1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 21/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    thấy có bức thư tình...thủa học đòi :-"


    Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Quê mình, Ngày Đông , tháng Lạnh, năm Buồn

    Ni yêu quý , người yêu anh ký sinh trùng !

    Đã lâu rồi, kể từ buổi chiều nay, anh chưa gặp lại em. Đêm xuống, với nỗi nhớ dịu êm, trong căn phòng khuya vắng, sau trận chiến " Võ lâm truyền kỳ", anh cố gắng cầm bút luyện công, viết cho em đôi dòng thương nhớ. Để một ngày kia, khi chiếc phong bì mở, em sẽ xúc động, rớt nước mắt hai hàng và chạy sang hôn lên má anh một tát.

    Ni nhớ không, chúng ta quen nhau trong cái giá lạnh trần truồng của mùa đông năm ấy. Khi đó, anh theo mẹ đến bệnh viện Từ Dũ, còn em có bác hộ tống đến đây. Cả hai ta đều nằm gần khoa ...lây em nhỉ ? Có phải thế mà tình yêu ta lớn lên từ bé. Nên anh quyết chí, dùng công nghệ ASDL nhắn mẹ, cho anh ra đời trước một giây, để ngắm em, thiên thần của anh, khi nằm trong tã lót.

    Lúc đó, em chẳng ngượng ngùng gì như bây giờ em nhỉ ?. Cứ cười thôi, khi anh ghé mắt nhìn. Để mẹ em, phạt vi cảnh anh vài nghìn, mặc dù anh đã cố bảo như thế là quá đắt, trong khi cái nhìn anh trong vắt, như nước sông Hồng vào mùa lũ lại lên. Và từ đó, anh mãi mãi không quên, em và vài nghìn đồng trong biên lại nộp phạt.

    Ni yêu quý, người yêu công lý của anh ! Em nhớ không những ngày đi nhà trẻ, anh được cô giáo phân chăm sóc em, cô bé khóc nhè. Và đôi khi kiêm cả việc xì tè. Nếu không sẽ bị quy vô trách nhiệm.

    Từ đó hàm tình yêu trong anh tịnh tiến, để tới dần tiệm cần của tình yêu. Vì yêu em, đôi khi anh phải phải liều, mặc mẫu số bằng không cũng kệ. Em béo phì thì anh bế. Em đứng, anh lấy ghế ra ngồi. Em đu nôi, tay anh giữ chặt. Em chau mặt, anh mỉm miệng cười duyên. Em đi thuyền, anh là ông Hà Bá. Em chìa má, anh nhẹ đặt nụ hôn. Em du côn, anh làm nghề cảnh sát. Anh theo em như gạch lát trên nền nhà, như đàn bà qua đơn đau đẻ. Anh yêu em, kể từ là cậu bé, đến tận giờ đầu xuất hiện sợ tóc sâu. Anh nhớ em đến nỗi lắm gầu, rồi phải gội đầu bằng Sunsiu bồ kết. Một hôm nào chừng vào độ tết. Em ăn tham, xơi hết cặp bánh chưng. Báo hại anh phải đứng canh chừng. Ở nơi nào, có thằng cha .. Tào Tháo.

    Ni ơi ! Tình anh dành cho em là tình yêu trọng pháo, có giải trình trong báo cáo của Táo quân. Khi yêu em anh nghiêm túc mặc quần, bỏ ngoài tai lời ...gian thần xúc xiểm.

    Từ khi yêu, đã bao lần anh đề đạt ý kiến : Đề nghị em lập viện kiểm soát tại lòng anh. Đường tình yêu, anh chạy không phanh. Em chánh án, kết tội anh vượt ẩu. Em biết không? Bạn bè anh đôi khi tâu sàm tấu. Bảo em là con cá sấu Trung Hoa. Mặt luôn dày một lớp phấn thoa. Chấm hữu nghị cả ba vòng như một.

    Trông từ xa, em là chùa một cột. Lúc lại gần giống khỉ đột .. Tề Thiên. Nhưng trong anh .. em đẹp vẻ Hiếu Kiêng, cái cô người ta gọi là diễn viên Hàn Quốc. Anh thường nói với bạn bè : Em bên anh như điếu thuốc ở trạm xăng. Như cây măng nằm trong nồi lẩu. Như con chấu chấu đá con voi. Như anh còi .. yêu em mập ú. Như ác thú gặp thợ săn. Như con trăn bị thít cổ. Như Lã Bố chết lầu Bạch Môn. Và như hậu môn bị táo bón...

