1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất lượng đào tạo quá kém của DHHH

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi mimi2002, 26/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói nữa
  2. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Đầu tiên đây không phải là 1 bài sửa chữa,không phải là 1 bài thanh minh ..đây chỉ là phần tiếp theo của bài trên vì có những phản hồi không được chính xác(nói đúng hơn là hỉu nhầm)..
    Trước tiên phải nói rằng bài viết trên tôi viết khi đang tức giận chính vì vậy lời lẽ có hơi cực đoan .NHƯNG tôi thích mình ở trong trạng thái đó .Bởi vì lúc đó tôi mới thấy rõ chính bản thân mình nhất sau cái mặt lạ hàng ngày...
    Trong bài viết trên tôi không hề có ý chỉ trích xã hội hay các môn học..Nếu được chọn lựa lần nữa tui sẽ vẫn chọn cuộc sống này...Quan điểm của tôi là "cái gì có lý thì tồn tại và cái gì tồn tại thì đều có lý riêng của nó"vì thế tôi cũng không hề nói rằng các môn XH là vô bổ(vậy mà có người lại lại nói rằng tôi ....)thậm chí tôi còn muốn cho thêm 1 số môn XH như "tâm lý học"hay ''xã hội học".(Vì thực sự tôi là dân 8X rất gần 9X nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi bọn trẻ, nó xử lý tâm lý thật ngu ngốc...đáng buồn là con số này không ít ++'')
    Trở lại chủ đề chính,tui muốn nói rằng cái mà ngày GD chúng ta thiếu chính là những lời nói SAI ...Tại sao chúng ta lại không chấp nhận sự thật ...Tôi không hề chê trách ngành HH hay có ý sỉ nhục và xem thường ngành mình đang học ..Tôi chỉ căm tức cái giả tạo đã tồn tại quá nhiều trong XH mà thôi...Ai cũng biết vô dụng,ai cũng biết là lãng phí chất xám =>Vậy tại sao vẫn cứ làm ????
    Ai cũng nói !Ai cũng kêu ...Thật nực cười !!!Cuối cùng cũng chỉ là bình mới rượu cũ...Muốn cải cách GD thì việc trước tiên là nên cải cách lại chính tư tưởng của mỗi chúng ta (kể cả tôi)..Những cỗ máy cuối cùng cũng chỉ tạo ra những cỗ máy mà thôi ...Chừng nào tính "bày đàn" được thay thế bằng tính cộng đồng....thì....v..v....
    Có người nói tại sao tôi chỉ biết kêu la???Vậy cuối cùng tôi nên làm gì???Tôi suy cho cùng cũng chỉ là 1 sản phẩm của của cái ngành GD và tôi tất nhiên cũng cần phải tồn tại...Tôi cũng giống như mọi người mà thôi,không dám đối diện :"Sinh ra cũng chỉ làm có 3 việc ;tự lừa dối mình ,lừa dối người #,và bị người khác lừa dối".Tôi không tạo ra cuộc sống mà cuộc sống tạo ra tôi...
    Cuối cùng thì bài viết này cũng chỉ là những lời sáo rỗng và vô bổ.....Một con ếch vô vọng cố chạy "vòng vòng" thoát khỏi cái giếng của chính mình ..
    Tui còn nhiều điều muốn viết nhưng đang ở ngoài hàng nên để khi nào sẽ viết tiếp..
    SV vỏ 2 khoá 46..
  3. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    ẤN nhầm 2 lần .+_+''
    SORRY
    Được nevercry_hp sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 07/08/2007
  4. Thang251

    Thang251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [Mình ra trường được 10 năm rồi. Mình rất hiểu tâm trạn của các bạn. Thực ra đấy là tình trạng chung của nền giáo dục Việt Nam chứ đâu riêng gì trường HH.
    Vấn đề là không quá bi quan như các bạn cảm thấy đâu mà là các bạn có yêu nghề hay không thôi.
    Nếu các bạn thực sự yêu nghề thì theo mình việc đầu tiên cần làm là chuẩn bị tiếng Anh cho thật tốt, sau đó bắt tay vào tự mày mò học qua các tài liệu liên quan đến nghề nghiệp của mình trên mạng bằng tiếng Anh. Tài liệu bằng tiếng Anh nhất là các giáo trình thực sự là đầy đủ mà bạn có thể hiểu được cặn kẽ mà không cần bất cứ một ông thầy lạc hậu nào nữa. Hãy tạm quên mấy ông thạc sĩ giây và đống tài liệu cổ lỗ sĩ đó đi.Tất nhiên đó sẽ là một khoảng thời gian dài cần nhiều công sức và đòi hỏi lòng yêu nghề, nhưng khi các bạn vượt qua được hàng rào kiến thức cơ bản rồi thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
    Mình tiếc rằng trong thời gian học đại học mình cũng bi quan và loanh quanh như các bạn để rồi tốn rất nhiều thời gian sau này phải vừa đi làm vừa đi học [/i]
  5. azuresky

