1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất lượng mỹ phẩm ở Hà Xuân hay Xuân Thuỷ, Hà Nội thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi shuijuan, 23/11/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. babycutie

    babycutie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không bao giờ mua ở Liên Thắng, Hà Xuân, Xuân Thuỷ nữa.
    - Xuân Thuỷ thì toàn hàng rỏm thui.
    - Hà Xuân thì Mp toàn hàng China, những ai ko rành thì cứ đâm đầu vào đó mua, sau bao phen tớ cũng đã rút ra được kinh Nghiệm.
    Thái độ thì khó chịu hic,cửa hàng bụi bặm, bán Mp mà để CH như vậy thì không ổn rồi .
    Tốt nhất các bạn nên mua ở chính hãng, tớ đã chuyển qua dùng hàng The Face Shop, giá thành hợp lý, cửa hàng sạch sẽ, thử thoải mái hehe, ở phố Huế ý
    - Liên Thắng có sạch sẽ hơn Hà Xuân nhưng mà nguồn hàng cũng chỉ 1 nơi ra và đổ vào các nơi trên phố Hàng Đào mà thôi
  2. Jason_indarapclub

    Jason_indarapclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    em mua lọ gel mềm Live gain ở Xuân thuỷ,có tem chống hàng giả của BỘ CÔng AN đàng hoàng nhé.
    lấy tay cậy tem ra ko đc.rách ngay.chắc là tem xịn rồi
    dùng ok lắm
    mùi thơm
    mềm tóc thật
    ko có j phàn nàn cả.
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chất lượng hàng ở VN ko bằng bên các nc Châu Âu .Lúc trc còn ở VN em có mua chai dầu gội Head and Shoulder, dùng chán chết, khô tóc mà gàu chả giảm bao nhiêu .Riết rồi có ấn tượng ko hay với hiệu đó cho đến tận lúc qua Mỹ .Rồi 1 hôm hết dầu gội, bà em đi mua chai H&S đó ở Wal-Mart về ,dùng 1 lần là thay đổi cách nghĩ ngay ,đến giờ thì chỉ biết mỗi hiệu đó .
    Em cũng có người bạn bên VN nhờ mua giùm dầu nóng BENGAY vì họ bảo chất lượng bên VN ko bằng (dù mua bên đây giá lại hơi cao hơn 1 tí). Thấy các bác ở nhà thật khổ, bỏ tiền ra mà ko nhận đc đồ với giá trị đúng của nó .Thảo nào người ở VN thích dùng đồ của người thân mang từ Mỹ về và lấy làm thích thú như vậy dù so giá cả cũng chả chênh lệch nhau là mấy
  4. xauxi2006

    xauxi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dầu gội của nó pha nhiều lắm nhé, có mua thì mua sunsilk hay hàng gì rẻ rẻ thôi thì mới ko pha. Mỹ phẩm xịn xách tay thì trông cũ bẩn rách rưới, nếu bỏ ra 200K mua Lancome dởm thì cũng từng ấy tiền mua olay thật còn hơn.
  5. xauxi2006

    xauxi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, em yêu.
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ học môn Consumer Behavior, có chương nói về Shortcut in making judgments của khách hàng. Trang mở đầu người ta giới thiệu 1 article về lựa chọn hàng hoá của dân Việt Nam. Họ nói cũng là identical brand nhưng giữa 1 sản phẩm sản xuất trong nước và 1 cái nhập lậu từ Thailand (giá cao hơn), thì cái từ TL sẽ được lựa chọn mà ko cần suy nghĩ. Giáo viên cũng hỏi tớ sao người VN lại ưa hàng ngoại hơn? Tớ bảo vì hàng trong nước toàn hàng tàu kém chất lượng buôn lậu qua, ko bền, ko đảm bảo chất lượng. Phải nói thế, ko thì các bạn Tàu trong lớp lườm cho rách mặt
    Đây, giới thiệu cho các bạn đọc qua
    In Vietnam today, brand sold by companies such as Procter&Gamble and Uniliver including locally produced Close-UP toothpaste and Lux soap, are experiencing strong sales. The only problem is that rather than buying these products legally in stores, consumers often purchase them smuggled in from Thailand at higher prices. Pirated videotape versions of movies such as Lara Croft: Tomb Raider are also being smuggled into the country. Vietnamese consumers assume that anything not made locally is of superior quality even if it has the exact same brand name as an item made in that country. Ironically, the attitude is putting some Vietnamese out of work because local factories are standing idle.
    This interesting situation is the result of several factors disjudgment by assuming that the products made in Vietnam are inferior in quality. Second, the brands represent common, repeat-purchase products for which consumer will typically not exert much effort in making a choice. Instead, they employ very simple "heuristics", or rules of thumb, to make these jugdments and decisions. The following heuristics may have been factors in this example:
    Sometimes consumers simply buy the brand that is most familiar. In Vietnam, consumers desire the smuggled products because they represent well-known brand names, many of which are aggressively advertised within the country. In ad***ion, some consumers use price as a heuristic for making decisions. The smuggled products are high priced and consumers perceived a price-quality relationship, so they are willing to pay more for these items.
    Moreover, when consumers are offered a high-quality product, they may form a possitive attitude while consuming it, leading to repeat purschases and perhaps brand loyalty. Some Vietnamese consumers have clearly formed positive attitudes toward the foreign-made brands. Habit is also a factor. Consumers may not buy some products from stores because they are in the habit of buying those items on the black market. Finally, consumers may buy brands simply because they feel good about them. The Vietnamese consumers in this example have positive feelings toward foreign-made brands.
    The Vietnamese consumers in the opening chapter example automatically assume anything not made locally is superior in quality (even if the brand is identical), locally produced brands must work to overcome this bias and convince consumers that local products can be good quality.
    --------------------
    *Heuristic: shortcut in making decisions
  7. cat_83

