1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...Bói toán....làm quen....Tư?? vi... (II)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 01/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nếu Spam là 1 nghệ thuật còn Spammer là nghệ sĩ .
    Nếu mà được phong tặng danh hiệu chắc ich cũng được cỡ Nghệ Sĩ Nhân Dân đó Shin ạ
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thì ..... cười
    Các quý ông được người phụ nữ của họ trông đợi những gì, tùy theo từng độ tuổi như thế nào? Hãy rút ra cho mình kinh nghiệm thiết thực từ đây.
    Từ 20 -30 tuổi

    Đẹp trai, lịch sự, giàu, biết lắng nghe, linh hoạt, khôi hài, sức khoẻ tốt, biết cách ăn mặc, có con mắt tinh tường, thường mang tới cho vợ cảm giác vừa sợ vừa vui, lãng mạn và giàu sức tưởng tượng.

    Từ 30-40 tuổi

    Đứng đắn, không bị hói, biết mở cửa xe và chỉnh ghế cho vợ, đưa vợ đi thưởng thức những bữa ăn tối phong phú, nói ít, nghe nhiều, biết cười khi vợ kể xong những mẩu chuyện tiếu lâm, biết giúp việc nhà, có ít nhất một chiếc cà vạt, khen vợ nấu ăn ngon, nhớ được tất cả những ngày kỷ niệm quan trọng, mỗi tuần một lần phải tạo ra được hoàn cảnh lãng mạn.

    Từ 40 - 50 tuổi

    Tướng mạo không quá khó coi (đầu hói có thể chấp nhận) được, vợ ngồi ổn định mới lái xe, công việc ổn định và thỉnh thoảng đưa vợ ra ngoài ăn tối, gật đầu để biểu thị đang nghe những lời vợ nói, cười khi vợ pha trò, không quá béo, cạo râu mỗi tuần ít nhất một lần.

    Từ 50 -60 tuổi

    Khi ra khỏi nhà đầu tóc phải gọn gàng; chỗ đông người không nấc, ợ, ngoáy mũi; không được vay mượn tiền người khác thường xuyên, không ngủ gật khi xem tivi, không kể đi kể lại một câu chuyện cười, ngày nào cũng phải thay quần áo, nhớ đầy đủ tên vợ, mỗi tháng cạo râu một lần.

    Từ 60-70 tuổi

    Không hù doạ trẻ con, nhớ phòng tắm ở đâu, không phải đi khám bệnh thường xuyên, tiếng ngáy không quá to, cười xong phải biết tại sao lại cười, sau khi ngồi lâu có thể tự mình đứng dậy được, không uống nhiều rượu, luôn nhớ răng giả mình để đâu, còn biết thế nào là "cuối tuần".

    Và từ 70-80 tuổi

    Còn có thể thở sâu, không vào nhà vệ sinh quá lâu.

  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho tớ vào đây xả 1 câu thôi, không thứ 1: bj kêu là spam, thứ 2: gây chiến lúc này là không hay vì tớ không có net thường xuyên, không trả lời được, bạn ấy lại kêu mình sợ bạn ấy, ko dám xuất hiện.
    Khiếp thật, kindergarten, vorschule, grundschule đâu hay mấy tuổi rồi còn đòi làm đàn anh, bậc cha bậc chú của người khác nhỉ. Hay là mắc bệnh C.Ê nên tưởng trời chỉ to như miệng giếng, ông trời cũng phải với xuống đáy giếng gọi mình bằng cậu.
    Xong rồi, cám ơn các bạn yêu quý của tớ.
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em Shin mèo dạo này chả thấy hỏi thăm mình, buồn ko ăn nổi miếng spaghetti (cuối cùng)
    Juhuuuu, weihnacht này được về thăm mẹ
  5. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Khiếp cái bà này ... Người đâu, Mods miếc gì như quái vật thế không biết nữa ...Lọ mọ ngồi đọc một tí đã thấy tên mình chiễm chệ trên này ... Không chat được vì can tội Y!M bị virus , điên người ...Thế nên hỏi thăm ở đây thôi nhá
    Tình hình cũng đang bức xúc ... Lâu lắm không vào box, đọc mấy bài đâm ra ngứa ngáy ...Thôi nào , hiền ... hiền ... hiền một tí không bác MX bác ấy lại hỏi có " ... 3 chấm " không ?
    Phàm đã ở đời thì có nhiều loại thùng ... thùng phi, thùng nước gạo, thùng đựng nước... thùng bé, thùng to , thùng nhỏ, thùng nhỡ ... ôi đủ cả ... Mà đã sinh ra nhiều loại thùng thì cũng kéo theo đủ các thể loại tiếng kêu ... Mà lạ thật ... Cái thùng nào kêu càng to , càng vang, càng lấn át các thùng khác thì lại toàn là những thùng rỗng ... Kể nghĩ cũng thấy buồn ...
    Được Shin_Meo sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 11/12/2005
  6. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấm thía câu "Kẻ cắp gặp bà già "
    Thôi ko spam kẻo bị abschiebung thì toi mất
    Được MasterX sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 11/12/2005
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chị hỏi thăm, nhắc nhở nhẹ nhàng thế mà em Shin Mèo kêu chị là quái vật, thế nhỡ chị hét lên là "cái con Shin kia, có chào bà không thì bảo" thì ko hiểu chị thành con gì nữa Thế có sang đây ngắm tuyết rơi ko, hay là tu chí ở nhà lấy chồng sinh con??
    MasterX: đây được phép spam, spam chỗ khác đừng có trách đây "quái vật"
  8. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mod đã nhiệt tình. Ngày xưa spam nhiều giờ chán rồi. chỉ có mỗi nguyện vọng cái ttvnol nó ổn định tí. Forum chuối vật suốt ngày error
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, tớ cũng thèm '' bánh mỳ pa-tê ''
    Thế ấy đã thành công với công thức bên HPGĐ rồi à
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm xong rồi thì mới được đọc công thức. Hơi khô nhưng mùi vị thì giống. Dễ làm lắm ấy thử làm đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này