1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. schnap

    schnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ui cám ơn bác nhá, bác trả lời nhanh và nhiệt tình quá, thế thì em nó yên tâm nộp hồ sơ rồi.
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    sinh viên nghèo vượt khó sang tận Đức thì lạy hồn em...cũng dám vượt lắm. Vụ đó dành cho trẻ em bị tâm thần bên chùa Bồ Đề thôi.
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    Có ..hú họa..
  4. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Em nghe đồn.. Học kinh tế khó xin hơn kỹ thuật, vì học kinh tế cần nhiều kỹ năng mềm, mà kỹ năng mềm dân ta hay yếu với cả kém tiếng Đức..

    Bác nào tự nhận là mình sẽ giỏi tiếng Đức thì liên hệ em.. em đang có nhu cầu làm clip du học sinh Đức..
  5. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    ko liên quan đến em đâu à nha :P :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn đang ngủ mơ à =)) =)) =))
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có đấy, khi nào xuống nhắn anh nhé. Có visum rồi ăn tết xong mới bay à?
  7. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Dạ, đằng nào 10.2 visa em cũng mới có hiệu lực.
  8. someone_like_you

    someone_like_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gì mà xoắn thế chị Rose? Em trời chả sợ đất đếch sợ, em nói thẳng là học lực của em chả giỏi nhưng cũng chả đầu bò, em chả phải xoắn đứa đếch nào khác,em đã muốn là làm, làm ko hối tiếc, tiếng thì em học ngon. Việt nam mình còn làm cho Microsoft, IBM, Google đầy ra đó kia, bác dội nước lạnh vào người em quá ;)) Biết là cơ hội cạnh tranh của mình ko cao nhưng phải cố chứ chị, em thì thì thích gái tây, ngực bự da trắng mẹ mắng cũng yêu, biết là khó nhưng đời ai cũng chấp nhập đi thụt lùi thì GDP làm sao tăng được. Ông bác em bên đó cũng cảnh báo là ko nhiều người lấy được gái tây, cũng như tìm được việc đã khó, nói gì việc ngon, nhưng phải cố thôi.
  9. someone_like_you

    someone_like_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tưởng những đại ca đi trước thế nào, hóa ra toàn người nhát gan, ko chí tiến thủ, kiểu này sang đó lâu mà vẫn quen ăn bám nhờ cậy đây. Sinh viên học ở Việt Nam còn khá hơn mấy người nhiều.
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Xoáy nhau làm giề.., ở việt nam hay ở đức có cái giống là : cơ bản việc ai nấy lo. nếu cho em chọn ăn bám mà sống hay tự làm mà chết: em chọn ăn bám mà sống. nếu cho cho em chọn chết vinh hay sống nhục ... em chọn sống nhục ( cơ mà đừng nhục quá nhá ..ví dụ như ăn xin xã hội em Ok, chứ đánh răng cá mập ..thì bố bảo chả dám .. thà chết thông thường cho nó lẹ - đỡ nhục chết vì răng cá). Vì quan điểm sống của em: trước hết là phải sống đã..., còn bác nào chọn lối sống đẹp mà chết: em cũng rất tôn trọng và không can ngăn.

    Và tất nhiên: sống, sống đẹp, sống khỏe .. sống sung sướng... nếu được thế .. thì em cũng chọn. .. cơ mà kiếm được thằng cha này khó bỏ mợ.

    Sang học giỏi, việc ngon có
    Sang học dốt....zurück có,
    Sang không học .. có việc ngon có

    ...

    Gần như mọi khả năng, ko có khả năng nào là 0% cả. Thế nên tùy cơm ... các bác gắp mắm cho phù hợp....

    Về mặt thông thường thì : .. thông thường ai tuyến bố: Tôi sẽ làm Billgate ... thì thiên hạ hay quay lại cười ..., í nói .. tay này chém gió giỏi vãi đái. Vì đây phải nói ...là tác phong của các quan nhà mình. Các quan nhà mình chém gió giỏi ..thành ra ta tuyên bố một cái gì to tát quá ...thì chả trách được mọi người .. cười chút.

    Nhưng ...xét ở mặt lý thuyết : vẫn có người làm được thậm chí hơn Billgate .. căn bản là tìm mãi mà chưa thấy ...

    Nói chung lập trường quan điểm này em đều thấy đúng.

    Nổ to: Làm nhỏ ( số đông )
    Nổ to : Làm to ( cực hiếm )
    Nổ nhỏ : Làm to ( số vừa)
    Nổ nhỏ: làm nhỏ ( số đông )
    Không nổ : Làm nhỏ ( số đông )
    Không nổ : Làm to ...(số vừa)
    ....

    Kiểu gì mà chả có ..., và xét ra .. chậc ai cũng có cái lý của mình.

    Dù sao thì : Cũng chỉ mình lo thân mình ý mà. Nụ cười của người khác ..đâu có ảnh hưởng lắm tới đường công danh hay .. khả năng tán gái Tây của bác đâu bác :)) . Dù gì hàng họ của bác ..cũng chỉ kém bọn bị loại ở Xô ma li, Cơ mơ run - Nam nếch tốp mô đồ có một ly, một lại thoai mà.

Chia sẻ trang này