1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất lượng đào tạo quá kém của DHHH

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi mimi2002, 26/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangboy

    quangboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, các bác có nghe nói tới tại chức hàng hải ko? em là người học tại chức HH nè , nhưng mà chất lượng quá kém các bác ạ . tiền đóng gạo góp thì vô kể. đủ các loại tiền , nhưng chủ yếu là bao các thầy ăn uống thôi các bác ạ. các bác có tin ko ? chẳng ai ngờ đc giáo viên việt nam lại như vây các bác nhỉ . hiện giờ em ko theo nổi nữa do hạch sách quá nhiều , đưa tiền bao nhiêu cũng là ít , tính ra mỗi môn phải thi lại bọn em cũng phải đi vài triệu, chưa kể đi lại ăn ở các bác ạ . tiền học thì bắt đóng cả 2 kì vì sợ bọn em chạy mất các bác ạ , nói chung là ác lắm, hic . hình như các thầy cứ muốn bọn em học để kiếm thêm ít tiền thì phải . mà em học khoa công trình thuỷ các bác ạ . chán đời quá! ôi thầy ơi là thầy, hành vừa thôi.
  2. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng học khoa Đóng Tàu , khoá 42 đây, đã ra đi làm đc gần 1 năm, nói thật mình thấy hối hận vì ngày xưa ko chịu học ( Tại cái lão Azu** kia hay rủ mình đi bắn HL đó mà ) tại mình lười mà ra cả. Tuy hệ thống GD của chúng ta còn nhiều hạn chế và thiếu sót nhưng tự bản thân mình cần cố gắng trước. Khoa đóng tàu còn nhiều thầy cô có tâm huyết lắm chỉ sợ các bạn trẻ ko đủ quyết tâm mà thôi.
  3. maynganphieudu

    maynganphieudu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    14
    Ông bạn là người quá tài năng ko nên đi học . Khi được ăn ngon mặc đẹp lại quay lại phỉ nhỏ vào quá khứ .
    Tôi ko như ông học dốt nhất trường HH nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đấu tranh sinh tồn ở đây rất khốc liệt

  4. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi các bác, hồi xưa tôi cũng rất lười học, hậu quả là bây giờ phải cố gắng nhiều hơn mặc dù có thể nói là mình khá may mắn khi ra trường. Nhưng tôi rất khinh những đứa nói xấu thầy cô giáo, thầy cô đã mất rất nhiều công sức để dạy dỗ mặc dù cũng có những người không xứng đáng để chúng ta kính trọng. Nhưng không phải chỉ vì 1 vài cá nhân mà có thể quên đi công lao dạy dỗ của các thầy. Khinh bỉ những đứa "ăn cháo đái bát".
    Còn bạn gì đó học tại chức, bạn còn đòi hỏi gì hơn nữa? Trong khi những người khác mất bao nhiêu công sức để thi đỗ ĐH chính quy, để học thì bạn nhàn nhã ngồi nhà. Từ rất lâu rồi người ta kêu ca về tại chức, thực sự đấy là 1 hình thức mua bằng cho những ông già hợp thức hoá cái ghế của mình hay những đứa con nhà khá giả nhưng học dốt . Xin lỗi vì tôi hơi quá lời
  5. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mắt Ngọc nói hơi quá lời, học tại chức đúng là có nhiều tiêu cực thật vì không có nhiều người thực lòng học lấy kiến thức nhưng cũng ko fải ko có người muốn học. Vì nhiều lý do mà họ buộc phải học tại chức thôi.
  6. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là có người này người kia, nhưng bạn ấy kêu ca học tại chức trong khi ... nó đã thành chân lý rồi, đã học thì bắt buộc phải chấp nhận. Không nên kêu ca nữa khi đã quá nhiều ưu đãi. Bằng tại chức mà học thêm văn bằng 2 lại chả gấp mấy lần anh em mình ấy chứ. Mà bằng tại chức cũng đi làm, lên bậc ngon
  7. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0

    Được kiemsat sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 27/08/2007
  8. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0