    azuresky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là dân vỏ tàu và cũng đã trải wa quá trình dc trường đào tạo.Nói chung là trong khoảng 5 năm gần đây thì chất lượng đào tạo của trường đi xuống nhìu lém.Nhưng các bạn cũng phải hiểu rằng đó cũng ko hoàn toàn la lỗi của trường.Những thầy cô có kinh nghiệm và tâm huyết thì về hưu gần hết còn lại là những giáo viên trẻ,mới lại tâm lý tiêu cực giờ thì nhìu lém.các bạn đừng có mà kêu ca nhiều.Tốt nhất l;à hãy tự chuẩn bị kiến thức cho bản thân mình ấy.Kiến thức chuyên ngành liệu các bạn đã nắm hết những quyển cũ kĩ ấy chưa hay là chỉ biết kêu thôi mà ko bao giờ xem nó có gì nên nhớ học ĐH các bạn phải tự học là chính.Còn cả về TA nữa thực ra nếu các bạn có dc nền tảng TA cơ bản tốt thì khi học hay đọc các tài liệu chuyên nghành sẽ rất đơn giản chỉ là vấn đề từ vựng mà thôi.Tất cả điều này mình đã kiểm nghiệm cả rùi.Còn việc các bạn thích vào làm cho ĐKVN,DNV,NK,ABS...thì đều phụ thuộc vào năng lực của các bạn ma thôi
  6. vinamarine.org

    vinamarine.org Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ko học mà cứ kêu ca nhiều quá. Chất lượng đào tạo kém thì rõ rồi, thế nhưng sv học đại học ko thể thụ động chờ người ta cho cái gì rồi nhận cái nấy. Đặc việt với tình hình hiện nay, internet là cả một kho kiến thức cho các bạn. Các bạn có thể tự đề ra cho mình một đề cương học tập để sau này có thể tự tin làm việc trong bất cứ môi trường nào.
    Hiện nay, các Cty nước ngoài nhảy vào họ cũng đâu có đòi bằng cấp của bạn mấy, chỉ cần qua một vài buổi nói chuyện, họ đã nhìn ra bạn có năng lực hay ko.
  7. ch171980

    ch171980 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    177
    Ông mimi2002 đâu rồi nhỉ?
    Ông này chắc chắn học trường HH, khoa Đóng tàu, ngành Máy Xếp Dỡ, khoá 40-42.
    Ông nói đúng thực trạng của Khoa Đóng Tàu rồi đấy, chỉ có sinh viên của khoa mới có thể biết rõ như vầy.
    Còn Ông Silent chắc là giáo viên trẻ của Khoa hả?
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ông này nói như thánh phán nhỉ, dựa vào cái gì mà nói như đinh đóng cột thế.
    Chỉ tóm lại 1 câu: hệ thống đào tạo bất cập, con người thụ động, sức ỳ lớn, cả giáo viên lẫn SV. Không bác nào đề suất được cái gì mới thì thôi stop tại đây. Sao dạo này đi đâu cũng thấy kêu ca thế nhỉ, dân Việt bây giờ hìnhn như bị mắc bệnh "than" thì phải.
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    HIx...
    Các bác không hiểu em rồi +_+''
    Em không than thở, em cũng không bi quan...
    Cái em muốn là tìm ra lối thoát...
    Các bác hiểu em chứ??
    Thực ra cái topic này lập ra cũng để chìm thôi...Em muốn mói người nói thật lòng dù là cái gì cũng mặc xác...
    Thôi em đưa ra chủ đề để bàn luận nhé
    Các bác thử bàn về vấn đề "cuốn theo chiều gió" và "lực bất tòng tâm" xem ý kiến mọi người thế nào...
  10. sinhviendl

    sinhviendl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lương không đủ sống còn đầu óc đâu mà tâm huyết với dạy học ? :D
    mà bọn giáo viên trẻ nói thật cũng toàn con ông cháu cha mà thôi.
    giờ có tiền chỉ có cách là đi học ở Tây là tốt nhất.

Chia sẻ trang này