1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...Bói toán...Tư?? vi...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, vừa đi party của Avys về, gặp bao nhiêu là người quen. Đang tanzen tanzen thì công an kéo lên gần chục ông cao to lực lưỡng, thế là giải tán đi về. Ai bảo nó lên 1 lần rồi mà ko chịu vặn nhạc nhỏ đi. Phòng thì bé như cái lỗ mũi mà bao nhiêu là người, nóng còn hơn sauna, kinh khủng [r23]


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  2. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Ku cung o Dres a....Thế mà khoong vào đây sơm...mà em ở toạ độ nào của Dres vậy...Hôm no Ku co đi Noel Party của hội sinh viên dưới đấy ko?...Có khi chị em mình làm quen phat nhẩy.....
  3. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Oé, thành viên hội khỉ Saigòn xinh kính chào bà chị (chị hay không chưa biết, nhưng nghe người ta xưng như vậy thì cứ kiu chị cho chắc ăn, mai một rùi đủi lợi sau cũng được mừ ). Bà chị đang ở đâu thế nhỉ ? Làm quái gì mà cũng bắt chước thằng em này cô đơn và buồn tủi thế ??????
    Mừ bà chị tên gì thế, thằng em này có khi biết mặt bà chị rùi đó. Có điều dân ở đây thường kô có ấn tuợng tốt với dân SG, chẳng biết bà chị thế nào, cứ nói như vậy, mất lòng trước được lòng sau bà chị nhé !
    Haha, bà chị hỏi đến cái WN party hôm nọ á ? hehe, bà chị đi thì thế nào cũng phải thấy thằng em dân SG này rồi. Em (hehe, khoe một chút) là chỉ huy mấy cái dzụ nhạc nhiếc cho chương trình mừ. Có điều ông nội DJ làng ta làm bể dĩa quá, hic hic, làm chương trình văn nghệ và disco đi tong, chán. hic hic, bao nhiêu công sức và tiền bạc bỏ ra đã tan theo mây khói. Nhưng cũng may là có 2 vở kịch và thời trang bù lại, nên cũng đỡ. Nói chung là cũng thành công.
    Thôi, chương trình đến đây là hết, xin thân ái kính chào quí vị và các bạn, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
    P/S: bà chị ui, dân DD có trang web riêng, bà chị chắc đã có lần viếng thăm ? Nhưng có điều viết bài ở trỏng hổng có giống ở đây, thành ra nhiều khi cũng hổng thoải mái lắm tại vì ai cũng biết mình hết trơn hết trọi !!!
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  4. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đến Avys e.V gặp too chấm phẩy nhà ta.Kêu đau chân ko nhẩy ,thế mà 1 lúc sau đã thấy giật lia lịa trên sàn rồi, máu thế ko biết
    Trong đấy nóng dã man,được bữa sauna kostenlos rồi ,ra lại đươc bữa tắm mưa cũng kostenlos luôn.Đã thế lại đứng chờ chị ewige_liebe@ mát tê cả người nữa chứ ,cạch tới già ko đi mấy trò liên hoan văn nghệ văn gừng này nữa, toàn gặp người quen ,ngượng chết
    Đời là cái đinh,
    Tình là cái que,
    Anh yêu là con vịt què,
    loe nghoe đập phát chết ! ^.^
  5. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    to Dieb@: E vẫn là sư tử Hn chị ạ,ko phải Hà Đông Hỏi Sweet@ thì biết vẫn đọc bài thường xuyên,nhưng chẳng có gì để nói, nghe cái nick dễ thương xinh xắn của mình bị xiên xỏ lỗ chỗ mà xót lòng xót dạ phải lên tiếng ngay. "Hi" trong Hina tiếng Nhật là Sonne đấy, ý nghĩa thế còn gì ,nhưng mà chẳng liên can gì đến canh với cơm đâu đấy nhá
    Shin@&Too@ Chúng ta cùng cảnh ngộ rồi ,cho ôm hôn thắm thiết cái nào
    Đời là cái đinh,
    Tình là cái que,
    Anh yêu là con vịt què,
    loe nghoe đập phát chết ! ^.^
  6. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hehe!!!
