1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất lượng đào tạo quá kém của DHHH

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi mimi2002, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chán cũng phải cố Thực tế thì có học có hơn. Những người học giỏi lý thuyết thì sau đó nắm bắt công việc sẽ nhanh hơn và khả năng tiếp cận cái mới cũng tốt hơn. Nếu chỉ đi tàu nhỏ, chức danh thấp thì chẳng cần học nhiều. Nhưng nếu muốn lên cao hơn, đi những tàu lớn, hiện đại hơn thì cũng phải nhồi sọ kha khá đó.
  2. boy8xmax

    boy8xmax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    không biết thằng mimi2002 la thang nào mà ăn nói hông có tý suy nghĩ gi hết có phải sinh viên hàng hải không mà phát biểu khong có tý kiến thức gì về trường hàng hải
    các cụ có câu có năm trong chăn mới biết trong chăn co rận
    dừng có nghe hơi bắc nồi chõ thấy người khác nói gilà a rua
    noi về các trường đại học việt nam hiện nay thi đây không phai của riêng trường nào
    không có ai vỗ ngực mà nhận ta đây hoàn hảo cả thử hỏi có mấy trương đào tạo được như hang hải. trường có sự hợp tác của các đối tác nước ngoài quan tâm.
    các thầy tâm huyết với sinh viên đặc biệt là các thầy rtong khoa đóng tàu là khoa luôn quan tâmtới chất lượng chuyên môn nhất là khi quy chế mới được thực hiên.....và còn nhiều vấn dề cần phải nói....
    nhất là khi đất nước đang rtong xu thế hội nhập và hô hào tiến ra biển
    sinh viên hàng hải ra trương xin việc nhanh hơn các trường khác
    con vấn đề ngoại ngữ thì có thể nói do nhu cầu của từng nghành học mà đề ra thôi như sinh viên khoa lái và máy trình đọ tiếng anh đâu có kém ai
    còn về học lực trường hàng hải hàng năm thi vẫn có nhiều giải olympic cấp quốc gia đó thôi
    điểm đầu vài cũng vậy có kém ai đâu mà mấy năm gần đây còn xếp vào loịa cao nhất >>>
    thiêt nghĩ những ai không hiểu gì về trường hàng hải thì đừng có ăn tục nói phét
    >>>>>>>>>>>>>>>...............................
    và có thể những người này cấn có những bài học về sự nhận thức...
  3. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ái chà, lâu lắm có đứa chưởi mình, không đọc các bài phản hồi của anh em à, xem mấy người chê và mấy người khen. Đúng là không ở trong chăn không biết chăn có rận, nhưng nhiều khi nằm trong chăn có rận mà không dám gãi đó cu ạ. Thế đã nghe thấy câu cờ ngoài bài trong chưa, có nghĩa là gì, người trong cuộc đầu óc u mê, phải để người ở ngoài người ta chỉ cho.
    Thế nhé, có gì mới thì tiếp. Chả biết chui ở đâu ra.
  4. dermott1987

    dermott1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    chao anh em
    giơ tui mới đươc xả giận .quy chế mớilam chocác thầy cô giàu thêm a kothể tin được
    tôi la inh viên nghèo mà ngày càng nghèo thêm a
  5. dermott1987

    dermott1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    anh em cần lên án ngay a
    có j tạo 1 diên đàn a
  6. dermott1987

    dermott1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    sao a.các bạn cứu nói thế để làm j có thay đổi đuợc tinhg hình ko a .phải làm cái j đó a.tôi là sinh viên nghèo mà kỳ thi nao cũng phải đi các thấy các cô
    tôi còn có 1 bảng cgi tiêu cho các thầy cô à
    ko hiểu xã hội như thế nào
    giống cái này a
  7. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    tự dưng đọc í của bác này vừa với í của em thế
    vimaru.org sinh ra chủ iếu là để anh chị em vimaru phản ánh về các vấn đề của trường, chứ ko phải để ca ngợi nó - những điều này quá ít ỏi
  8. aximiliefan

    aximiliefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tôi thì không biết các trường khác rõ lắm nhưng mấy đứa bạn tôi trên HN cũng kêu ghê lắm , trường mình chỉ là một trông vô số thôi .Có lẽ đó là tình trạng chung cho toàn bộ ngành đào tạo ĐH .Buồn quá .
    Tôi học lớp Ngoại Thương mà tiếng Anh chuyên ngành chỉ học có 3 kỳ , mỗi kỳ 3 trình , trời hỡi, không học thêm thì chỉ có chết , nghe cũng buồn cười , ĐH mà cũng học thêm chẳng khác gì cấp 3 . Khả năng tự học tiếng Anh có hạn .Trên lớp cô dạy cũng được , nhưng cô cũng chỉ có thể nói rằng do trường phân bố lịch học như vậy thì chẳng thể nào dạy hết được .
    Biết thế sao trường lại rút ngắn thời gian học như vậy , từ 4năm rưỡi chỉ còn 4 năm , chẳng biêt trường cải cách thế nào , chứ như thế này thì chất lượng SV sau cải cách lại tệ hơn SV các khoá trước ấy chứ ~^ _^~ .... Buồn thật
    Cái tương lai đại học mà thầy cô vẽ ra hồi cấp 3 sao mà khác xa quá vậy .................
  9. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hận một nỗi căm hờn trong cũi sắt, mà cái cũi chắc quá, không phá được để vươn ra tự do của tri thức. Sinh viên Việt nam là những con hổ trẻ trung bị giam mình trong cái cũi sắt xây từ những năm 70, mà hồi đó xây bằng thép của Nga, thép của Nga thì chắc nhất thế giới, may ra dùng axít mới phá được. Các bạn có biết không, sinh viên chúng ta rất giỏi hay nói cách khác là người Việt rất giỏi. Khi ra nước ngoài học tập hay làm việc không ai giám chê người Việt ta. Nhưng hận một nỗi cái mớ kiến thức kia đã giết chết khả năng của sinh viên, để phải ngồi nhìn thằng nước ngoài nó lên mặt, nó thách đố, trong khi nó phải kính cẩn nghiêng mình là mày thông minh hơn, nhưng mày có làm được những gì tao làm không???????. Đau đớn và nhục lắm, không có cái nhục nào bằng cái nhục dốt vì thiếu kiến thức. Tôi chỉ ước mình được sinh lại lần nữa ở cái nước kia để chửi vào mặt nó là mày hãy nhìn ông đây thằng ngoại bang ngu ngốc ạ, chứ không phải nuốt hận rằng mày hãy chờ đấy, chắc nó chờ được thì nó chết ngoẻo rồi.
  10. vinamarine.org

    vinamarine.org Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đào tạo ở nước ta kém cỏi, ấy là xu thế chung chứ không riêng gì trường Hàng Hải của các bác đâu. Hiện tại, Trường ĐHHH của các bác đang nằm trong TOP những trường đào tạo tốt nhất Việt Nam đấy. Chẳng qua các bác đang ở trong tình trạng "bụt chùa nhà không thiêng thôi".
    Thực ra, sinh viên ra trường cũng có rất nhiều người giỏi, nguyên nhân là do họ đã có những nỗ lực đặc biệt, chịu khó đọc tài liệu, tham khảo cả các tài liệu của nước ngoài. Tham gia vào các hoạt động chuyên môn trong các môi trường thực tế (nhà máy, doanh nghiệp,...) ngay từ khi còn đi học.
    Nếu chỉ ngày lên lớp rồi đọc những thứ mà thầy cô cho "chép" thì các bạn thử nghĩ xem học như thế đã được chưa??? Nếu các bạn có nỗ lực thì chuyện thầy cô hay chuyện cơ chế giáo dục cũng chỉ là yếu tố rất nhỏ.
    Chúc thành công và ít... đổ lỗi cho ngoại cảnh hơn!

Chia sẻ trang này