1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất lượng cuộc sống giảm sút... khi có vợ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pvc1, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng cuộc sống giảm sút... khi có vợ!

    Đó là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của ông "chiên viên ngâm cứu hạnh phúc gia đình" của LHQ. Theo ông, có ba chỉ tiêu chính để đánh giá chất lượng cuộc sống là:

    - Thu nhập bình quân đầu người: sau khi lập gia đình người chồng có thể thăng quan tiến chức, tăng lương... Nhưng tiền trong túi thì chỉ đủ uống cà phê, ăn sáng...

    - Trình độ học vấn: sẽ dừng lại vì không có thời gian tự học (do làm việc nhà), khó đi học ngoài giờ, đi học ngoại ngữ ban đêm... (vì ra khỏi nhà thường bị theo dõi, quản lý nên không còn hứng thú học).

    - Tuổi thọ: sẽ sụt giảm do bực mình (vì mất tự do); căng thẳng (vì chiến tranh lạnh); làm việc quá sức (để kiếm tiền cho nàng diện); bệnh tật (suy dinh dưỡng nếu vợ đoảng, béo phì nếu vợ khéo)...

    Ông ta còn rút ra kết luận sở dĩ các nước phương Tây chất lượng cuộc sống cao là do lập gia đình muộn, người sống độc thân đông và tỉ lệ ly hôn cao !

    NGỦ NGÀY (Quảng Nam)
    ________________________________

    Mặc dù bài viết trên được copy từ Tuổi Trẻ Cười, nên thông tin chỉ để vui là chính nhưng các bác có thấy đúng chút nào không, ... chắc cũng hơi đúng các bác nhỉ.



    ____________________________
    I came, I saw, and I conquer
  2. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    E hèm em đã không định tham gia rồi nhưng vì bác viết thế nên tôi cũng phải nói lại một chút. Cũng theo chuyên gia "ngâm cứu hạnh phúc gia đình" thì chất lượng cuộc sống của đàn ông sau khi lập gia đình thì sẽ tăng lên:
    - Thu nhập bình quân đầu người tăng lên: cũng theo nghiên cứu khoa học nếu một người cộng thêm một người thì tiêu cho cuộc sống gia đình chỉ là 1.5 mà thôi còn 0.5 để dành cho mai sau và mua sắm. Các bác thử xem ông nào sống độc thân có sắm sửa được gì không hay toàn dốc tiền vào bia rượu, chè thuốc với bạn bè. Nhờ các bà vợ mà các ông chồng mới có nhà cửa, đồ đạc xịn, có thêm một lũ nhóc là thành quả hai bên nhé.
    - Trình độ học vấn tăng lên vì có thể cố gắng hơn trong công việc, không bị phân tâm bởi các bóng hồng như thời còn chưa lập gia đình (vì sợ ế ạ), nhờ có vợ làm việc nhà chu chỉnh nên yên tâm hơn trong công việc, nhờ có vợ quản lý về tài chính và thời gian mà không còn liếc ngang liếc dọc gì nữa nên (đành) chú tâm vào công việc.
    - Tuổi thọ thì tăng lên vì sức chịu đựng dẻo dai hơn những người độc thân, các ông sẽ nghe tai này sang tai nọ vì mỗi ngày sẽ được nghe "ca nhạc không yêu cầu", lúc thì êm dịu lúc thì như nhạc rock.. Nhưng đó chưa phải là tất cả, lúc các vị ốm đau nằm liệt giường thì ai chăm sóc, ai bón cháo cho các vị, còn cả những vấn đề vệ sinh nữa mà nếu không phải vợ thì chẳng có ai đủ tình thương yêu để lo lắng cho các vị đâu.
    Đó là "ngâm cứu" của riêng em chứ không phải của ai đâu ạ. Mà em cũng không muốn cãi nhau gì đâu đấy bác thetabp ạ. Chỉ là tranh luận nho nhỏ thôi nhé. Thôi chào các bác em phải làm việc đây không kẻo "treo niêu" thì lại "tổn thọ" mất

    DODOMUMMIM

Chia sẻ trang này