1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁT CHÍT (tập 11) ... nhà ta buôn bán tiếp ở đây nhé *** Trò chơi kết nối từ : johanl nhắn bonbonam

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi linhaaaa, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: Bác Chambres nói đao to búa lớn thế làm em tủi quá à. Em là 1 mem CFT đây
    vàng2: bác yêu cầu cao thế kia ai dám
    P/S: dạo này không thấy bác vào post bài, đang có nhu cầu chuyện trò với bác mà bác lại mất hút
  2. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chết rồi, nhắc đến nợ nần em mới chợt nhớ ra
    Hình như em cũng có vay nợ của ai đấy
    Giờ thì khánh kiệt rồi, chủ nợ có fá nhà fá cửa cũng chạ đòi được
  3. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Mong 1 ngày trong đời được đi máy bay cùng với bác Sarkozy
  4. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ở quê nhà thì chả mấy khi có soldes Thành ra cứ có xiền là lại tiêu chẳng đợi đến mỗi dịp soldes về
    Sắp đến đầu tháng, em lại sắp có nhu cầu tiêu tiền rồi
  5. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì bác cũng tử vì đau thận
  6. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thì... làm thế nào cho nó to ra, hoặc bé lại
    mà thôi, em cũng chạ biết, em fét đấy
  7. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    eo, đúng là sư phụ mình, khiêm tốn dữ dội í
    Sư phụ học gì đệ cũng cắp tráp theo học tuốt Sư phụ nhớ, sư phụ nhớ, đừng đuổi học trò đi mà tội nghiệp
    vàng: nhận bác taminh làm đại sư phụ hay là đại sư câu nhờ
  8. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    đấy, sư phụ nghĩa hiệp bênh đệ tử kìa quyết tâm lấy lòng sư phụ
  9. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    không ăn gì cho nó trong sạch lòng mề
    sư phụ ạ an ủi sư phò tí :D
  10. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    em chả ưa mấy bông hoa này
    Nở thì nở xừ nó đi, còn bày đặt đêm hôm khuya khoắt, nhè lúc người ta đang say giấc nồng, ai dậy được
    Có lần em thấy hoa quỳnh nở tầm sẩm sẩm tối Đi chơi về đã thấy nở toe toét thế là ngắt mấy bông đem vào fòng sáng hôm sau thì nó thâm xì, lại fải đem vứt đi chả được cái nước non gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này