1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát có yêu được không ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhrot, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chát có yêu được không ?????

    Câu chuyện sảy ra từ khi tôi biết chát va có một cô bé đả yêu tôi.Cô bé đó ở tận Hà Nội nhưng còn tôi thì ở Huế, cô bé đó nhỏ hơn tôi hai tuổi.Tôi và cô bé dó dả gặp nhau và hai bên có một chút tình cảm.Nhưng tôi cảm thấy khó thành công lắm.các bạn hảy cho tôi vài lời khuyên đi.....



    thanh
    [/size=12]
  2. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    không thể ai quyết định thay bạn được đâu hehhehe bạn hãy tự giúp đỡ mình nhé hãy vững tin vào chính bản thân mình nha bye
    nquynh
  3. hoatimda17vn

    hoatimda17vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chao ban !
    mình xin góp ý cho bạn vài diiều nhé . bạn nè mình củng là con gái , mình cũng biết chát , hôm nay mình vào truy cập và được đọc sơ qua về câu chuyện của bạn . mình khuyên bạn nhé ! nếu mà mình có tình cảm thật tình với cô bé người Hà Nội thì hãy nói chuyện thật nghiêm túc còn nếu ko thì thôi , mình sợ con trai bây giờ lên mạng tán những cô gái ma` thôi . bạn dừng de bạn ấy hi vọng hảo nhé!
  4. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Mấy anh chị đừng nên nói về tình cảm 1 cách đùa bỡn nhưng cũng không nên nói nghieem túc quá! Vì nhều khi chính sự thoải mái là phương thức tốt nhất để tìm ra câu trả lời!
    Còn lời khuyên của em về việc yêu qua chat thì! E hèm! Thứ nhất anh xác định lại xem anh yêu cô ấy hay ngược lại! Thứ 2, nếu đúng là cô ta yêu anh thì anh cứ chat binh thương như mọi khi thôi, nếu có tình cảm thì bảo co không thì nói là chỉ muốn làm bạn tốt của nhau thôi! Con trai phải thẳng thăn! He he! Chẳng may cô ấy có giận thì chỉ nhất thời thôi về sau cô ấy sẽ hiểu còn nếu mà huynh cứ ngại ngần mà để cô ta tưởng bở thì đấy mới là điều đáng trách! Oái Mình nói nhiều quá! He he! Dù sao cũng hy vọng mọi chuyện xảy ra tốt đẹp!

    britboy
  5. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đả cho mình vài lời khuyên , nhưng mình nghĩ chuyện này hơi khó nghĩ lắm.nếu ở cùng một tỉnh thì sẽ dể hơn, chứ ở xa thế thì........

    thanh
    [/size=12]
  6. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Oái anh đang nói nghiêm túc à?! vạy đệ phải nói nghiêm túc vậy1 Hì hì! cho xin lỗi nhé! Xin lỗi băng cách vote anh 5* được chứ! Ok rùi! He he! nmói thật nhé! Mới đầu em định bảo là yêu kiểu này thì đành từ bỏ đi nhưng sợ anh ko hiểu lại tưởng em bỡn cợt nên nói thế kia thôi! Ý kiến của em là cố mà quên đi TÌNH YÊU này đi anh ạ!

    britboy
  7. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TY MÀ NÓI ĐÙA ĐƯỢC A` NHƯNG MÀ SAO LẠI QUÊN ĐƯỢC VÌ NGÀY NÀO CŨNG GẶP MẶT CẢ ĐÓ MÀ

    thanh
    [/size=12]

Chia sẻ trang này