1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất lượng mỹ phẩm ở Hà Xuân hay Xuân Thuỷ, Hà Nội thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi shuijuan, 23/11/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. meotieuthu85

    meotieuthu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất là mấy cái con nhà quê bán hàng cho bọn đấy, mắt cứ như lác hết cả, tai thì điếc, giả vờ giả vịt thì giỏi,...tóm lại nhìn khinh ko chịu được. Nói thật những người ở quê thực sự mà họ sống tốt bụng chất phác thì mình cực kì nể hơn cả ng tphố có khi
    nhưng mà mấy cái con bán mỹ phẩm bình dân kia thì nhìn chỉ muốn đập cho một nhát vào cái giao diện lỗi nhập nhèm dân nước ngoài có trình độ hẳn hoi,được đào tạo chuyên nghiệp mới được bán hàng, khách có vào xem cả buổi ko mua j ra cửa nó vẫn cám ơn, mong quí khách quay lại cơ mà
    Thảo lào...
  2. Small_candle

    Small_candle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với wendy ; nhưg mùh mấy thứ linh tinh đó tớ hay tiện đâu mua đó, trên phố nhìu CH MP rộng rãi ko kém, nhân viên thái độ lịch sự hơn hẳn mùh giá cũng chẳng chênh là bao , mình bỏ tiền ra mua hàng chứ có xin xỏ đâu , việc gì fải chuốc bực mình ở mấy cái hàng lởm đó
    Ah hôm trc tớ đi cùng đứa bạn mới biết ở Hà Xuân bán hàng Naris có CK cho khách hàng , hàng có tem chống hàng giả đàng hoàng , nhưg tớ nghi ngờ tem dởm lắm
    Được Small_candle sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 05/12/2006
  3. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Opal là hàng chất lượng thấp, bạn nên tham khảo trước rồi hãy mua. Không nên vì lọ đẹp hay người bán khuyên mà mua.
    1U429 mua Gel Taft thấy có em giới thiệu loại này, loại kia của Hàn Xẻng tốt lắm. Dựa trên cái gì mà nói là tốt - tất cả chỉ là cái đấy bán lãi hơn thôi. Chốt lại 1 câu là đừng có dùng mỹ phẩm Hàn Xẻng cho nó lành.
    Các pác thử hỏi 1 tên Hàn xem bên đó có mỹ phẩm nào ngang tầm thế giới không? và có 1 câu trả lời là Koreana- nhưng thấy rất ít ở VN, các khu mỹ phẩm trong Siêu Thị nước ngoài cũng không bao giờ thấy đồ Hàn
  4. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ko bít bi h thế nào, nhưng 3 năm trước tớ đã từng là nhân viên hãng bán hàng tại cửa hàng Xuân Thuỷ ở Khâm Thiên. Tớ đứng bên dầu gội và sữa tắm. Hãng tớ bán là Opal và bán hộ cho hãng Chisai(lâu ko để í nên quên mất viết như thế nào rùi), hồi đó SP này mới ra, chị quản lý ở công ty đó rất tín nhiệm tớ, hay tặng tớ hàng test (tớ đc dùng free tẹt lun) vì tớ toàn bán hàng hộ. Bản thân tớ thấy chất lượng mặt hàng của Xuân Thuỷ (ít nhất là CH tớ đứng) ko có vấn đề. Nếu bạn nào đó mua đồ Nhật mà bị nói là của TQ thì tớ tin chắc đó là nhân viên hãng, muốn nói xấu để bán đc hàng của mình. Phong cách bán hàng ở Xuân Thủy Khâm Thiên, những hàng chính hãng đều do hãng mang đến tận nơi. Còn những đồ nhái rẻ tiền, ví dụ như nhái Fructis có 7.5k/chai or là dầu lót ko màu ko mùi(để pha với những chai dầu xịn ở các cửa hàng gội đầu). Đồ này chỉ để cho những người làm đầu đến mua về lấy lãi cho mình thôi. Nên tớ xin nhắc mọi người luôn là gội đầu ngoài hàng dầu xịn cũng chưa chắc là xịn(do chính cửa hàng đó pha). Tớ muốn bật mí thêm, CH mỹ phẩm ở HN chuyên bán đồ TQ, đồ pha chế là Liên Thắng ở 33 hàng Ngang. Tớ cũng đã từng bán hàng ở đó 1 thời gian, nhất là những chai dầu gội, tắm to đùng của Nhật mà chỉ có tầm 80k/chai đều là hàng dầu lít đổ vào. Cứ 1 tháng chị Liên đi lấy hàng từ 1 đến 2 lần, lần nào về trong cái Toilet bé tí tẹo cũng la liệt những can dầu, vỏ và vòi để bơm. Và đồ make up như Isanok cũng tương tự(ko xịn), mong mọi người cảnh giác thôi. Tớ ko bênh j Xuân Thuỷ hay nói xấu Liên Thắng, nhưng đó là hoàn toàn sự thật mà tớ đc chứng kiến. Cho tớ xin í kiến nào!
  5. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  6. tatty123

