1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit ... tâm sự ... thổ lộ ... tán tỉnh ... chia sẻ cảm xúc

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 21/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ở giữa trời mưa bay bay mới thấy cái ấm nó đến một cách giá trị, chứ chui trong chăn ấm thì lại hết sức bình thường
  2. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15

    Thôi anh ạ ;)), ấm chả thấy, chỉ thấy ốm thôi :-"
  3. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    Mất 2 Eu tiền Internet
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    cảm ơn chúa ............và 2 eu của bác ...mà hôm nay dân tộc Việt tiết kiệm được vài mạng sống.
  5. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    chắc gì,dân cá độ cũng tự tử mà chết :D
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    chết vì đau khổ .... chúng ta ko nên tiếc ...
    chúng ta chỉ nên tiếc ... khi cúng ta đang ... SUNG SƯỚNG mà.... TRẾT
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    nói chung việc đi hay ở là quyết định riêng của mỗi con người. Nhưng mà nhiều khi có muốn cũng chẳng được. Hoặc phải trả 1 giá tương đối cao ^^
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    em thì thấy... nhiều khi là được quyết định bởi người khác. đặc biệt khi ở trạng thái sung sướng...thì phần lớn người ta ko thể tự quyết định được việc đi hay ở của mình ... mà điều này phụ thuộc vào ....mức độ cực khoái của người cùng lưu thông với mình. đảm bảo trận tới vn thắng ..., chắc chắn có chú đi ...dù rằng ko muốn. Vì điều này đã được ngưòi khác ký khống dùm ..^^
  9. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Học sinh gốc Việt giỏi nhất ở Đức
    Cập nhật lúc :4:40 PM, 17/12/2010
    Theo một bản báo cáo của chính phủ Đức, tỉ lệ học sinh gốc Việt tốt nghiệp các trường Gymnasium vẫn cao nhất trong các nhóm nhập cư, thậm chí còn cao hơn cả học sinh bản địa.

    Tờ Der Spiegel của Đức mới đây không tiếc lời ca ngợi Vũ Kim Hoàn, một trong số học sinh gốc Việt học vượt trội so với các bạn cùng lứa người bản địa. Hoàn hiện học lớp 10 ở trường Romain-Rolland-Gymnasiums, thành phố Dresden; có thể chơi piano, nói thành thạo nhiều ngôn ngữ như Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Việt.

    Không học tốt hơn sẽ gặp nhiều khó khăn

    Theo quan điểm của một ủy biên ban chấp hành hội người Việt ở Dresden, nếu con em của những người nhập cư không học tốt hơn những người khác ở Đức thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Kim Hoàn kể, nếu em được điểm 2 môn toán thì mẹ em cảm thấy như một thảm hoạ, mặc dù đối với em, 2 điểm cũng không phải là tồi (điểm 1 là cao nhất ở Đức). Ngoài ra, theo Hoàn, vì là người nước ngoài, em không muốn trở thành gánh nặng cho nước Đức. Em muốn đền đáp cho đất nước này bởi vì em đang sống ở đây.

    [​IMG]
    Tờ tờ Der Spiegel của Đức mới đây không tiếc lời ca ngợi Vũ Kim Hoàn, học lớp 10 ở trường Romain-Rolland-Gymnasiums, thành phố Dresden.
    Bùi Thị Thúy Vân (sống ở Müllhausen thuộc bang Thüringen), nữ sinh vừa giành vị trí thủ khoa của vùng Unstrut-Hainich trong kỳ thi cuối cấp Abitur (tương đương với bằng tốt nghiệp phổ thông của Việt Nam), với kết quả 1,0 trong kì thi tốt nghiệp PTTH vừa qua, cũng chia sẻ: Bố mẹ tôi luôn khích lệ tôi học tập để sau này có thể tìm được một công việc tốt nuôi sống bản thân và giúp gia đình. Tôi không muốn bố mẹ thất vọng và cũng muốn mình làm gương cho em. Ngoài ra, mới đây, báo chí Đức cũng có bài viết về ba học sinh điển hình có thành tích học tập xuất sắc là Nguyễn Đức Sơn, Tống Quỳnh Duyên và Nguyễn Thành Nam ở huyện Zwickau, với điểm trung bình các môn học là 1,6-1,8.

