1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất lượng đào tạo quá kém của DHHH

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi mimi2002, 26/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thế cuối cùng thì sao ?? chất luợng hàng hải đuợc đánh giá thế nào ?? tuơng lai của ngành hàng hải việt nam sẽ đi tới đâu ??
  2. anhquyenruem

    anhquyenruem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thằng mimi2002 nói ngu vật, nếu không có ngành hàng hải thì cứ cho là nó ở nước ngoài, tiếp xúc với công nghệ tiên tiến này nọ, nhưng ông bà già nó ở nhà đảm bảo xxx có cái tivi mà xem, xxx có cái tủ lạnh mà để đồ đâu. Nó ko học hàng hải làm sao mà biết được sự quan trọng của ngành này. Nó khe ĐH Bách Khoa thế nọ thế kia.... nhưng máy móc thực tập trong trường ĐH Bách Khoa có phải qua vận tải ko? Máy móc thiết bị trọng lượng lớn, nếu nhập khẩu từ nước ngoài về thì nó nhét vào máy bay đi chung với quan tài của bố mẹ nó đc chắc, hay là vẫn phải vận tải biển. Nói chung đi tranh luận với cái thằng như nó làm gì cho mệt người.
    Lo mà đi học hỏi thêm thật nhiều kiến thức để mà quản lý, khai thác và vận hành tốt các con tàu. Điều hành tốt các tuyến vận tải biển đã được ví như: "Động mạch chủ của 1 cơ thể con người"
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ấy, hơi quá khích. Mimi còn ở nhà thì vụ này to chuyện đây.
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    ơ, thế mimi đâu rồi hả anh silent? lâu lâu ko thấy bác này nhưng ko biết thắc mắc với ai.
  5. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi mụ mimi quảng cáo làm việc cho cái trang web ********* ấy đã bặt vô âm tính rồi
  6. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Ặc !trường nào cũng vậy thôi !Cả đời tôi chưa gặp 1 thằng nào nói thích học cả....(ngành GD việt nam phò lắm)+_+
    Mấy bố bên trên chỉ cải cách mấy cái vớ vẩn,ví dụ như cái quy chế 25 ...v.vv
    Sao chả có ai chú ý đến vấn đề là thực chất là chả ai muốn học cái chương trình GD ngu ngốc này cả (em cũng vậy)Bọn nước ngoài không đếch vất vả như ở VN mà cũng toàn thằng giỏi..còn mấy bố Vn cũng chỉ toàn 1 lũ nói mồm như tui thôi...
    Đóng tàu phát triển =>mình chỉ toàn dân làm thuê thôi,bản vẽ họ vẽ,hàn họ hàn...mình ra trường cũng chỉ làm bù nhìn thôi...giờ các nuớc phát triển thì phát triển mấy ngành dịch vụ,Việt nam thì nhận cái ngành đóng tàu ô nhiễm này vậy mà cũng nên mặt kêu đóng đưọc tàu to(chỉ toàn bịa đặt -người ngoài ngành thì nghe oai thế chứ còn người trong ngành chỉ thấy nhục mà thôi )Nhật sang đầu tư cho mình chẳng qua dân nó chẳng ai làm cái nghề mạt hạng này (dân mình toàn thuỷ thủ đi làm thuê sống cực như chó ngoài biển mà tiền lương chỉ to đối với dân Vịêt)
    Cả cái trưòng đưọc nhật đẩu tư thì déo cho GD mà toàn đầu tư cho xây dựng(chắc dễ rút ruột )Anh em sống trong ký túc học trong mấy ngôi nhà rách,bàn đểu đầy muỗi thì ai quan tâm đi xây cái nhà ăn to tướng để vênh với bọn trường ngoài ,đồ đạc thí nghiệm thì toàn hỏng (không hiểu,đến mua đồ trung quốc cũng không nhanh hỏng đến thế..)Vậy mà cũng mang tiêng dân trí thức, đẩu tư ngu như lợn làm thất thoát bao nhiêu tiền..
    Học như tui ra làm kĩ sư có vẻ oai nhưng tui thấy nhục vì chỉ là cái thằng kĩ sư giấy cóc có ích bằng bọn công nhân .Thật đau đớn khi học để quên (dù có bằng loại giỏi thì ra trường cũng chỉ là 1thằng ngốc mà thui...)Lãng phí chất xám vào mấy môn vô bổ...
    Các bác thông cảm em chán phải tự lừa dối mình lắm rồi nên mới viết như vầy...Nếu nặng nề quá thì xin bỏ quá cho...
    Cảm ơn vì đã đọc hết..
    Ký tên :SV vỏ 2 khoá 46
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Bị bắt òi!
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng nên suy nghĩ tích cực, còn nếu như bảo rằng: GD sẽ đem lại cho ta tất cả kiến thức để áp dụng trong công việc sau này của ta - điều đó liệu có quá không?
    Theo tui, thì ngành GD sẽ cho ta cái hướng đi, còn lại chúng ta sẽ đi bằng gì - là tự chúng ta quyết định lấy. Anh nào mày mò, nghiên cứu thêm thì khi ra trường sẽ có thể làm ngay, ít bỡ ngỡ hơn (đi xe máy nhở ). Còn như trường dạy bao nhiêu quên bấy nhiêu, học để đối phó với các kỳ thi, thời gian khác thì game... thì khi đi làm theo ngành đó chắc chắn sẽ vất vả (đi xe đạp nhá, thậm chí là đi bộ đó chứ!)
    Là sv đại học, thì tầm nhìn chắc chắn sẽ phải xa hơn, lớn rồi, biết suy nghĩ cho bản thân, thì chắc sẽ phải biết học ĐH là chủ yếu phải tự học, tự làm... Không như thời cấp 3, 2... Quan trọng là ý thức của chúng ta đó thôi :P
    Đợt trước có đọc báo, 1 tay người Nhật nói rằng: nền kinh tế của VN giống như những năm 70 ở Nhật!!!! Các bạn nghĩ xem, mình sẽ phải làm gì?
  9. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ra học ra chẳng biết ứng dụng đi chỗ nào cả, như thầy em nói cái bọn kỹ sư ấy mới ra trường cũng lớ ngớ như mấy đứa em vậy đó, chẳng biết một cái gì cả. Mang tiếng là KS hàn mà có biết hàn không? Rồi lý thuyết vẫn hoàn lý thuyết, không xâm nhập thực tế thì chẳng làm được trò trống gì
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Bất cập của hệ thống GD đã quá rõ rồi, vị thế của VN ra sao cũng thế. Chán chẳng buồn nói nữa. Nhưng cuối cùng cái quan trọng nhất chúng ta sẽ làm gì để cải thiện tình hình, chúng ta sẽ làm gì chứ không phải là ngồi ngoạc mồm ra chê bai. Xã hội đang thay đổi, nó sẽ thay đổi. Cái nó cần là thời gian và tâm huyết của mọi người.
    Hãy đọc "đôi mắt" của Nam Cao

Chia sẻ trang này