1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc (phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    LOLOL nhờ bác engcoi mà em mới dở lại mấy trang trước mới đọc được vụ các bác "tranh luận" sôi nổi thế.
    Thằng ku đấy nói cũng đúng thật, xin phép em gọi nó là thằng ku còn trước giờ em vẫn gọi là bác này bác nọ. Phần lớn mọi người sang đây đều từ tiền trợ cấp bố mẹ, nó chửi thế là chửi số đông rồi còn gì=))
    Còn đi làm thêm, kiếm tiền hay ăn bám vân vân, nhà người ta có điều kiện, chẳng lẽ bắt người ta đi rải tờ rơi:|
    Anh bảo ku này, ước mơ thì không sai, nhưng bao giờ ku giỏi rồi, vào đây to mồm thì mọi người dám hó hé gì đâu. Thế ku bảo muốn sang đây mưu nghiệp lớn, thế đã có kế hoạch gì chưa? Đã làm được gì chưa?
    Bao giờ điểm thi ĐH ku cao hơn anh, điểm Kolleg cao hơn anh, tốt nghiệp kolleg nhanh hơn anh, hay điểm phẩy ĐH, hay đi làm 1 tháng lương cao hơn anh... thì anh lại gọi ku là bác, mời ku vào đây chém tiếp. Chứ Forum này cũng dek cần mấy thằng chưa biết làm được gì không mà vào đây bôi bác văng nổ tùm lum.
    LOL xin lỗi mấy bác em hơi chém:D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://vn.news.yahoo.com/h-c-ngo-th-ng-m-c-l-182913891.html
  2. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em thiết nghĩ, chuyện đi du học, (ngoài cái việc giải quyết khâu oai với họ hàng, bạn bè rằng ta đây xuất ngoại :D ), thì nếu đi được, cái lợi lớn nhất là tìm hiểu cái mới của thế giới, tìm hiểu xem người ta sống thế nào, để sống tốt hơn, sống "người; hơn. Khoan nói đến chuyện học xong, càng khoan nói đến chuyện làm cho hãng xưởng nào đó nổi tiếng, miễn đi được để biết nước mình nghèo, để biết sự chịu đựng của người VIệt mình trước sự kỳ thị của dân mắt xanh mũi lõ, để biết giá trị của những đồng kiều hối gửi về, ấy đã là tiến bộ. Xuất phát điểm mọi người khác nhau, nên hãy khoan nói về chuyện tiến thủ, mơ ước, khát vọng. Hãy nói về mọi người đã làm thế nào để qua APS, có Visum, bơ vơ ở Flughafen, ngơ ngác trước phồn hoa Frankfurt, rồi biết được nỗi cơ đơn và từ đó sống trân trọng bạn bè, đồng hương giữa trời Âu. Du học, có những góc nhìn lãng mạn, những ánh nhìn ngưỡng mộ, ước mơ, nhưng cũng có những góc nhìn chê trách (phá tiền bố mẹ) nên bản thân việc Du học cũng là lựa chọn thực sự của cuộc đời mỗi người, dù thế nào cũng là một bước đi dài, và lớn đến tương lai. CHo nên, mong cộng đồng du học sinh và sắp-du học sinh ở Đức của chúng ta luôn đoàn kết, làm người VIệt cao hơn trong con mắt bạn bè. Thân ái !
  3. KyonThinh

    KyonThinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    3
    Nó chưa sang, chưa nếm mùi bên đây đâu =)).
    Sang rồi mới biết, nhẹ thì chạy bàn như bạn nhung, nặng thì làm bốc vác dỡ hàng như em, tiền công là 1 bao gạo, vài gói mì + bịch thịt đủ ăn 1 tuần, lúc đấy mới thấm thía.
    Hôm qua bốc hàng xong giờ lưng em cứ đau ê ẩm, lại bị vụ trái gió trở trời nên mũi em nó cứ rỉ rỉ máu.
  4. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    bác cứ nói thế, các bậc phụ huynh đọc được sao dám cho con em sang bên này nữa:D Việc thì cũng có nhiều loại, bác cứ chịu khó tìm tòi chút sẽ có những việc đỡ mệt hơn, lương cũng cao hơn nữa. Mà bác đi làm cho người Việt hay sao mà trả lương ảo thế:|
    Mà chạy bàn cũng có nhiều loại, bạn em chạy bàn khách sạn muốn ăn gì thì ăn, 9Eu 1 giờ lại thỉnh thoảng được Trinkgeld:D
  5. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    tớ có đi chạy bàn đâu :-<, hồi xửa hồi xưa mới sang đi đúng 1 hôm giúp ng quen thoai, chạy bàn mệt lắm mà lương ít, cóc làm hehe
  6. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    hôm bữa mình có quen cô kia, cô này bảo là có ông cậu sống ở Halle, làm quản đốc trong một xưởng xúc xích gì đó, cho sinh viên vào làm một tháng cũng được tầm 2.000 ~_~ có ai biết gì về công việc kiểu này không?
  7. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Làm wurst hay salami j đó. Làm từ 4h sáng tới sơ sơ 16h chiều, cả ngày chỉ có 1 động tác duy nhất lặp đi lặp lại 10 tiếng lol. 1 tuần làm 5 đến 6 ngày, tính ra mỗi h dao động 6 đến 8 đồng j đó. (em chém có gì ko phải mong bác la__bat__vi chỉ giáo cho ạ)
    Làm thế này em đảm bảo nếu bác ko bị thiếu tiền trầm trọng thì đc khoảng 3 ngày là bác sẽ bỏ việc :))
    Tóm lại là có cực kỳ nhiều việc ngon lành, nếu kiếm đc thì đừng đi làm wurst bác ạ.
  8. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    em đi với "vơ thêm cái nặng" nên... để xem tình hình dư lào, mà em tính là làm bình thường trước, đến hè hay khi nào rảnh nghỉ 1,2 tháng thì mới chui vào đây làm để kiếm chác thêm một ít :)
  9. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Chú mới qua mà đã bốc vác rồi sao? Trời lạnh thế này ở nhà nghỉ cho khỏe chú ạ :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chắc là sau đó ra chạy vòng vòng bờ hồ ở Hannover để phát Flyer và bán Hoa :D Bữa trước lên Hannover ra hồ ngó nghiêng, quay phim chụp ảnh thấy có cô bé châu á nào đó giống Việt Nam chạy vòng vòng phát tờ rơi với bán Rose :)
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Những Chuyện xưa ..cũ các bác đừng nói lại nữa, đã êm rồi các bác để nó êm đi ...

    Còn làm wurst thì đúng là có thể lên 2k một tháng , nhưng phải chính nghĩa là làm wurst - 1ngayf giải quyết chừng 17 tấn ( trong khi chúng ta thường nói chung làm wurst cho đủ loại hình salami ) - làm wurst thực sự có lẽ chỉ kéo dài từ tháng 4 tới tháng 9 thôi.

    Thường 1 ca làm việc tầm từ 6h tới 15h. Còn nặng hay nhẹ phụ thuộc vào ...tốc độ máy và tốc độ hành xác leistung ^^ ....

    Thu nhập bình thường đi làm wust hay salami, thực ra tệ hay ko tệ lại phụ thuộc vào người việt nam nhà mình ý. có chỗ cái thu nọ, trừ kia, nên thu nhập ko bao nhiêu, có chỗ thì ok thu nhập cũng tạm ổn..- rồi cai đầu nậu tính thế nào, mình chả biết được đâu, ra bao nhiêu biết bấy

    Cái chán của làm wust ( nói chung là salami )là : nhàm, mệt nhất chỉ là khâu đóng gói... , thường 2,5 tiếng cuối của 1 ca

    Nói chung đây là công việc langweilig.

    Làm wurst thực sự nó bẩn như làm gà í .. chan chán, nhàm nhàm ...

    Em thấy sướng nhất là làm phiên dịch. Phiên dịch tiếng việt giá còn đắt hơn tiếng anh ..tầm 14 eu/h ^^ :)

    Bản thân em thì từng khâu năm mũi trên trán, giờ vẫn còn sẹo .. , và được gọi là .. bán máu mà chưa thấy lương đâu trong lần đi làm wust lần thứ 2. Hồi em đi làm thì hồi đó máy chạy căng, lương tháng trừ bì thì còn khoảng 1400 cầm tay. Nhưng hiện giờ thì .. em nghĩ chỉ tầm 1100 thôi- tuần nghỉ hai ngày-..., vì ngày xưa làm .. như trâu húc mả , em là thằng còi nhất .. nhưng ăn thì cả ca nó kinh :))


Chia sẻ trang này