1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chat chit

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi p9donganh, 13/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p9donganh

    p9donganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    mọi người ai có câu truyện ngẫu hứng nào vui post vào đây nhé.Mình xin mở màn:
    murakami: chưa ngủ cơ à
    hoa: e chưa
    murakami: anh dạo này chán quá
    murakami: hay là mình yêu nhau đi
    murakami:
    hoa: ak
    hoa: 2`
    murakami: sao lại cười
    murakami: anh có năng khiếu pha trò thế cơ à
    murakami: mình biết nhau đã lâu
    murakami: cũng tương đối hiểu tính nhau
    murakami: sao lại không thể đi xa hơn
    hoa: a ko pải mẫu đàn ông của em
    murakami: ak ak
    hoa: đâu pải cứ quen lâu
    hoa: hiểu nhau
    hoa: là yêu đc
    murakami: thế à
    murakami: anh vừa dành mấy phút tưởng niệm đấy
    hoa: tuong niem j?
    murakami: tình yêu ngắn ngủi
    hoa: hay
    murakami: em có biết tại sao không
    murakami: vì hiểu nhau mới có thể thân
    murakami: mà tình yêu xuất phát từ tình bạn là thứ bền vững nhất mà người ta có thể tạo ra đấy
    hoa: e ko nghĩ thế
    murakami: phải chăng vì em có quan điểm tiến bộ hơn
    murakami: ?
    hoa: e thì
    hoa: thích thì yêu thôi
    hoa: cũng ko nghĩ ngợi nhiều
    murakami: đấy
    murakami: ai lại thế bao giờ
    murakami: như thế thì mạo hiểm quá
    murakami: vô trách nhiệm với bản thân và cả với người ta nữa
    hoa: con ng e nó thế
    hoa: biết làm sao
    murakami: ấy chết
    murakami: biết sai thì phải sửa chứ
    murakami: cứ để thế là cố tình phạm sai lầm
    murakami: tội còn nặng hơn ấy
    hoa: thôi
    hoa: tự dưng triết lí em
    murakami: tại chả mấy khi thấy em hiền như hôm nay
    hoa: hiền j
    murakami: phải tranh thủ bắt nạt tí chứ
    murakami: thật đấy
    murakami: hay là tại...
    murakami: yêu ai rồi nhỉ
    hoa: ak
    hoa: hâm
    hoa: e yêu nhiều
    hoa: nên mới hâm thía đấy
    hoa: thông cảm
    murakami: hóa ra
    murakami: em cũng đa tình nhỉ
    murakami: cho anh xin một ngăn nhé
    hoa: thôi
    hoa: kín hết rồi
    murakami: khiếp nhỉ
    murakami: đắt hàng thế không biết
    murakami: thôi
    murakami: anh biết thân biết phận rồi
    murakami: cho anh xin chữ kí thôi cũng được
    murakami: nhé
    murakami: anh năn nỉ đấy
    hoa: cũng đc
    murakami: ôi
    murakami: sao mà mình hâm mộ cô ấy thế
    murakami: phải tranh thủ ôm hôn ngay
    hoa: e sút cho pát h
    hoa: ôm ấp je
    murakami: vì em là hoa nên không cần tặng hoa đâu nhỉ
    murakami: ôi
    murakami: được đích thân em sút là vinh dự lớn nhất đời anh đấy
    hoa: tha cho em
    murakami: em nhớ sút vào mông nhé
    hoa: nc hài quá
    murakami: sút cân cả hai bên vào nhé
    murakami: kẻo chúng nó tị nhau
    hoa: sút hết
    hoa: chỗ nào thích sút lun
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hèn chi lấy nick murakami....
    có chất hóm hỉnh thồng manh...
    nhưng phát triển theo kiểu ảo tưởng và đều cáng ....
    bạn Hoa thì có bãn lĩnh...
    nói chung một bức tranh ko tĩnh(ko có ý nói động) vật vui đấy
    chào cả nhà
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    bạn như thế này là vui đấy. hô hô tôi cũng có 1 người, cũng tên hoa, cũng thỉnh thoảng nói như thế này
  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Pác post chiện của Pác lên xem nào?
  5. manhfpthp

    manhfpthp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tên nhật sakura là hay nhứt

Chia sẻ trang này