1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát ***......đó có phải la một điều xấu xa..?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nguoi_dan_ong_xauxi, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_dan_ong_xauxi

    nguoi_dan_ong_xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chát ***......đó có phải la một điều xấu xa..?

    Như các bạn đã thảo luận ở trên thủ dâm là một điều bình thường đối với mọi người kể cả nam lẫn nữ.Tôi cũng nghe noi đến chát *** trên mạng và cũng thử làm điều đó , kể ra ma nói thì nó cũng một phần nào thoả mãn bản thân thậm chí đôi lúc còn thú vị hơn một số lần quan hệ , nhưng đôi khi tôi tự hỏi điều đó có đi lệch hướng một cuộc sống ******** bình thường kkông..mong các bạn đóng góp ý kiến.
  2. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    cũng còn tuỳ... là anh chat để tìm hiểu về xxx thì chẳng sao... em cũng chat với 1 cô bạn (hơn em 1 tuổi) như thế... cô ấy cũng có vẻ thích...nói chuyện sướng...vì chẳng ngại lắm.... nhưng chỉ là tìm hiểu và "phổ biến" cho nhau những gì của giới kia thui.....nếu anh cũng thế thì chắc chẳng có gì fải áy náy... còn nếu cảm thấy "cắn rứt lương tâm"quá thì có thể anh hơi quá đà.....
    mà nói chung ai chả có nhu cầu..khéo khéo 1 tý chị em chẳng phản đối hay lên án đâu...hihi...
  3. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chat *** chì nhằm mục đich trao đổi thì chẳng sao cả nhưng chắc chắn ít nguời chát *** chỉ vói mục đich như thế ? sau những lòi chat trên mạng là nhưng cung bậc tình cảm của một con nguời . Ai giữ được phần nguời thì tốt nhưng là phần con thì chác chắn chuyện gì đễn sẽ đến ...tôi đã từng chát *** vói một cô gái hơn mình 2 tuỏi và sau một thời gian dù cô ta cũng đã có bạn trai nhưng đi váng xa nên cô ấy rất ham muốn ( cố ta đã từng quan hệ với bạn trai ) Cô ta đã tấn công tôi và muốn quan hệ với tôi . Nếu chat *** với một nguời xa lạ và ở quá xa thì cũng chẳng sao cón nếu có điều kiện gặp nhau thì chắc chắn không thể tránh đưọc
  4. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy vấn đề này cũng không có gì phản lại cuộc sống ******** bình thường. Chat *** thì cũng na ná như thủ dâm thôi (vì cũng tự mình làm thoả mãn ******** của mình), chỉ khác ở chổ là có sự kích thích bằng lời nói của người bên kia, và vì nhờ có công nghệ mới này (internet) nên mới có cái kiểu ''tự làm sướng'' mới này....
    Nhưng đôi khi các bác cũng phải cẩn thận, bởi vì chỉ chat mà không biết rõ ''đối tác'' của mình như thế nào, nhỡ cùng giống thì thành ra ĐTLA, còn dưới tuổi cho phép QHTD thì....coi chừng phải đi gở lịch đó...
    "...........BORN TO BE WILD...... "
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng xấu lắm đâu,người ta đi với..**** còn dc vậy thì có lý do giề mà lại ko chat..***.Nên thoáng một chút đi,tuy nhiên chat *** thì đừng để đứa khác biết là dc,nhất là ở chỗ đông người
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Nhưng đôi khi các bác cũng phải cẩn thận, bởi vì chỉ chat mà không biết rõ ''''đối tác'''' của mình như thế nào, nhỡ cùng giống thì thành ra ĐTLA, còn dưới tuổi cho phép QHTD thì....coi chừng phải đi gở lịch đó...
    __________________________________________________Không phải vậy chứ?
    Tôi chưa tham gia bao giờ cái này nhưng nghe các bạn nói nó cũng bổ ích nhiều hơn là có hại nhỉ!(để khi nào thư xem)
    Mà qua chat sao lại có thể bóc lịch vậy bạn?Mà nghe bạn nói chẳng phải con gái tí nào!
  7. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Nhưng điều quan trọng đó là nó phản ánh thực trạng ý thức dân mình quá tồi tệ vì không ít kẻ lợi dụng điều đó vào mục đích xấu. Hay hớm gì mấy con khoe ngực, khoe ***** trên Webcam...gái đâu mà dơ bẩn.
  8. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ để giải trí đơn thuần thì cũng chả sao, còn hay hơn khối trò khác như cờ bạc, tụ tập rượu chè... vấn đề là phải luôn tỉnh táo xác định đâu là ảo đâu là thật, thằng nào hảo ngọt mà "ngờ u" thì cho chết.
  9. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thì bác cứ thử tìm 1 cô bạn trên mạng của bác... quen nhau khoảng 6-7 tháng rùi....hết chuyện để nói rùi...thì bác (giả vờ ) ngượng nghịu nói bóng gió gì đó.... dùng các từ lóng chỉ các trạng thái "gì đó".... nói chung là em thích người xa lạ..còn người quen, hoặc có mối quan hệ dây mơ rễ má đến bọn bạn em em cũng ..... không dám... nói thật là sợ (bị có hình ảnh xấu trong mắt bạn bè) ho`ho`.``..... còn cái kỉu bác gì nói khoe ***** là thương mại roài...kinh doanh roài....lạc đề roài.... ý bác tác giả chắc ko fải nói đến mấy đối tượng đấy...
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là chat *** ko xấu xa thế? tui cũng khoái chat *** nhưng mà chưa có cơ hội thui...nhưng mà tui khẳng định rằng nó là xấu...
    Nếu mà nói chat để trao đổi thì chả còn gọi là chat *** nữa rùi...mà có thằng còn nói là "giải trí đơn thuần" nữa chứ...đã gọi là chat *** thì phải nói chuyện dâm,mà nói truyện dâm rùi diễn tả qua lời nói,rồi phần dưới "chổng đựng,chảy nước" thì có thể nói là BỆNH rùi...
    ko tốt chỗ nào cả! nhưng nói chung cũng...sướng đấy nhỉ!!
    hehe,có nick em nào cho tui xin đi...tui cũng BỆNH! hahahaha

Chia sẻ trang này