1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Minus là sao ạ? Ghi nợ hay là gì vậy hai anh?
  2. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    là số tiền mình có thể rút hay xài quá số tiền mình có trong tài khoản.
  3. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    sau 2 nam no tang mot lan, nhung minus den 6000 sau 2 thang thi Zinsen la khoang 1000/thang day :D
  4. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    thằng Barclaycard Zinsen cắt cổ mà :) Barclaycard vẫn còn lỗ hở trong các qui định và sử dụng của nó để mình có thể tránh Zinsen :) tức là để minus 1 năm 6000€ đi nữa vẫn không bị mất Zinsen, đương nhiên là nghiệp vụ đúng luật pháp và đúng qui định của nó nhưng hơi vòng vèo phức tạp chút :)
  5. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cho mình hỏi chút, tự nhiên hồi chiều nay nói chuyện với mấy người Đức xong thấy lạnh xương sống.

    có người này bảo qua học bên Dresden hoặc bất kì đâu bên Đông Đức đều phải cẩn thận vì tình hình khá phức tạp. Buổi tối đi làm hay đi đâu chơi mà phải về trễ thì tốt nhất xin ngủ lại sáng về. Đi ngoài đường thấy ai đầu gấu khả nghi thì tránh xa. Luôn phải đề phòng xem có ai đang theo dõi mình không. :-ss Họ này bảo tốt nhất là học ở bên Tây Đức cho nó lành.

    Có ông còn bảo là thậm chí bản thân ông đó cũng cảm thấy lạ lẫm và lo sợ khi ở bên Đông Đức :-??

    (mấy người này toàn ở Tây Đức cả, nhưng mình cũng gặp mấy người ở vùng Đông Đức rồi và những người mình gặp thì khá là dễ mến. Theo mình hiểu thì là họ ám chỉ những người nhập cư)

    Các anh chị, cô dì chú bác đi trước cho mình hỏi thăm là tình hình bên đó như thế nào? Nghe xong sợ quá :-??
  6. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    anh không dám nói nhiều và chi tiết, sợ đụng chạm một số người ở đây :) nhưng anh chỉ có thể nói là anh biết và quen rất nhiều người trước đây học bên Đông Đức hoặc từng học ở Dresden, sau này họ chuyển trường qua các Uni, FH bên Tây Đức học. Ngược lại, số người đang học bên Tây Đức mà sau đó chuyển qua Đông Đức thì rất ít, lí do chính của mấy người đó là chỉ có DSH-2 hoặc tiếng Đức chỉ Mittelstufe, chưa có DSH nên chỉ có thể nộp hồ sơ các trường FH vùng sâu vùng xa bên Đông Đức để khỏi phải về lại VN.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cũng không đến nỗi như thế, tất nhiên có lý do để tin rằng tỷ lệ tội phạm bên Tây Đức thấp hơn vì bên đấy nhiều việc làm, ít người vô công rồi nghề hơn. Theo mình được biết thì mấy năm gần đây tình trạng kỳ thị người nước ngoài ở Đông Đức đã giảm đáng kể, và cá nhân mình từ khi sang đây chưa gặp vấn đề gì. Và sinh viên Việt Nam ở đây cũng đông nhưng trước giờ cũng chưa ai bị xiên phát nào, mặc dù thành phố mình ở có thời được mệnh danh là thủ phủ của Neo Nazism.

    Còn về chuyện quachvu nói về việc nhiều SV Viêt Nam chỉ chạy từ Đông sang Tây chứ ko phải từ Tây sang Đông theo mình chủ yếu vì ở Tây Đức nhiều cơ hội làm thêm hơn, lương cao hơn và đông vui hơn, chứ rất hiếm người vì lý do an ninh. Tuy nhiên rất nhiều sinh viên Đức ở các thành phố phía Tây lại có xu hướng chọn các trường phía Đông để học vì chi phí rẻ hơn, học xong lại quay về bên Tây để tìm việc, ví dụ như trong lớp mình cũng có vài bạn đến từ Bayern và Baden-Württemberg.
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    hê hê chuyển trường thì cũng có nhiều lý do, các bác cứ so sánh bên này được bên kia thua bên này tròn bên nọ căng làm gì cho mất lòng anh em:D Đến München năm ngoái còn thấy đánh người ở S Bahn tùm lum kìa:D
    Nói chung là bên đông thì rẻ hơn, nhiều ng nhập cư hơn, thất nghiệp lắm hơn, ghét ng nc ngoài hơn(ghen ăn tức ở ấy mà:D) Nói chung là an ninh bất ổn hơn. Ở đây em nói bất ổn hơn là tại vì cái xe đạp mua 30Eu của em sau khi dùng 2 năm thì vừa bị đánh cắp... 6 tháng trước=)) Chắc tại em chỉ xài cái khóa 1Eu nên nó thấy nhỏ gọn cắp nách nhấc đi luôn:D
    Bề ngoài thì người dân có vẻ thô lỗ hơn, nhưng bề ngoài thế thôi khi mà đã làm quen với ng ta rồi thì toàn là người siêu tốt(nhất là mấy ng già:D)
    Còn vấn đề an ninh thì các bác cũng chẳng phải lo, dĩ nhiên nếu các bác cứ thích chui vào bụi thì thể nào cũng có ngày gặp xì ke:D nhưng mà như em từ hồi sang đây đã chui vào chỗ nào khỉ ho cò gáy để cho Nazis nó úp sọt đâu mà sợ:D Cảnh sát thì đầy đường, càng bên Đông càng lắm cảnh sát, các bác cứ yên tâm ra đường không phải sợ bố con thằng nào cả^^
    Còn cơ hội việc làm thì cũng tùy nơi, như Berlin nhà em thì thiếu giống gì việc, 9Eu/h, qua trung gian thì 7,5, làm quán thì 5-6, em thấy ở đâu chả thế.
    Mà ở bên Đông còn thỉnh thoảng đi làm bát phở, bún chả, miến lươn, nầm dê, thịt chó lolol chứ bên Tây có mấy đâu:))
    Còn về chuyện trường lớp thì ở đâu chả có trường tốt trường dở, quan trọng do mình thôi, bác cứ yên tâm mà tiến:)
  9. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    APS thì liên quan gì đến thuốc thoái hóa khớp nhỉ=)) bó tay mấy bác IEC thật, ko biết dạo này cái trung tâm đấy làm ăn thế nào:-))
  10. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, cũng k khác biệt đông tây là lắm, vì mục đích mình sang học là chính, mà học lại là do bản thân, trg cũng k quyết được nhiều. Nhiều người cứ cố chui vào FF, LMU, nhưng những lò này, đại cương nó toàn diệt sinh viên. Học k nổi phải chuyển trg thì ranking có nghĩa lý gì đâu.

    Còn về trật tự xã hội, bác k nên quy nạp, đâu cũng có người nọ người kia..... tuy nhiên bang Bayern thì từ trc tới nay vẫn được cho là đời sống cao nhất, người nc ngoài (Thổ, nhọ nồi...), đc quản lý chặt. Tuy nhiên e cũng đã ở 2 bang, bên đông, bên tây, thấy cũng thế, vì thời gian chạy từ nhà tới trg, từ trg về nhà (6 tháng), nên cũng chả gây ngứa mắt ai. Chắc tại e ít đi Nachtleben :))

Chia sẻ trang này