Chat chuối Một ngày nghỉ cuối tuần. Chẳng muốn đi đâu, ngồi chat chuối cho khuây khoả. Vớ phải em ***ywoman, được rùi, bắt đầu...
Em này cứ thò ra thụt vào liên tọt, ko biết có ý đồ gì ko? Nhìn cái nick phải cẩn thận, Cáo zà zan ác cũng nên. Thử phát, em bảo học TC ở Từ Liêm, hỏi lại Tứ Liên-Tây Hồ chứ!!!
Vừa chat vừa gửi link, lập tức em nó lọ mọ vào Topic ngay. Mình đã gà, nhưng chắc là ko đến nỗi mất mạng với Cáo này.
chat thì chat .Không muốn chat thì thôi.Không cần phải lên đây lải nhải chứ.Tôi không phải là người rảnh rỗi đến mức ngồi chat và bị người khác nói đểu đâu.A muốn thế.Okie.Tôi không bao giờ chat với anh nữa.Chào anh.
haha Cái bác này buồn cười quá. Đi đong đưa chát chít với người ta rồi lại kêu trên này á. Mà chuối là chuối thế nào hở bác. (lại tò mò rùi)
Buồn thế! Mới bon chen qua đây chơi tí lại đuổi người ta về. Chán giai rồi. Thích đú đởn, à ơi ở nhà người khác thôi.