    tatty123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Híc, 100 người thì có đến 101 kêu hàng dỏm rồi. OK, quán triệt tẩy chay bọn đó, hàng xịn hàng nhái không biết nhưng thật giả lẫn lộn là tránh cho xa đã.
    Vấn đề là bi h mua ở đâu thì đảm bảo hả mọi người? Ví dụ tớ thích dùng FRUCTICS (trước giờ xài hàng xách tay, giờ hết vốn rùi thì mua ở đâu ạ?). Các hãng khác Davines, Tigi. Chitsai, Paul Mitchell...chính hãng của nó ở đâu nhỉ? Mình cảm ơn !!!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Các chị ạ!
    Túi tiền e cũng hổng rủng rỉnh tí nào. Nhưng với mỹ phẩm thì chưa bao giờ e bị loá mắt vì của rẻ. Em sẵn sàng mua với giá cao mà được hàng tin tưởng thì vẫn ok. Cái da cái tóc chỉ có một, hỏng là ko lấy lại được.
    Nhưng kì thực, bi giờ bảo vô Vincom hay Tràng Tiền Plaza hay showroom của nó, e vẫn ứ tin được. Ở đó, hàng vẫn bị đổi, bị đánh tráo hoặc bán kèm như thường thôi. Giờ hoang mang chả biết tin vào đâu cả. Hàng giả cứ trôi nổi lều phều, không biết sao mà lần.
    Tối nay lơ ngơ thế nào, cũng chả có chủ đích, nhưng lượn vào shop Ja pan trên Hàng Da, cũng chả có ý định mua bán gì, chỉ nhòm thôi, nhưng sau hâm hấp thế nào lại bỏ tiền ra mua thỏi Testimo, mà ngay cả lúc đó e cũng nghĩ mua chả để làm gì. Phí mấy trăm bạc.
    Hix! nói tóm lại là thị trường MP ở VN mình đúng là hoàn toàn hoang mang. Giờ em cũng chả biết mình cần phải mua ở đâu để có chất lượng ổn. Cũng chả biết tin ai? E có mấy đứa bạn thân ở Nga, Đức, Mỹ có thể nhờ mua hộ MP được. Nhưng toàn giai, không có gái. Các chị bẩu có nên nhờ chúng nó mua hộ rồi ship về ko? Nếu coi sản phẩm qua web thì ko test được màu. Mà cái mẹt của em thì rất kén màu. Bọn con trai thì rất là cù lần.
    Năm ngoái thằng bạn đi Anh về, tặng cho thỏi lipgloss xài thích thật.
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    chị khongthe giống em nhỉ ? Ở VN em toàn có bạn là con trai thôi nên khi muốn mua gì cũng ngại nhờ , với lại sợ chúng nó lơ ngơ mua nhầm thứ mình ko thích thì tình bạn sứt mẻ . Em thấy mỹ phẩm ở VN dù có là công thức của Mỹ hay gì gì cũng ko thể bằng đồ đc bày bán bên các nc Châu Âu đc . Năm nào cô em về cũng phải mang kem đánh răng, son môi, dầu gội về VN cho người thân hết và ai cũng thích . Hồi em còn ở VN thì có nhìu đồ đc người bên này gửi về cho, xài ko hết nên đem bán lại , thế mà đại lý bảo ko mua đc vì giá trị nó cao , sợ ko có người mua thì ế
    Nếu chị muốn mua đồ từ nc ngoài thì nên nhờ bạn chị mua. Con trai thì khó hơn nhưng nếu biết chính xác đồ mình cần và đưa cái website có hình của nó thì các ông ấy cũng ko bị nhầm nhọt gì đâu . Em đang ở Mẽo , ko chừng 1,2 năm nữa em về VN, nếu chị nào cần mua gì thì lúc đó nhờ em cũng đc
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 07/12/2006
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em bebe nhiều nha. Nhứt định lúc nào về thì mua hộ chị ít đồ với nhé.
    Hiện chị cũng có một người bạn lớn tuổi ở Mỹ. Anh ấy thì nhiệt tình lắm, có thể sẽ mua giúp chị nhưng chị rất ngại. Vì chị ko thích để con trai quan tâm đến mấy chuyện phụ tùng của mình
    Hừm! Nhưng mà có khi cũng phải nhờ. Chứ tình hình da dẻ thế này thì...
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hi hi, chị ơi đc thế thì chị nhờ đi .Con trai bên này ko biết ngượng vì mấy chuyện đó đâu chị ạ . Cái gì giúp ích đc cho mình thì cứ làm thôi, ngại thì ko có đồ tốt để xài, thiệt ra! . Mà nhiều chị cứ thích xài đồ rẻ hơn tí chút thôi, nhiều khi em so sánh giá cả thấy mấy món đó bên Mỹ mua đắt hơn nhiều (mà em mua chỗ bán sỉ, giá rẻ hơn các chỗ khác rồi í ), lại chả hiểu ở VN các chị ấy mua ở đâu mà đc giá đó . Đồ đạc mặc thường thường bậy bậy còn đc,chứ ba cái mỹ phẩm làm đẹp, chăm sóc da này nọ mà chỉ vì tiết kiệm vài chục K rồi ko biết xuất xứ, lơ mơ nhầm hàng giả thì da dẻ còn gì nữa . Bà nội em bảo " dùng dưa leo, bơ ...đắp mặt cho lành rồi sau này có tiền thì mua hẳn loại dưỡng xịn như LANCOME mà dùng , chứ đừng có dính đến hàng chất lượng thấp, mai mốt có tiền dùng hàng xịn thì cũng ko thể đạt kq cao đc" . Kết quả là giờ này bà em hơn 60 rồi mà da dẻ vẫn hồng hào, láng mịn

Chia sẻ trang này