1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit...Tìm trẻ lạc...Cảm tạ...Quảng cáo...Bói toán...Tư?? vi...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 30/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    @Deep : khổ quá ! Đã dặn trước bà chị rùi mà không chịu nghe em. Ý chú Chinh nhà mình là cái gì ấy nhở.........? Ờ ờ, không bít có phải là ......DEP : nhãn hiệu đóng dấu bản quyền trị ghẻ VN nữa không đây ?
    @Nade : bà chị thích đọc bộ truyện gì thế ? Tiếc nhể ! Em mà sang được thì quên luôn đê. Gì chứ mấy quả manga em cho bà chị đọc ké thoải mái. . 1/3 số cân sẽ dành cho truyện tranh......... Mà tình hình tiếng Việt có khá khẩm gì không đấy ? Đừng nói với em là chị nhờ người khác đọc hộ lời tiếng Việt rồi chị xem tranh nhá .........
    Em bây giờ cai rồi, lớp 12 mà lị. Khi nào cá chép vượt vũ môn sẽ quay trở lại chiến trường ACC ......À mà bên Đức truyện tranh viết bằng tiếng gì thế ? Đến bây giờ em cũng hổng bít nữa......May quá, ở VN có khoản cho thuê truyện để đọc : 500VND/quyển/ngày. Xả láng quên đời đê, chỉ sợ không có thời gian thôi................

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Truyện ở bên Đức thì phải viết bằng tiếng Đức chứ cái em oishi này. Mà đắt lắm nhá, 5, 1 quyển, đắt lè lưỡi luôn. Mà 1,2 tháng mới ra 1 lần
    Mà vẫn chưa hiểu chú Chinh, chị deep nói đến chuyện gì nữa


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Oé, kí rì cơ, 5Euro/quyển á, đắt dễ sợ thế. Đã thế lại còn 2,3 tháng mới ra1 lần á. Tội nghiệp 2 bà chị mình....... Truyện ở VN vừa rẻ ( 5.000/quyển ) lại còn ra thường xuyên nhá ( 1tuần/lần ) . Vậy mà em chờ đã sốt hết cả ruột rồi đấy. Biết vậy từ mai không kêu ca gì nữa. Còn nhớ trước đây tuần nào mình cũng mất cỡ khoảng 50.000VND mua truyện. Đấy là bộ nào hay thì mới mua thôi nhá, còn lại là tiền thuê truyện về đọc nữa, cũng tốn không kém đâu........... Bi giờ thì thôi roài . À mà bên Đức chị Trà và chị Hà có đọc bộ " Con Nhà Giàu " không đấy ( tái bản và ra tiếp bộ " Trường học nụ cười " ngày xưa ) hic, hic, hay thế không biết nữa......Thích F4 rùi............

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Trường học và nụ cười chị còn chưa đọc nữa là bộ tái bản. Nhưng mà á, hồi hè chị về, em chị nó cũng đọc. Chị thấy bộ đấy vẽ xấu hơn mấy bộ chị đang đọc nên thôi. Chị chỉ đọc bộ nào vẽ đẹp thôi à


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  5. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    The moi kho day em a ..hic..hic vua dat lai phai cho lau nua -.-
    Ko oishi a o,o
    Chi ko doc truyen do bao gio ca o_O Chi ve vn lan dau sau bao nhieu nam vao nam 2000 o.o"
    Ve vn la u di mua truyen ngay ^______________^
    Ko chi ko biet doc tieng viet ..hehe chi biet "doan" chu thoi ^___^


    Ich bin hier und du bist dort, dass heiÃYt , einer ist am falschen Ort !

  6. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Híc híc nhóc con...Thằng bé này nó dám gọi mình là Bà già .... Nhóccung o dres a.... The thif qua tham baf chi nay de........Minhf se cho cais thang nhoc nay di Krankenhaus luon .....Kha kha kha.
  7. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nói thế thì chị hiểu rrồi...Có phải em định nói là Bác Dinhchinh nhà mình ghẻ lở hắc lào đầy người nhưng mà bác ý giấu không dám nói cho mọi người biết chứ gì.......
    Bác Chinh sang nhà em...Em đạp cho bác một ngày cam đoan bay hêt ghẻ...Hĩ hĩ hĩ
  8. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hic..chị DEP doạ thế thì có bố bảo em cũng chẳng dám đến đâu..Đùa thế chứ thời gian này thằng em đang mệt mỏi lắm lắm, cũng muốn có ai nắm mồm như bà chị để đàn sáo và tán phét....Dưng mà đấm nhau thì sợ lém...thằng bé chưa vào học đã bầm dập thì còn làm ăn giề..chẳng lẽ lại học với mấy em y tá trong Krankenhaus à.
    Hết thuốc chữa rồi
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang mất ngủ đây, có ai chat chít với tui ko?? Dạo này khó ngủ bà con ạ. Nghe schmuse musik mãi mà chẳng ngủ được, chắc tại ko có ai để schmusen


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  10. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Thế chú phải Vielen dank chị rồi......Chú không biết đấy thôi....Chị nhìn tương chú mai kia sowieso chú cũng sẽ phai lây một Krankschwester ..Vi vay . Chú phải cám thây hạnh phuc khi dươc vao Krankenhaus studieren....Chuẩn bị mời chi đi ăn kem uống ca phe đi chú.......khà khà khà.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này