    Nhìn chung, giới chức và dư luận Đức đều thừa nhận con em người Việt thông minh, có truyền thống học hành chăm chỉ và có chí tiến thủ trong học tập. “Hiện có khoảng 70 em trên tổng số 800 học sinh của trường là người Việt Nam hoặc gốc Việt. Những em này rất có ý chí tiến thủ", ông Marcello Meschke, hiệu trưởng trường Bertolt-Brecht-Gymnasium ở Dresden, khẳng định.

    Học sinh Việt vượt mặt người Đức

    Tờ tuần báo Die Zeit (có tầm vóc nhắm vào giới trí thức ở Đức ) từng đăng một bài viết khá dài của phóng viên Martin Spiewak về sự thành công trong học vấn của học sinh Việt Nam tại các trung học. Theo ông Spiewak, không có sắc dân ngoại quốc nào ở nước Đức học hành thành công hơn người Việt Nam. Hơn 50% học sinh Việt Nam học trung học cấp Gymnasium, mà đích đến là bằng tú tài. Với tỉ số này, học sinh Việt Nam vượt qua mặt người Đức.

    [​IMG]
    Bùi Thị Thúy Vân vừa giành vị trí thủ khoa của vùng Unstrut-Hainich trong kỳ thi cuối cấp Abitur.
    Trước đó, ngày 26/9/2008, Giáo sư tiến sĩ Karin Weiss, đặc sứ về hội nhập và ngoại kiều của tiểu bang Brandenburg, Đức, cũng đi đến kết quả tương tự như ông Spiewak khi nghiên cứu về sức học của học sinh Việt Nam. Cụ thể, ở rất nhiều Gymnasium, học sinh Việt Nam, nhất là nữ sinh, thường nằm trong top 3 giỏi nhất lớp và có những đặc tính được các thầy cô phê là: hay giúp đỡ bạn, ngoan, lễ phép, chăm chỉ, siêng học, tôn trọng kỷ luật nhà trường, học giỏi.

    Theo GS Weiss, sau khi học xong tiểu học, có tới 74% trẻ em có bố mẹ là người Việt đang sinh sống ở bang Brandenburg vào được các trường trung học phổ thông (hệ chuyên - Gymnasium), 17% vào các trường trung học tổng hợp (Gesamtschule) và 9% vào các trường trung học thực hành (Realschule). Học sinh Việt Nam học rất giỏi mặc dù bố mẹ nói tiếng Đức rất hạn chế và phải vất vả kiếm sống không có nhiều thời gian dành cho con em. Do vậy, thành công trong học tập của các em là điển hình cho thế hệ thứ hai của các công nhân lao động Việt Nam và điều này cho thấy kết quả học tập của các em không liên quan tới tình trạng kinh tế của gia đình. Ngoài việc học giỏi ở trường, học sinh Việt Nam còn hòa nhập tốt vào xã hội Đức. Con số 53% số học sinh người Việt được hỏi cho biết có bạn thân nhất là người Đức đã minh chứng cho điều này.

    Ngoài ra, theo một nghiên cứu mới đây của ĐH tổng hợp Leipzig, có tới 59% học sinh người Việt Nam ở Đức hiện đang học các trường Gymnasium, trong khi đó tỉ lệ của học sinh bản địa chỉ là 43%. Riêng tại Sachsen, nơi mà người Việt Nam chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm nhập cư, thì tỉ lệ học sinh vào Gymnasium còn cao hơn. Tại đây, có tới ba phần tư học sinh người Việt Nam được vào học các trường Gymnasium, còn tỉ lệ của học sinh Đức thì tương đương với tỉ lệ của liên bang. Tuy nhiên, các con số này là tương đối, bởi hiện có nhiều học sinh gốc Việt đã nhập quốc tịch Đức và được tính trong tỉ lệ của học sinh Đức.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    bài hát này cũng hay ^^
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Hai mươi năm nữa ...con mình mới trổ tài ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ủa, mà h này bác Hải Kẹo còn ở thư viện à .. hay sang dùng net của bọn thằng Bambus thế ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này