1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất lượng đào tạo quá kém của DHHH

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi mimi2002, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng đào tạo quá kém của DHHH

    các chiến hữu chê chất lượng của trường Hàng hải, tôi thấy đúng thật, không phải nói xấu đâu mà tôi thấy sức ỳ của mấy ông Teacher đúng là hàng siêu hạng. Được mấy chị gái ở lại trường đứng lớp, lải nhải mấy cái kiến thức gặm nhấm được của mấy ông thầy, thực tế không có mà lại đòi đi dạy mấy cái môn kỹ thuật yêu cầu thực tế, Sách vở thì cũ nát, sinh viên tiếng Anh thì dốt, trước đây mấy ổng còn bỏ tiếng anh khi học chuyên nghành cho dân kỹ thuật đúng là không thể tưởng tượng được tự mình kéo lùi lịch sử. Thiết kế toàn sao chép, muợn mấy cái mẫu có sẵn về tính toán nhăng bậy, cố ép kết quả giống nó để vẽ lại cái hình của nó. Mấy môn máy thuỷ lực, thiết kế chi tiết máy, học toàn cái đâu đâu, học mãi mà không hiểu mặt mũi nó thế nào. Có mấy cái sơ đồ thuỷ lực quan trọng nhất của máy xếp dỡ thì lại bảo là tham khảo, học sinh thiết kế máy nâng hạ dùng thuỷ lục mà lại không hiểu tý gì về hệ thống thuỷ lực.
    Đau lòng quá thay, không biết khi nào ngày mai trời lại sáng.
    Có lẽ ít nữa phải về dạy bổ túc miễn phí cho mấy chú sinh viên mới vậy chứ xin vào chắc chả ai nhận.
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vậy thì xin chia buồn với bác. Tôi học ở khoa lái, được cái khoa này mấy ông thầy chăm đi thực tế, nhiều lúc chăm quá nên 1 học kỳ có khi đổi tới 4 ông giáo viên. Kiến thức thực tế thì phải nói là vô số. Khổ mỗi cái là mỗi ông đi 1 loại tàu, kinh nghiệm thực tế cũng khác nhau nên mỗi ông lại dạy một nẻo, lắm lúc chẳng biết đâu mà lần. Ở trên lớp thày giảng trường hợp này làm thế này, đến lúc thi vấn đáp thì ông thày hỏi thi nhất định bảo thế kia thế là vỡ mặt. Nhưng cũng phải công nhận sức ỳ của hệ thống giáo dục là quá lớn. Đơn cử như khoa tôi học môn thiên văn hàng hải. Giáo viên nào lên lớp cũng nói môn này hiện nay trong thực tế không còn được sử dụng nữa vậy mà cứ bắt học, chả hiểu học làm gì. Trong khi đó thời gian thực hành lại rất thiếu, sinh viên ra trường chỉ có một mớ kiến thức lý thuyết còn thực hành gần như là không có gì.
  3. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cứ toàn hô hào đâu đâu, nói phét nói lác, chỉ chăm chặp có cái gì hay thì giấu tiệt làm bí quyết riêng để bắt nạt học sinh, học sinh thi trả lời hết thì không cho điểm cao vì sợ nó hơn mình.
    Còn cậu gì nói một kỳ thay tới 4 thầy, tôi chả có thấy ở nước nào có kiểu giáo dục như thế cả. Người ta một là đi thực tế, rồi về dạy, hoặc đi luôn. Thay như thế giáo trình dạy lung tung, rồi như tôi đã nói, chả có anh giáo nào chịu anh nào, tại sao lại không chịu nhau chắc cũng vì dốt, vì cái hữu hạn của bản thân mà làm hỏng cả thế hệ sau , chỉ khổ học sinh, học sinh cần thực tế nhưng không phải cần cái thứ hỗn tạp như trộn vữa bê tông như thế, họ cần một cái móng vững chắc để tự xây nhà cho mình.
    Ôi cái nhục nào bằng cái nhục dốt đây, từ dốt nát mới nghèo đói, mới phải đi làm thuê.
  4. eix

    eix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn búc xúc mãi vụ bỏ học tiếng Anh chuyên nghành của khoa đóng tàu . Bố lãnh đạo nào có quyết định... "dở hơi biết bơi thế ko biết "????
    Kết quả là đa số kí sư ngành đóng tàu (vỏ,máy xếp dỡ ) giờ đi làm cứ " ậm à ,ậm ờ " tiếng Anh . Đăng kiểm nước ngoài NK , BNV .v v... muốn phản ánh gì , thì thằng này cũng đùn đẩy thằng kia trả lời , chả đưa nào giám trả lời cả
    Không biết các khoá sau cô Lâm có tiếp tục đấu tranh để sv được học một số môn chuyên nghành bàng tiếng Anh ko ?????
  5. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đầu đất, không còn gì để nói, chỉ bày vẽ đủ thứ để bắt nạt học sinh, còn cái đầu toàn bã đậu nhồi với nước
  6. eix

    eix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    không phải đầu đất đâu ! Thầy cô toàn là "tinh hoa " của xã hội đấy !Ng ...là Ng cả xã hội mà bác !
    Năm nào học chính trị đầu năm cũng được dạy " Giáo dục là BÔNG HOA của chế độ XHCN " Nặng lời quá làm gì !!!!!!!!!
  7. eix

    eix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới vụ học thiên văn mới nhớ , thằng bạn học lái toàn bảo " Trên thông thiên văn , dưới tường địa lí , mỗi môn 50 nghìn quá hết "
    Silent_hill kiểm chứng phát có đúng không ?
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ thấy trường nào cũng thế, còn trường HH như thế nào thì tớ không biết. Tớ sợ sau này ra trường chẳng biết một cái chi mà làm việc quá
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Xăng tăng giá rồi, giờ mọi thức có còn rẻ như hồi xưa nữa đâu. 50 nghìn chỉ là phí bảo hiểm. Còn thằng nào chẳng may tai nạn thì vẫn phải chữa trị như thường.
  10. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    các cụ bảo phải sống chung với lũ. Thế các chú thích cuốn theo lũ để ra biển hay bị lũ nó quang vao bờ đá để ở lại nui nào. Thấy trường Hàng hải ngày xưa hay có cái trò trực chiến, mà có đánh nhau với *** ai mà trực chiến, chẳng qua tiếc tiền thuê bảo vệ thì lợi dung bắt nạt học sinh. Đi học về đã muộn lại còn điểm danh, muỗi thì nhiều , trông mấy chú sinh viên nằm lê bò toài còn hơn chó trông nhà trong khi mấy thằng bảo vệ chăn ấm đệm êm, quản sinh ngủ no đít chưong mũi lên. Chú nào mà lởm khởm nó cho lên cờ rồi về mà cắt cỏ. Thế mà các chú vẫn cắn răng chịu đựng, sao các chú nhục thế. Họp nhau vào mà cho mấy thằng đè đầu cưỡi cổ một trận. Thấy chưa, dạy thì kém, thầy dốt, nhàn cư vi bất thiện nên đẻ trò ra bắt nạt học sinh. Tôi dám cá là cả trường Hàng hải may ra chỉ được non nửa teacher là có khả năng, còn lại là ăn tục nói phét.
    Các chú bình bầu thử xem trường Hàng hải đứng thứ mấy từ dưới lên. Tôi dám cá là nếu chấm điểm chất lượng trường thì chắc trường này không có tên trên bản đồ Đại học. Nghĩ có đứa em học ở đây ngày trước mà cay quá.

Chia sẻ trang này