1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất độc màu da cam - Vết thương còn đó

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi saubuom, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chất độc màu da cam - Vết thương còn đó

    Bạn đã lên tiếng ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam của Quảng Trị và của cả nước?

    Bạn biết rồi đó, Quảng Trị ta là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng tàn bạo nhất của chất độc màu da cam trong chiến tranh. Không riêng gì cộng đồng người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, hiện nhiều bạn bè trên thế giới cũng đang nhiệt tình kí tên vào bức thư kiến nghị sẽ gửi đến Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay để ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam. Số chữ kí đã đã lên đến 140.000 , tuy nhiên còn hơi xa so với con số phải đạt được cho đến cuối năm nay là 300.000 chữ kí. Hơn nữa trong danh sách không có nhiều lắm chữ kí ủng hộ đến từ tỉnh Quảng Trị. Mong các bạn đọc được bài này bỏ chút thời gian chạy qua :
    http://www.petitiononline.com/AOVN/petition.html và kí tên mình vào đó, thêm một chữ kí của bạn là thêm một cơ hội để giúp những nạn nhân phải chịu đau khổ vì chất độc dioxin, thêm một tấm lòng một tiếng nói đứng về phía họ. Bạn có thể kí thay cho những người thân của mình, và có thể thông báo cho bạn bè biết nữa nhé!

    Nữa, các bạn có những tâm sự, những ý kiến của mình về topic này thì chia xẻ ở đây nha!
  2. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhà nhiếp ảnh Philip Jones Griffiths quốc tịch Anh , sống tại Mỹ đã làm cho tôi không thể kìm được nước mắt khi xem những bức ảnh này cùng những lời tâm sự của ông:
    "Trường hợp em bé làm tôi xúc động nhất là Lê Thị Đạt ở Quảng Trị. Đây là bức ảnh tôi chụp năm 1998, lúc em 13 tuổi. Người ta nói em bé này không biết gì cả vì não đã ?ochết? mất rồi. Nhưng riêng tôi thì có cảm giác em còn biết. Hôm ấy em nằm trên giường, tôi chụp rất nhiều hình và cứ ngồi nhìn em mãi, đến khi tôi bước đi thì em hướng tới để nắm lấy tay tôi..."
  3. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Bé Lê Thị Đạt bên người bạn thân búp bê của mình. Mỗi khi ra vườn cuốc đất trồng cây, mẹ thường đưa bé ra vườn chơi để có nắng. Tuổi 13 là tuổi dậy thì, nhưng bé không chạy nhảy được, không hái hoa bắt chuồn chuồn và vui chơi với chúng bạn được. Bé bị chứng nứt đốt sống từ bé, người cứ nghiêng rũ xuống một bên thương thật là thương. Nhưng bé luôn có người bạn thân là búp bê bên mình, búp bê hiểu được nỗi đau của bé búp bê hứa dù thế nào cũng không bao giờ rời xa bé đâu. Bé ơi, bé có vui lên nhé có búp bê an ủi đây.
    Không những chỉ có mẹ, có bạn búp bê, mà rất nhiều người xung quanh nữa rất mong muốn và sẵn lòng nghiêng cho bé một bờ vai để bé tựa, bé được vui chơi, nói cười như chúng bạn...
    Được saubuom sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 13/08/2004
  4. lilienkiet

    lilienkiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân em nghĩ việc gì phức tạp thế.Nếu kêu gọi thế này rườm rà.... Việt nam có khoảng 80 triệu người mà! Nhờ các bố Đảng - Đoàn - Đội vác mấy cái máy xuống Phường - Xã - Bản lấy chữ ký thì vài hôm thế nào...http://www.petitiononline.com/AOVN/petition.html
    host của bố kia cũng chết
    Nếu không thì thuê hẳn một chú nào đó lập trình giỏi làm 1 chương trình tự động generate tên và add thẳng vào vào đó. Optimize cho ngon rồi cho chạy 1 lúc là đủ, tất nhiên để lịch sự thì chỉ nên tạo khoảng 78''987''655 chữ ký thay vì 80 triệu, loại bỏ những tên kiểu như Lương Quốc Dũng, Nga chọi, Năm Cam ... (em thấy mặc dù đang gặp hoạn nạn hay đã chết vẫn cố gắng tham gia ký từ lâu) vì đang mắc vòng tù tội, không có quyền công dân.
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài viết của Saubuom ! Chị nhớ không nhầm thì mình là người trong số 80 người đầu tiên đã ký chữ ký ủng hộ vụ này !
    Còn nhớ cách đây ba năm trong đợt đi chiến dịch tình nguyện, nhìn những cháu bé trong gia đình bị nhiễm chất độc mà dấy lên một lòng thương khôn xiết, có lẽ đứng sau Tỉnh Thái Bình thì Quảng Trị cũng là một trong những Tỉnh có nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam lớn nhất .Thay vì ngồi đây bình luận nên chăng chúng ta hãy cùng làm một việc gì đó có ích để ủng hộ những nạn nhân ấy không ?!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này