    cat_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưóc mới có L''oreal True Match đang đợt sốt ý, mình với đứa bạn ra Liên Thắng Hàng Ngang xem son cho đứa bạn mình. Để ý thấy 1 chai True Match hỏi con bé bán hàng giá, xuất xứ nó nói 130k (trong khi đó hồi đó các bạn trên này bán 280k) và nói là ;"Hàng này cô em (chắc là mụ chủ) xách tay về nên giá rẻ". Mình mới quay cái hộp lại săm soi thì thấy chữ Made in China bé xíu , mình bảo đưa bạn là đấy xem mà biết nhá. Sau đó 2 con chạy thẳng. Ở mấy hiệu đấy thì chỉ nên mua máy đồ dụng cụ làm đẹp .. hoặc sơn móng tay thôi. Chứ mua mỹ phẩmi thì chít.!
  8. duyendang1283

    duyendang1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ở Xuân Thuỷ hay Hà Xuân đều như vậy (tuỳ loại sp bạn cần mua), nhưng trước khi rút zen ra khỏi túi thì bạn nên kiểm tra hàng và xem ngày sản xuất. Họ thường bán đan xen lẫn hàng lởm lắm.
  9. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, cho tớ góp vui mấy câu. ông chông tớ có đứa bạn toàn đánh hàng từ cửa khẩu Lào Cai, hay Lạng Sơn (nó làm lái xe cho Xuan Thuỷ ma), tiện thể nó cũng mua 1 số mặ hàng ở bên đấy, toàn dầu gội và dầu tắm... mấy laọi đó ở bên cửa khẩu ý, rẻ rề... gửi vào cửa hàng bán. Vì vậy, nguồn gốc thì hầu như là TQ (mà TQ cửa khẩu đó), nhà tớ ngày trước nhờ hắn lấy hộ lộ nhuộm tóc, về tóc rụng như lá ấy, khô nữa ==> SỢ quá, chạy nhanh khỏi mấy hàng đó,
    Tại tớ dù sao cũng là con gái, ham rẻ, nên cứ thích vào đó mua, rẻ hơn được 1 tý so với siêu thị......Bây giờ riêng đò mỹ phẩm thì tớ không dám mua, chỉ dám mua mỗi giấy VS thui hahhâhhh
  10. doanvianh

    doanvianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì sợ mấy em ở Liên Thắng lắm,toàn em trông cù lần hiền lành nhưng quắc mắt 1 cái lườm khách rách mặt luôn.Hồi trước lọ mọ ra đấy mua kẹp mi,em ý giới thiệu cho 1 đống từ rẻ đến đắt tiền,tớ cũng kinh wa các loại kẹp ở đấy rồi nhưng mà dùng ổn nhất là wả kẹp 15k(dùng rất ổn,nhưng có lẽ là thời jan đầu thôi,sau này kẹp 1 fát lông mi rụng ầm ầm ,sợ lắm).Tớ mới bảo chị lấy cái 15k,thế là em ý lôi từ trong tủ ra,wẳng vèo lên mặt tủ,mặt vênh lên đợi tớ trả tiền.Ôi jời ơi,tớ mới điên wá bảo em có cái thái độ kiểu j thế?Khách mua đồ đắt thì niềm nở,mua rẻ thì ném vào mặt khách thế àh?Tớ ko thèm mua nữa,đi về luôn,thái độ của các em này kinh ko chịu được .
    Còn 1 lần nữa,tớ ngó nghiêng vào sâu bên trong cửa hàng,chỗ bán nước hoa ý(vẫn LT ở hàng Ngang nhé),mới hỏi em nhân viên chai L''eau par Kenzo 50ml ở đây bán bao nhiêu?Em ý bảo hơn 300k(tớ ko nhớ rõ là 300 mấy nữa),tớ buột mồm bảo sao ở đây rẻ thế nhỉ?Chị cũng có chai này mà đắt gấp đôi cơ(chị tớ xách về cho mà),em ý cười rất tươi bảo :Ai bảo chị ko ra đây mà mua cơ?Nghe xong khiếp luôn

Chia sẻ trang này