1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...Bói toán...Tư?? vi...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ê ku, thứ 7 lên berlin đi asian community tí đê. Đừng có rủ Mít, Mít không thích disco đâu. Đi đú tí nhờ. Medias club direkt am hackescher mark- mit oder ohne flyer 8, eintritt. Còn bạn Mít ko thích disco thì có đi xem der herr der ringe ko?? Nếu đi thì rủ tớ đi với, đang chưa có ai đi cùng
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 25/12/2003
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ---->ơ !! tớ post lên chỗ khác chứ.......đố mà tìm ra.......!!!
    Tuyết chưa rơi!!
  3. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ->thế quyết định chưa!!!chắc kô đấy..........hôm qua em Nhung bảo bà kô đi đưọc
    hôm nay lại bảo đi.....thế nhỡ mai...lại bẩu!!!......he he
    ....bác mit thứ 6 phải về rồi......kô đi được....rủ thêm đá đen xem có đi kô?
    Tuyết chưa rơi!!
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Thôi tớ quyết định rồi, tớ ko đi nữa (tại ngủ quên ko kịp gọi điện thoại, chứ nếu gọi được cũng đi) Thế lúc nào lên gọi tớ cái nhỉ!!


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  5. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hehe Mitdac về nhà rồi, hẹn gặp lại Berlin vào tháng 2 nhé...Nghĩ lại, thương thằng ku Tú quá...
  6. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đồng chí nữa .Có thể anh thấy lảm nhảm vì anh không đủ kiên nhẫn " thưởng thức " hết cái đồng lảm nhảm được em gọi là rút từ trong bụng , trong phổi , trong ruột thừa ra ....
    [bài này của mercre*** ]
    À, không đủ kiên nhẫn thì thôi, không ai bắt anh phải đọc nhá. Mà không kiên nhẫn để đọc thì cũng không cần thiết phải chê bai người ta như thế........
    Nếu hỏi rằng em yêu ai ? Thì em rằng em yêu anh nè . Thì em rằng em yêu hắn nè . Yêu cả thằng kia . Yêu đến thằng này . Nên tất cả là yêu bốn anh. !
  7. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh thấy cần phải bình phẩm vì anh biết về cái sự lảm nhảm đấy hơn em , và cũng không định cãi nhau với một con nhóc ,anh sẽ thôi ở đây , còn nếu em muốn thay đồng chí kia lảm nhảm thì cứ việc ,không quan tâm
    Nhạt toẹt
    Co mot dong song mang ten em
    Dong song anh tu dat
    Xin mua thu chiec la lam thuyen
  8. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhá, cái con nhóc này nó cũng chẳng thèm cãi nhau với anh đâu, chẳng qua thấy type vô lý quá nên mới ngứa miệng nhảy vào nói dăm ba câu phải trái thôi.......còn đây chẳng biết thằng nào lảm nhảm nhá...........nói ra mà không biết ngượng.....
    Nếu hỏi rằng em yêu ai ? Thì em rằng em yêu anh nè . Thì em rằng em yêu hắn nè . Yêu cả thằng kia . Yêu đến thằng này . Nên tất cả là yêu bốn anh. !
  9. ballads4you

    ballads4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hai bạn không thấy người ta đặt dấu chấm rùi à, có muốn viết thêm cũng chẳng có quái gì mà viết...nhạt toẹt
    mà nói thật cho oishi biết nhá, cái tui viết là lảm nhảm thật đó, chỉ là những mớ ruột thừa, tim phổi hỗn độn, mang ra chợ.. mua cho chó người ta cũng chả thèm...nên bạn cũng chẳng phải bận tâm làm gì, nhưng dù sao cũng cám ơn .
    cũng thưa bạn Mercredi, tui cũng nói cho bạn biết nhá, tiếng đức thì tui cũng chả biết cái quái gì nên cũng chẳng lải nhải được nên bạn đừng lo, còn những thứ tui viết lảm nhảm bạn không đọc thì thôi, mà cũng chẳng phải kiên nhẫn "thưởng thức" làm gì, không thấy người ta đặt cái dấu chấm to uỳnh đó à...dù sao cũng cám ơn bạn ! Chấp quái gì kẻ qua đường phải không bạn ...........
    ai cho xin bát nước ốc uống cho đỡ nhạt .... khà..
    tôi hứa với hai bạn là sẽ không còn phải nghe tôi lải nhải nữa...tại vì tui chỉ là một kẻ vô danh qua đường xin chút lòng thương từ những lời ba hoa phét lác châm chọc cuộc đời ... thế nên hai bạn hãy giữ hoà khí cho cái room này thêm trogn sạch...
    ai cho tôi con gián, tôi đập chết má nó đi cho đỡ chán....
    ặc ặc..... cám ơn ttvnol, cám ơn vì tất cả.......cám ơn vì chưa ai lấy cái nick ballads4you ...cám ơn internet .... chúa bạn phước lành cho internet....cám on Oishi.... cám ơn mercredi ..... ôi lải nhải sướng mồn, mai về vườn đỡ tiếc....ha ha ha chết cười !!!
    một ngày mới đã đến ......ta vẫn là ta một kẻ ba hoa phét lác, chấm dứt những tháng ngày mơ mộng.........trở về bản chất con người ......... một kẻ lang thang tầm thường...... sống mà không cần internet ! vĩnh biễt ttvnol !
    sóng đã yên biển đã lặng ... một ngày mới bắt đầu...
    chúng ta cùng cố gắng nhé....
    chúc oishi với tới bầu trời cao sâu thẳm với xuất học bổng Đức to đùng
    chúc bạn mercredi hào hoa tìm được một em như ý, em ý cũng đến và nói với bạn rằng: tôi yêu anh ! wow...(xin lỗi vì đã lấy thông tin cá nhân ra để chúc bạn ).
    chúc cho tôi ngày mai thi khỏi rớt ... ặc.. ặc
    always beside you
  10. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà căng thẳng thế <<<<chẳng hiểu mô tê gì cả
    Đời là cái đinh,
    Tình là cái que,
    Anh yêu là con vịt què,
    loe nghoe đập phát chết ! ^.^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này