    Sắp bỏ rồi nhé, nốt năm nay thôi nhé, cho nên năm nay em nào mà học là vỡ đòn nhé, bội chi.....
    Năm ngoái em gái tôi học, mỗi môn đóng 500.000 chạy, thế mà nó hành cho đóng 3 lần mới cho hát bài "Qua sông". Nghĩ cũng cay, cái thằng mà được gọi là thầy giáo, nó học 9861 hay 9862 gì đó dưới tôi 1 khoá, mặt đầy mụn, học ngu như lợn nhưng bố mẹ nó dạy ở trường này (nghe đâu sắp mất dạy rồi), thế là ở lại trường. Rồi bao nhiêu đứa nữa, ăn như chó dại.
    Riêng về khoản thực tế, nhất là mấy speaker khoa Kinh tế, ko còn gì để nói. Chỉ cần hỏi xem 1 container 20'''''''' nặng bao nhiêu lạng là chúng nó im re ngay (không, chắc cũng phải được 15,7% trả lời đúng). Mà 15,7% này chuyển sang câu hỏi thứ hai là chết sặc gạch.
    Về khoản bảo thủ, lười thay đổi, chậm tiến, ngu có tổ chức thì tuyệt vời. Bài tập lớn em tôi làm, mẫu báo cáo tài chính làm theo mẫu của TC thuế công bố, đầy đủ, ngon lành, giáo viên nó bảo là sai. Tôi nhớ hồi còn đi học, khi làm thiết kế môn học khai thác cảng: xuất hàng đá hộc, tôi có xuống cảng Viconship xem tận mắt người ta đóng vào container 20'''', về nói với giáo viên, nó đè ngửa ra cho trượt, vì theo nó, phải đóng vào tàu hàng rời bằng băng chuyền và gàu ngoạm hoa thị. Khốn nạn, vì ngày đó giáo viên nó có biết gì về container đâu, cho nên cục đá 12-13 tấn thì cũng phải đóng vào tàu hàng rời, còn tàu chìm, thủng hay không là vẫn đề của thuyền trưởng chứ giáo viên vô can. Khi hỏi vấn đáp, nó hành con nhà người ta bằng mấy câu hỏi kiểu như: Sao cái Công te nơ này nặng gớm thế? Sao lại có cái số này, nhỡ đâu nó nhớn hơn thì sao? Sao chữ N trong từ ngu em không viết hoa? (khổ thân tội, ai biết được là tên riêng của đứa đang hỏi đâu!)
    Còn nhiều cái nữa, không thể viết hết ra được. Còn nếu ai có bảo là tôi chỉ nhìn vào 1 mặt xấu của vài người, thì tôi xin thưa là : lại giống mấy anh speaker rồi, thiếu thực tế rồi.
    Được kiemsat sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 27/08/2007
  9. quangboy

    quangboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, xin lỗi bác gì gì hoangdecuamafia nhé , bác có học được nhiều bằng em không mà bác đã nói thế . bác biết em học xong mấy trường rồi không. chẳng qua nhà có ông bác làm bên đường sông nên em mới theo học tại chức để thuận tiện công việc chứ ai mà ngờ được cái trường này nó tiêu cực thế . thế các bác nghĩ là học tại chức thì không phải thi à, có thi cử đoàng hoàng nhé . mà em là người chúa ghét phải chạy chọt kể cả trong thi cử , nên thi đầu vào có phải đút tiền cho ********* nào đâu . em cũng chỉ là thi chơi thôi, ai mà ngờ là đỗ nên ông bà già bắt đi học chứ em sắp tốt nghiệp trường khác rồi. em học 2 trường. 1 thì ở HN, 1 thì ở Hp. vất vả lắm chứ. may mà 3 năm đầu chúng nó cho học ở HN . đến năm rưỡi cuối nó mới bắt xuống HP. từ đây bắt đầu gian khổ rồi . đã vậy còn bị củ hành nữa thì bố thằng nào chịu được . em nói cho các bác biết học tại chức còn khó gấp mấy lần học chính quy các bác . thời gian học tại chức bị rút ngắn , kiến thức bị rút bớt . thi thì thi đủ , vậy bố thằng nào mà thi được=> lại cần đến tiền, mà đúng là nhà ai mà khó khăn thì đố mà học được . có lần lão dạy lịch sử đảng bọn em năm đầu còn gạ cho lão ý đi nhảy ở vũ trường mới sọ chứ , em nể lão luôn . rồi còn nhiều nhiều lắm , các thầy lên HN dạy thì phải khách sạn , rưọu uống đủ , mà còn các thứ khác nữa thì bố ai biết (các lão làng của lớp đi đại diện thôi) những cái đó lại đổ lên đầu học viên , mà tính không nhầm thì tiền quỹ lớp bọn em từ lúc học đến lúc ra trường cũng cỡ khoảng 7 chục triệu gì đó chưa kể linh tinh . nghe mà phát hoảng . tiền đó mà các bác ở lớp bảo bao các thầy vẫn còn thiếu, bắt đóng thêm . pó tay pó cả chim luôn. các bác học ở đấy chắc các bác cũng thừa biết cái khoa công trình thuỷ còn gì. cái khoa đấy nó nổi nhiều thứ lém ha ha ha. xin lỗi các bác yêu thầy nhé. em thì chẳng chịu được cái vô lý đó đâu . mong các bác hiểu cho em và đừng nghĩ là em quay lưng lại với thầy cô nhé . em cũng chỉ mún lên án những trường hợp ''mất dạy'' đó thôi.
  10. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Thì tất nhiên, bạn là trường hợp cá biệt, vô cùng đặc biệt đấy. 99% thì cũng phải có 1% còn lại chứ? Tôi hỏi bạn ở lớp bạn có mấy người như bạn thế? (nhiều hơn 2 là đáng nể rồi đúng không?). Đa số là SV học tại chức đều như tôi nói hết, còn thi cử thì bạn đừng nói với tôi là khó khăn nhé, lâu rồi tôi ko biết nhưng cách đây 3 năm thì đã thi tại chức hầu hết là qua(còn có nhiều cửa chạy nữa đấy). Và bạn kêu đóng nhiều tiền thế thì phải xem xét lại, mấy thằng em họ tôi học tại chức, không đến nỗi quá đáng như bạn nói đâu. Hoặc là các bạn bị chính bọn cán bộ lớp nó ăn chặn. 2 thằng em họ tôi ở quê, ra HP ban ngày đi làm thêm, tối học tại chức bây giờ ra trường đi tàu ngon lành đang thi sỹ quan đấy Những cái tiêu cực thì ai cũng biết nhưng hầu hết người ta chấp nhận để đạt được cái khác... đời mà

Chia sẻ trang này