    Mà chú muốn ổn định đưa em ấy sang đây ngon lành thì phải cố lên tiên sư đi, vào Kolleg Hann Schnellkurs 6 tháng, TU Berlin 5 kỳ(học Info đi anh lập plan cho:-))) Master 1,5 kỳ rồi lên tiên sư luôn, chứ 2 đứa cùng master sang đây thì chênh vênh lắm.

    Hix chú lại làm anh nhớ ngày xưa, em bây giờ với em 3 năm trước khác nhau nhiều quá các bác ợ:(



    minä rakastan sinua, ikuisesti ikuisesti ja ikuisesti...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Với bàn tay ấy ở trong tay
    Tôi đã nguôi quên hận tháng ngày
    Một tối trăng cao gieo mộng tưởng
    Vào lòng gió nhẹ thẩn thơ bay
    Một tối bầu trời đắm sắc mây
    Cây tìm nghiêng xuống cánh hoa gầy
    Hoa nghiêng xuống cỏ, trong khi cỏ
    Nghiêng xuống làn rêu, một tối đầy
    Những lời huyền bí toả lên trăng
    Những ý bao la rủ xuống trần
    Những tiếng ân tình hoa bảo gió
    Gió đào thỏ thẻ bảo hoa xuân
    Bóng chiều đi vụt : bỗng đêm nay
    Tôi lại đa mang hận tháng ngày
    Dưới ánh trăng cười, tôi kiếm mãi
    Dấu bàn tay ấy ở trên tay

Chia sẻ trang này