1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...Bói toán...Tư?? vi...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    He he he he......Em Óihin bgiờ mới biết Chuyện tình của Ngọt a...Thế mà chị cứ tưởng chị là người chít chót biết chuyện này...hĩ hĩ hĩ hĩ....Hoá ra mình nhận thông tin vẫn còn nhanh chán.......
    Óihin ơi...Thằng em Dá đen nhà chị nó cũng thích đọc chuyện tranh như em với ca nó cũng có nhiều truyện tranh lắm...Tính tình :vui tính này tốt bụng này cởi mở này...Nói tốm lại là hơi bị được......Thía Óihin nhà mình có người yêu chưa nhỉ??? ....
    @Ngọt...Sao hôm nay chị chẳng thấy em Ngọt tý nào...Chị mới "ấy" một cái mà đã nhẩy tưng tưng lên roài....Lại còn muốn đập chit chị mày nữa.....Hôm này đi với bạn KID ...hẽ hẽ.....Có khi bàn với Đá đen anôxô tápnô phát nhẩy.......Mà em đập chít chị là cái nồi Lẩu 20 nhà em bị ế đấy..ka ka ka ka ka
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa chứ người ta hiền lành thế kia, từ đấy đến giờ có nói câu nào đâu mà cứ kêu Chí Phèo, chờ an sắc chán mọi người rồi đấy Mà thôi nhá, chuyện riêng chuyện tư của người ta cứ nói khơi khơi ra thế là thế lào


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đến là chán cái nhà chị này......sửa mãi roài mà cuối cùng chị type cái nick như thế ni thì em cũng đến nước mua bún về thắt cổ tự tử mất thôi......., thế chị có muốn em dạy cho một cua type tiếng Việt miễn phí không đấy.........gì mà đánh nhầm tùm lum vậy......nhắc nhở tí, khi chị type bài thì chịu khó tập trung vào, khốn khổ, ai bảo mắt " nại " cứ tít vào mấy anh đẹp trai cớ.......
    Ơ thế là chị Deep lại đang mai mối mình với anh Đá đen ấy nhể......vụ này coi mòi hơi bị hấp dẫn đó nha..... báo cáo chị giờ em allein nhá, vô tư đê.......Hớ, chết chửa.....tự dưng mình lại bô bô thế này không khéo mọi người hùa nhau trêu mình thì chít..........
    Bớ anh Đá đen đâu roài, ới lên một tiếng cho dân tình biết cái nhể.........
    @Sweet : thôi, giờ không trêu Sweet nữa nhé , cả " ấy " của Sweet nữa chị Deep nhể . Để cho đôi bạn họ cùng " nhớn " nữa chứ lị..........

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have?
    Is a secrets. !
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Chuyện..........tình củm của sweet !! he he he ....
    --->trêu nó rống lên ông ổng, sợ lém......chị đép cẩn thận, kô nó đá bay sang macao.....đấy.....nó đá em bay sang marốc mấy lần ....rồi
    ----->>bà chị cưa thì cưa bác CT kia kìa......!!! cưa em kô đổ đưọc ,cưa cùn đi đấy!!!
     !!!
  5. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Cụ chủ tịch nhà mình thứ nhất là già thứ 2 là cụ ý hình như không khoái mấy cái vụ qua mạng này nên Ku Sán tha cho cụ ý mấy cái vụ này đe...........Voi ca chi da noi voi em yeu bao nhieu lan roai...Chi la chi thich bat tia nhung em tre tre nhu Ku y ..hĩ hĩ hĩ hĩ
    Oshin.....Thằng Đá đen em chị nó hay thẹn thùng lắm..nhưng mà no noí với chị là ...Thôi khi nào chị mật thư cho Em nhé...Nó nhắc đến em Óshin hơi bị nhiều đấy...ka ka ka ka ka....Với cả em cũng nói đung đấy...Mỗi lần chị vào đây lúc nao cũng nhơ đến Chấm phẩy nhà mình...Nên oánh cứ loạn xạ sửa mãi mà ko được....
    Em Ngọt mà đá được chị về Việt nam thì chị cũng do mông cho em đá..Khổ nỗi mới đến Macao thì thôi....Để cho hai em nó" nhớn"....Oshin ha
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ai sủa, đừng tưởng mình sủa thì ai cũng phải sủa như mình nhá hehe cứ gọi là suy bụng ta ra bụng người hơi bị nhiều đấy Thế thích sang maroc nua ko??? À, nhắn bạn tí, mai tớ đi cùng bạn nhá. Nhưng tối mà ko đưa tớ về là tớ cạch mặt nghe chưa