    Hôm qua sweet nhà ta đi Avys e.V có nàm quen được với cu nào ko ?,chả thấy kể gì thế nhể?. Thế đã dòm được mẹt anh chàng NHK chưa thế?, trông xinh trai ko???hehe, có gì kể nghe cái nhở????
  7. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0

    Ơ thế à..ừa có khi biết nhau cũng nên.......Mấy cái tiết mục kịch hôm đấy buồn cười nhẳy......À mà chị viếng thăm cái trang cua dân Dré roài...Hôm qua là llần đầu tiên biết đến cái trang đấy...Đăng ky thành viên hẳn hoi roài nhé..nhưng mà định Post mấy cái ảnh của sinh viên Dres tìm thấy được trong cái ComPuter cảu bà chị họ...Thì nó báo là ko phải thành viên ko được Pót ảnh..Chuối nên ko vào đấy nữa.....Nói chung là chị mới về Dres có 3 tháng nên chẳng biết ai ở trên đấy cả..Ngoài bà chị Lê yêu dấu...
  8. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hehe, tưởng ai xa lạ, hóa ra em chị Lê, chắc là Đào, không thì chắc là Hương, haha. Thêm một cái chắc nữa, thế nào cũng ở Marschner, phòng 5trăm bao nhiêu đó thì phải. Dân này nằm vùng ở DD 2 đã năm, có người mới chắc cũng biết chứ ! Còn bà chị Lê yêu dấu nữa, cách đây mấy tháng có qua ăn chực một lần, bà chị nấu ăn cũng được phết.
    Hôm qua forum bị hack, chắc là không funktioniert tốt lắm. Mà quên, trang bên đấy không cho post ảnh lên đâu, chỉ đưa links được thôi. Nếu bà chị có ảnh thì up lên hót của bà chị, sau đó đẩy links lên thì oki.
    Nhưng mà dạo này đang chán, như con gián. !!!
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  9. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cái gã này chỉ được cái nói đúng.
    Được Quake3games sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 14/12/2003
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ------>>>>>>hôm qua đang vui ....tự dưng tụt cả hứng với mấy ông CA !!!---> tổ chức ngay chỗ .....phía trên là khu chung cư dân ở!!<------mất hết cả trật tự trị an
    --->nhưng....... thế cũng ...đủ phê rồi...hề hề sweet với nị hina nhể !!
    Đầu tiên đến đấy đi tìm bở hơi tai cái hội Avys sweet nhờ.....hỏi thăm tùm lum,trời lại mưa rả rích nữa....khổ cái thân mình phải chạy đi chạy lại ướt như chuột luột....mấy bà kia thì ngồi trong ô tô lò sưởi ấm cúng
    đoạn hỏi cái anh sv gì đấy đang lượn lờ quanh đấy... ông ấy làm một câu "Anh cũng đang đi tìm "he he !!!
    Lúc sau tìm được đến nơi đứng nghe ca nhạc một lúc ấm cả người...chả có chỗ mà ngồi thế mới tức...hai ông anh ấy hát hay phết nhỉ !!rồi xem boy gruppe ở berlin nhảy....cái nì mới máu...!!
    ......hài kịch cũng hấp dẫn kô kém ...cười....cười....... cười sặc ...
    -->sau đấy tớ với bà chị đưa cô tớ ra tàu ,để bà sweet ở lại...lúc sau quay lại gặp hina đến..... rồi tới tiết mục nhảy
    -->hơ hơ lúc ấy có biết tớ lấy xừ cái kính của em Nhung đi sweet nhể ,cho hết nhẩy luôn hẹ hẹ ...!!!
    -->>hì hì ở đúa có mấy em cực xinh.....cứ tia tớ làm tớ cứ bối rồi thế nào ấy......nhìn gì mà cứ chằm chằm...như định ăn tươi nuốt sống lun....nghĩ lại thấy mình dại thế!!!...thị trường đúng thật sôi động he he he he
    ---->>>công nhận vui nhỉ!!!
     !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này