    Thế mà sau tất cả, em nỡ lừa anh để đội nón ra đi. Làm giờ đây anh như chàng Trương Chi, ngồi sầu héo bên nồi lẩu cá. Ăn một miếng, nghĩ về một kỷ niệm xưa, thấy chưa vừa, anh lại phải nếm thêm chút nữa. Anh yêu em, đêm quên ăn trừ bữa, ngày biếng ngủ cầm hơi. Hình ảnh em có trong anh mọi nơi, chỉ trừ khi anh đi mát xa tầm quất.

    Tình anh dành cho em, tình chân thật .. như quả cật bên bệnh tiểu đường. Như cái giường rung rinh .. sắp gãy. Như gà gáy trước lúc bị ninh. Như gái xinh trước mắt dê ban giám khảo.

    Anh yêu em mùa bão luôn đem áo phao. Anh yêu em vùng cao là luôn đi xe "Dép". Lúc em bị ghẻ, anh dùng thuốc " Đép" phòng ngừa. Lúc em bị "lừa" anh đổ thừa cho hoàn cảnh.

    Anh yêu em ở cái vẻ nhí nhảnh, dù đôi khi em hơi chảnh "Khủng Long". Nỗi nhớ em như một đĩa lòng, chấm muối tiêu tình yêu vào bụng. Thế mà sao em ơi, bao kỷ niệm này, em lại cố đánh rơi. Để anh cầu hôn, luôn nhận câu từ chối. Sao em cứ phải, dùng firewall chặn đường kết nối, dòng tình yêu dào dạt từ lòng anh.

    Anh yêu em một cách rất chân thành, đâu phải lúc nào cũng thả spyware gián điệp. Sao em không cho lời cầu hôn đi tiếp, mà lại để nước Tiệp phải chia đôi. Khiến cho anh mặn lưỡi, nhạt môi, phải hôn nhờ lên môi nguời con gái khác.

    Em yêu ơi, xin em đừng độc ác, để biến anh thành xe rác gặp cô vệ sinh. Tình trăm năm, tan nát chuyện chúng mình..., thì anh phải vào viện thần kinh gia cố thêm dây thép.

    Thế nên, hôm nay trong một đêm trời đẹp, ánh trăng treo ai thả xuống dòng sông. Kính thưa em, anh thực sự muốn làm chồng, để sưởi ấm cho em, vì hôm nay lạnh quá .

    Vậy em ơi, xin em đừng băng giá . Đốt tình yêu sưởi ấm cả hai ta. Để cho một ngày, trong tương lai không xa, anh và em giữa là bầy tiểu quỷ.
    Còn nếu mà em quyết chí, dứt áo tắm ra đi, chẳng để lại chữ tình. Anh sẽ chết trước lúc bình minh, trên một cô người mẫu cao, dài khô héo.

    Thư tuyệt mệnh, anh đã viết và để trong ngăn kéo. Cá mực tuôn rơi cùng giọt lệ chảy dài. Em đừng nghĩ anh cũng như ai ...rồi bảo đó là vài chai Haniken đổ xuống. Mặc dù khi viết thư cho em, anh đang uống, hơi men chếch choáng cũng đã ngà ngà. Mặt cười tươi, miệng hát lá là la... Vì một anh biết một ngày không xa, chia tay tự do, cho em cầm tù anh mãi mãi.

    Thư kết thúc bao giờ cũng thân ái ! Giống như con gà mái cục tác đẻ trứng vàng. Anh yêu em nên dừng bút vội vàng. Vì game đã chuyển sang bàn khác. Cho anh gửi lời chào em cùng hai bác. Hẹn gặp em vào ngày mai.
    Anh sẽ gọi me, cha thay cho là hai bác .




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    .
  2. Noah.Nguyen

    Noah.Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    1
    Thư này mà em chép ra gửi thì chỉ có ... ra cầu long biên nhảy xuống nước sông Hồng mùa lũ :|
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác cứ viết cho em kiểu chả ra yêu chả ra thik như thế nè nè bác Vi :)

    Giữa 2 chiều Quên- Nhớ

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để trở thành xa lạ
    Em ám ảnh anh giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chóng chánh bên kia

    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan hỡi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ vây quanh