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  7. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, biểu tình, bãi công tên Hina_chan người ta đẹp như thế mà lại thành chan_canh nhà chị là sao hả chị Dieb (viêt thế đúng ko? ) cú rồi đấy , mới 2 ngày bận ko vào được mà mình đã bị thêm cái nick mới roài
    mà gọi hina cũng được chứ đừng canh với cơm, bôi bác quá
    Em bảo sweet hiền là hiền cái khác chứ còn lăng nhăng gái mú thì làm gì có đứa nào hiền đc. sweet nhẩy
    Đời là cái đinh,
    Tình là cái que,
    Anh yêu là con vịt què,
    loe nghoe đập phát chết ! ^.^
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mới đi vắng có mấy ngày mà mọi người cho mình lên " thớt " ghê quá ... Nhất là bà chị dép , dám bôi bác em , hãy đợi đấy ... Mà bây giờ chị đổi sang nghề mai mối rùi à , chít chít ... lại còn định mai mối em cho oshi nữa cơ đấy . Chuyện nhỏ như con thỏ , hé hé . Oshi ơi , mình bắt tay bắt chân làm quen cái nhờ để cho đỡ bõ công mai mối của bà chị dép nhà tớ . Rất mong các anh chị có lòng hảo tâm hưởng ứng cho em . Vụ này mà thành công thì Đá đen này quyết khao cả room ăn snack oshi bét nhè ... .
      



           Hãy khám phá những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống của bạn ngày một tốt đẹp hơn . Khi đó bạn sẽ thấy : Cuộc sống là một điều ... kì diệu !!!

    Alles geschieht aus Liebe oder aus Sehnsucht nach Liebe (^_^) ...
     
  9. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Ku ...Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn......Thất bại là mẹ thành công......Việtnam mình dá với Thái Lan 10 trận thì tới 7 trận thua.....Bgiờ thua nữa cũng có sao đâu.....Em có đau khổ nữa thì sự thật kết quả nó cũng ấn định roài.....Vì thế em nên biến đâu thương thành sức mạnh chuyyến này đi Berlin ăn sạch cái nồi lâu 20 của em Ngọt ...Chẳng có ai tranh ăn với chị buồn lém...kaka ´kaka
    @Hin_chan:Canh........Khiếp sao em thiêng thía......Vừa nhắc đến tên em phát em đã hiên lên roài...Chị mà ko chan canh thì em lươn thêm tuần nữa mới về đây...............Mà chị mới viết nhầm tên em có một phát chưa gì em đã thành Sư tử Hà đông roài.......Cứ bảo mấy em gái ở trong này hiền...Có khi mình thấy mình hiền nhất......
    @Đá đen: Chú iem hẹn hò kiểu giè thế....Chị mày đợi chú dài cả cổ....Hứt hứt......Ba tiết Info hôm nay chán Vật.....Đợi mai thằng em lên buôn dưa mà chẳng thấy..........Thế ku ko có Bahncard hả.....Nếu có thì cần quái giè phai đặt vé trước.....Đi Ice lên Dres rồi hom sau hai chị em minh mua vé Cuối tuần tạt qua leipzig đón anh Chí nhà em Ngọt nữa ......Ma em cứ thử phá phòng chị mày đe.....Hậu quả thế nào chú biết ngay...
    @Oshin : Bé Đen nhà chị lên tiếng roài đấy...em xem thế nào trả lời ku nó cái...mất công em nó lại hồi hộp ko ngủ được.....
  10. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hự hự...Đọc xong bài của em Hin_chan.....Canh..và Đá đen.....Choáng .....Thôi hai đứa vào đọc bài trong Kế hoạch sẽ biết được lỗi nòng của chị.....
    Thằng đá đen kia...Lúc nào cũng thân thhở với chị mày là ..em có cảm tình đặc biệt với em Óhin từ lâu nhưng em bẽn lẽn ko nhả chư ra được...rồi gì nữa nhờ..Em Óhin nhà mình trông hồi con bé em đã bồ kết roài..rồi Oshin dễ thương..u.s.w....Bgiờ chị giúp mày đi tán gái mà mày bảo chị đưa mày lên thớt..mày đen thế chị ăn mày để roài cái Đời chị nó cũng đen như củ tam thất à.....hĩhĩhĩ
    @shin....Chị nói như thế em đừng nghĩ gì ..Thằng này nó đen tại vì suốt ngày nó đi tắm nắng đấy.....Dễ xương lắm..lại chung tình nữa...Nó tận tuỵ và nghe lời người yêu lắm...Nói chung là ổn....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này