1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất lượng chương trình MBA của RMIT Việt Nam thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi biz2007, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biz2007

    biz2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng chương trình MBA của RMIT Việt Nam thế nào ạ?

    Có anh/chị nào đã học qua chương trình MBA của RMIT Việt Nam, mà cụ thể là ở Hà Nội chưa ạ? Em thấy học phí khá cao, mà không biết chất lượng có ổn không

    Có anh/chị nào đã học qua, cho em xin lời khuyên được không ạ?
  2. biz2007

    biz2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hix, có ai biết không ạ?
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    15K mà chất lượng kô tương xứng với giá tiền. Tuổi trẻ thì nên đi đi cho mở mang đầu óc! Học ở Vn chất lượng VN thôi, kể cả RMIT!
  4. biz2007

    biz2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn đi, nhưng tiếc là không đi được
    Tks lời khuyên của bạn
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    http://www.ddth.com/showthread.php?t=120673
    Vào đây xem nhé !
  6. biz2007

    biz2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thông tin của bạn rất nhiều
  7. biz2007

    biz2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Xin cho mình thêm lời khuyên
  8. khoaitaycarotcuden

    khoaitaycarotcuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    oh...thằng e tớ và con bạn tớ học ở đó nè nên có vài cái thông tin nho nhỏ
    về phần thằng e tớ thì thọc thẳng lên DH nhé:mỗi lần nó thi là nó học bán sồng bán chết,ko ăn uống đg giờ nân càng ngày nó càng béo pì do học xong là 2 3g khuya mới chịu ăn cơm rồi đi ngủ===>rất căng thẳng
    còn con bạn tớ thì..cha cha...nó học CD but từ khi học cho tới nay đã cúng 2 chiếc attila cho bọn nó vì rớt 2 môn phải đóng tiền học lại,ung dung tự tại,gần thi wắn đít lên mà chạy===>nhẹ nhàng
    túm lại là nếu nhà dư dả 1 chút+khả năng chịu áp lực tốt 1 chút thì nên học ở đó

Chia sẻ trang này