1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát ***......đó có phải la một điều xấu xa..?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nguoi_dan_ong_xauxi, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tishaphan

    tishaphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chat *** tốt hay xấu đều tuỳ thuộc vào cách nghĩ của từng người nhưng tôi nghĩ không nên lạm dụng quá nhiều rồi trở thành con người bệnh hoạn.
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Úi zời chả bít các pác dựa trên "lý thuyết" nghĩ nó cũng chả hại gì hay thế nào chứ "thực tế" em dính 1 lần sợ vãi hàng con cá vàng híc híc.. Quen cũng một thời gian lâu lâu, chát chít nói chuyện học hành việc làm.. bỗng dưng nó hỏi mình có chat *** ko, úi sợ quá xua loạn lên.. nó bảo "em cởi quần áo ra chưa" mình rối rít thôi thôi.. nó hỏi một câu cực kỳ thô thiển nữa thế là bái bai... mặt xanh lè.. nói chung là sợ mặc dù sau đấy nó còn "xin lỗi" mình nữa chứ ặc ặc!
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    cyber *** không xấu nhưng nó tăm tối... Với những người không có ngoại hình thuận lợi, dị tật hay religion quá strong ràng buộc họ, hoặc những người đi làm tối ngày ko có thời gian cho tuổi trẻ hạnh phúc và sự thoả mãn riêng của họ, Cyber *** là người bạn để kết nối với một nửa " ảo" bên kia qua internet....cái này thì em thông cảm và thấy đó là điều tốt để xua đi nỗi cô đơn không đáng có ( và hiện hữu) trong đời người...
    còn với những người khác, thiết nghĩ không nên lạm dụng, nên biết draw a line để mà dừng lại.... có nhiều thú vui đàng hoàng và exotic hơn nhiều nếu so sánh với cyber ***.... clubbing , dating, hang out wih friends for a wild night cũng đem lại niềm vui...hoặc đối với các hommie guys/ gals đọc sách báo nghe nhạc hoặc chơi game ở nhà hoặc ít nhất nên hướng tới một thú vui gì đó " trong sáng" một chút thì có lẽ thích hợp hơn...
    cyber *** nhiều trong chatroom thường hay dẫn đến get real in person...cái này thì xảy ra nhiều rồi, khắp nơi trên thế giới... tốt nhất là không nên. vì ngủ với cô ta/ anh ta cũng chính là bạn đã ngủ với hết mọi sicko chatters trong room ý rồi....
    Em thì ghét nhất trò này...tốn thời gian , hao pin lap top...
  4. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Fu`, Chat với mục đích trao đổi kinh nghiệm thì chẳng có hề gì. Nhưng mà, chat để ... cao hứng thì tui phản đối. Nó đi ngược lại với cái gọi là Văn hoá ********
    Đồng ý với ý kiến dưới 18 tuổi không nên Chat ***. Mà thậm chí, nhiều người còn trên cả 20 tuổi rồi, vấn ngố như thường.
    Thiết nghĩ, thật sự, nếu chưa qh lần nào, mà đi chat ***...
    Sinh cảm giác tò mò... và rồi muốn mà không cho phép bản thân muốn --> sẽ đi đến tâm lí có vấn đề. Dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. Thế rồi nếu mà tiến đến qh chỉ vì tò mò... thì lại càng tệ hại hơn với con gái, xh này, chưa thật sự chấp nhận... Cánh đàn ông, vẫn ích kỷ như thường ! Hiểu biết , họ có thể talk thế này thế kia, nhưng thật sự trong tiềm thức, tui tin, họ vẫn ích kỷ...

  5. Bluebottle

    Bluebottle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chat thế nào thì gọi là chat ***? Liệu có ai nhầm giữa *** với cả giáo dục giới tính không nhỉ? Nếu mà chat chỉ giới hạn loanh quanh vài ba cái thắc mắc nho nhỏ, vuông tròn dài méo ra sao thì cũng chả có gì. (Thực ra nó có khác gì khi mà hai ba cô gái ngồi buôn chuyện với nhau đâu)
    Theo quan điêm của tôi, chat *** là khi người bên này gõ vào bàn phím một cái, bên kia phải kêu á một tiếng... mắt có chớp chớp mồm có đớp đớp hay không thì tuỳ.
  6. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là chat ***?
    Chat *** : khác với chat bình thường ở chỗ, lúc chat *** người ta thường chat có một tay thôi, còn tay kia thì người ta để dưới bàn phím ;)
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Với mic và webcam thì cả hai tay free...
  8. samsung_e600

    samsung_e600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chát *** không phải là xấu. Nhất là với những người đã có gia đình hoặc đã có quan hệ với người yêu.Trao đổi về ******** với một người khác giới trên mạng là truyện bình thường.
    Tôi cũng có người bạn trên mạng như vậy,chúng tôi nói chuyện nhiều chủ đề trong đó có ***. Tôi tôn trọng cô ấy và không bao giờ nghĩ là offline quan hệ ******** với nhau.
    Nhưng tôi nghĩ nếu một người chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế , chat *** vì tò mò , vì các cảm giác kích thích thì không hay lắm.
  9. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Bác nào bảo không chưa nhìn thấy chat *** bao h , bác cứ vào chat room cho em . Lướt qua cái list là bác biết ngay . Đọc xong sợ quá lại chạy mất dép .
    Em thấy là cái chuyện , ai thích thì làm , ko thích thì thôi. Quyền tự do dân chủ ......
  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì xấu xa, cũng chẳng có gì hay ho, chỉ thấy buồn cười. Mà làm sao không cười nổi khi thấy những tình huống kiểu như thế này:
    - Em ơi, tụt ra nhanh đi anh cấn lắm rồi!
    ... ( repeat 9,10 lần gì đó )
    - Chết không được anh ơi, bố mẹ em về!

Chia sẻ trang này