    Trái tim ta tựa con thuyền ba lá
    Chở tình yêu...Ôi ...!i quá đỗi tròng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Em là gì giữa bốn bề vang vọng
    Ta nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên
  3. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    đòi hỏi cao thía.............bức thư tình của bác Vi cũng đc đới chứ >:)
    ko bạn lấy tạm bài thơ mở bài thân bài kết luận cũng đc ;))
  4. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    cái đỏ đỏ nhầm rồi ông ơi. Ông học thạc sĩ ra làm công nhân ai nhân, ai cấp aufenthalt. :D mà đc nhàn nhã.
    SV học xong đc 1 năm đi tìm việc, tìm đc đúng việc đúng lương...thì ở bên này rõ là tốt hơn.
    TRg hợp k đúng việc đúng lương, thì lại phải chạy giấy tờ tị nạn, nhận con như nhũng người tị nạn ^^...mơ đến lúc mở đc tiệm, bác hơi lạc quan quá [r23)]
    Những người mở tiệm e thấy 95% đã có từng quá khứ tị nạn, xk lao động ^^
  5. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    bác không hiểu ý em rồi.

    Trường hợp được ở lại bằng việc xin được nghề nghiệp với tấm bằng thì em ko nói.

    Nhưng mà nói với những người học xong ( hoặc chưa học xong) mà muốn ở lại dưới các hình thức khác đó.
  6. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    Hết thời đó rùi tcb_man thôi,ngày nay khối bạn Sv 8x học xong vẫn mở 2,3 tiệm là bình thường ko cần tị nạn gì đâu.Cần beweisen thì mình lôi 1 đống
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    Thủa còn chơi Bò lốc em có bài này, bác xài tạm đồ cũ xem ^^


    Đi tìm một nửa............


    ........Nửa em có thể là tôi
    Nửa tôi đánh mất có rồi là em ?
    ........Xương sườn hai đứa lạ, quen
    Hay là thượng đế đã đem trao nhầm ?

    ........Nửa tôi lại bước âm thầm
    Trong đêm mưa đổ cho lầm đường duyên
    ........Hai ta giữ nửa còn nguyên
    Hay là theo lái lên thuyền khác nhau ?

    ........Sắc yêu cứ thế nhạt màu
    Lá trầu buông rụng, buồng cau đã già
    ........Cung đàn hai nửa nhịp xa
    Lỡ câu chung mẹ, thưa cha một nhà...

    ........Ngỡ mình, mình lại đi qua
    Tưởng ta, ta lại nghĩ hoa của người
    ........Trốn tìm hai nửa trêu ngươi
    Tôi, em đuổi bắt nụ cười chia đôi.

    ........Mải mê môi lỡ chạm môi
    Hai nửa liệu có đâm chồi mầm yêu
    ........Hay em con gái .. nên kiêu
    Còn tôi họ Sở đã nhiều tiếng oan?

    ........Chim Thư kêu tiếng quan quan
    Hoàng Hà sông rộng có sang để chờ?
    ........Yểu điệu thục nữ trong mơ
    Hảo cầu quân tử bây giờ ở đâu ?

    ........Em - tôi có vợ chồng Ngâu
    Mồng bảy Ô thước bắc cầu mới sang ?
    ........Để mưa nước mắt ngập tràn
    Mừng cho hai nửa nhân gian tỏ lòng.

    ........Từ mai tôi mượn gầu sòng
    Sông Ngân lại tát nhớ mong hai bờ
    ........Liệu em bên đó có chờ
    Hay là một nửa đò thơ đã chìm ?

    ................--------------

  8. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    mà ông jemand dạo này neo đậu ơ đâu k thấy ol mấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ơ thế là mở nhờ giấy hả bác Bush, nhưng e théc méc hết mịa giấy aufent...sao mở tiệm đc, máchc ho a e đi bác :D
  9. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    Bang Metropol Hamburg đã có Luật mới là Sv tốt nghiệp nếu có 1 Plan tốt ,có khả năng tự kiếm tiền bằng việc đúng nghề mình đã học sẽ được mở selbständig và cấp giấy phép ở lại.

    Ngoài ra 1 số GmBh của Vn như Viet Haus Berlin hay Kinh Đô Hamburg đã được quyền ký bảng Lương thật cao cho Sv ở lại rùi
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    em bít thế nào bác cũng dẫn chứng thế mà :-"^^

    cái 1 sau khi đăng ký ... chạy bồi ...bù lại

    cái 2 phát sinh phải tự gánh đấy ..chứ ko dễ lương cao đâu :-"

    à quên, đại ca T .. giờ chỉ còn dưới hai xếp chính thui đấy. .^^.. mời đại ca đi Rostock đại diện cho em cái ..., bảo Ngọc anh em cử đại diện tới ...^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này