1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát ***......đó có phải la một điều xấu xa..?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nguoi_dan_ong_xauxi, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hi` . trước đây em cũng có chat *** với 1 ngươi` , bon em quen nhau o GDGT , bọn em thưòng trao đổi với nhau về chuyện chăn gối . em cứ có chuyện gì khó hiểu hoặc khó khăn là lại tìm tới anh ấy . ( bon em chỉ chat bên YM chứ chưa có bit mặt nhau bao giờ ) . anh ấy chỉ bảo cho em rất tận tình và tự nhiên . đôi khi em cảm thấy như anh ấy là bác sĩ tâm ly'' của minh` . bon em nói chuyện rất nghiêm túc , em ko hề có y'' gi` khác với anh ý và em nghĩ anh ý cũng thế . em thực sự rất tôn trọng anh y'' và rất muốn có 1 người bạn tốt như thế . nhưng 1 thời gian sau bọn em mất liên lạc vì hộp thư cũ của em bị hack mất pass . giờ muốn tìm lại cũng ko dc . thực sự em rất tiếc . em thấy chat như thế chẳng có gì là xấu . nhưng còn chat sẽ kiểu bệnh hoạn nhu la` miêu tả thưc tế thi` em ghét vô cung` va` nhất đinh. ko bao gio` nhu thê'' .
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ cảm thấy thích thú khi chát chít cả, chứ không nói gì đến chat ***.
    Đến người thật mà chẳng ăn ai nữa là cyber ***.
    Chỉ buồn cười mấy thằng bạn nghịch nghịch, cuối tháng hết tiền cũng rủ nhau "giải trí", toàn là lừa mấy em **** mạng, rửa mắt xong rồi té. Tụi nó còn tiền quái nữa đâu cơ chứ, kiểu như là một dạng giải trí ấy mà.
  3. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Éo chát sếc đâu, để tiền đi uống bia khoái hơn
  4. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chả fải đặt ra một chuẩn mực quái gì về đạo đức, nhưng mà cái trò chat *** này ko tiêu thụ được. nhưng giờ giá trị đảo lộn hết rồi , vẫn có người xài cách này để giải toả nhưng với tôi đó là những kẻ bệnh hoạn
  5. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một dạng chat xxx mà dù ngôn ngữ khá lịch sự. Duyệt, cứ chát tiếp đi để bà con học hỏi chứ. Ước gì cũng có một em gái hy sinh chát hay mail xxx có anh nhỉ.
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Có câu mình nhớ mãi định giữ trong lòng, nghĩ thế nào post lại để các bác thấy trong cái đám bụi trần vẫn có khoảng khắc đẹp làm sao, thế mà ông bà mod nào xoá béng mất rùi.
    Các bác thử tưởng tượng xem, nghe xong câu đó các bác còn có thể nghĩ vẩn đục được không....
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ chat X thì cũng chỉ để giải trí hay giai toả "bức xúc" cũng ko có gì xấu xa cả nếu chatter ko quá đam mê và muốn đi xa hơn chát.(có ai muốn đi xa hơn ko nào ?)
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    BÁC lập ra topic này vui thật đấy khi yêu nhau ai cũng muốn sống cạnh nhau nên mới có hôn nhân chứ .Nếu chỉ vì thoả mãn nhu cầu trên thế giới này sẽ không có hôn nhân bác ạ .Chưa kể ,một người chỉ suy nghĩ mấy chuyện lung tung đó sẽ không làm được việc gì đâu .Vì nó chi phối công việc rất cao nhưng mà dùng cách kia giải toả thì trước mắt không có hệ quả nhưng phía sau có hậu quả đó : LIỆT DƯƠNG ,MẤT CẢM GIÁC , ...........Tệ hơn thế sẽ là bác sớm kiếm bác sĩ trị liệu cho mình về...........
    Tôi nghĩ bác nên kiếm vợ về thì hơn .Người gì đâu mà sao không kiềm chế nổi mình thế nhỉ .
  9. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Lợi ích chat *** :
    - Giúp trí tưởng tượng của bạn ngày càng phong phú hơn. Khả năng tư duy trừu tượng cao hơn.
    - Biết cách trau chuốt từng từ ngữ, làm lời văn thêm phần bóng bẩy, lảng mạn, tràn ngập tình yêu :)
    - Giúp hai trái tim xích lại gần nhau hơn, bất kể khoảng cách địa lý nào.
    - Trong đôi mắt bạn, đối tác của bạn trở nên hoàn mỹ hơn, đẹp hơn và đặt biệt là................thơm hơn
    - Một cách ******** an toàn :)

Chia sẻ trang này