1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat !!!!!! Nói chuyện gì để hấp dẫn và lôi cuốn !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Khanh_Nhat_new, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khanh_Nhat_new

    Khanh_Nhat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chat !!!!!! Nói chuyện gì để hấp dẫn và lôi cuốn !

    Chào mừng đến với chủ dề này.
    Hiện nay hầu hết các bạn trẻ đều thích đi chat. Nhưng chat nói chuyện gì và dể làm gì thì không ít bạn trả lời không được hoặc chưa đúng mục đích của nó. Chat dể chọc ,để phá còn xảy ra khá nhìều . Và để có khái niệm đúng đắn hơn về việc :"ĐI CHAT ".Chúng ta hãy cung tham khảo ý kiến của nhau.
    1)Chat để trao đổi thông tin với bạn bè ở xa.Hỏi thăm nhau cũng như trao đổi về tình hình học tập......(Dĩ nhiên là rẻ hơn điện thoại nhiều lần )
    2)Để có thêm bạn bè ( Nhật nghĩ đây có lẽ là mục đích lớn nhất của các bạn di Chat). Cũng đúng thôi ,thời đại thông tin bùng nổ ,việc tìm kiếm bạn qua mạng cũng là điều tất nhiên,nhưng quan trọng hơn là tìm được bạn tốt mới là vấn đề.
    3)Chat để học thêm tiếng Anh. Trao đổi với các bạn nước ngoài để biết thêm về đất nước của họ cũng rất hay,lại trau dồi dược vốn tiếng Anh kha khá (các bạn thử xem ,sẽ thích ngay mà)
    ........Còn nhiều mục đích nữa tuỳ theo từng bạn.
    Bây giờ chúng ta hãy nói tới chuyện chat như thế nào? .
    Ban đầu vào. Chăc là : HI ! 222222222 ! nghe quá máy móc chăng ?.Mời các bạn cho biết và cùng nhau bàn về một số nghệ thuật Chat để lôi cuốn cũng như hấp dẫn người khác.Nào ,chúng ta bắt đầu !Come On !!!!!
  2. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    "chat"!
    chúng ta đã quá quen thuộc với việc này rồi fải ko?
    tôi cũng đã tưng chat, nhưng thật là tẻ ngắt, nếu ko muốn nói là vô vị. nhưng nếu ta gặp đưọc ng` có " cái đầu" 1 tí thì sẽ # ngay, và càng tuyệt hơn nữa nếu đối tượng cùng chung quan điểm với mình. mà như vậy thì rất là hiếm.
    hầu như khi vào room, tìm ng` để chat thì ai cũng bắt đầu chào hỏi, rổi "tra khảo" lý lịch. việc đó cứ như "công thức" ấy. chán lắm. nên rồi tôi cũng chán, chẳng thích chat nữa.
    việc làm thế nào để chat hấp dẫn thì đấy là tuỳ mỗi ng`. có thể ng` này thích cách nay, cách kia. chín ng` mười ý mà!
    tóm lại thì đừng nên cứ mỗi lần bắt đầu chat lại tra hỏi lý lịch. chán lắm! ko biết ng` # sao, nhưng theo cá nhân tôi thì tôi rất ghét kiểu ấy. tôi đã nhiều lần chat đến cuối cùng cũng ko biết ng` mới vừa chat với mình là ai, ở đâu, nhưng lại chat rất vui vẻ.
    tôi nghĩ việc biết lý lịch của họ có quan trọng gì đâu. nếu họ nói dối thì làm sao ma mình biết dc?
    đó là ý kiến cá nhân của riêng tôi.
    ai có ý gì thì post bài lên nhé!
    cheers
    money and fame
  3. saboteur

    saboteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mấy bác nói chuyện có vẻ khoa học qua',tui sợ.Nhất la bố Nhật học 11a3,bố mới biết chat nên viết bài co vẻ chính trị gớm.Đúng là tay mơ có khác
    hehhehe
  4. NTT2771985

    NTT2771985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói thật : tôi ghét việc "đi chat .Đối với tôi "Đi chat" là sở thích của những kẻ tầm thường .Dĩ nhiên trừ vài trường hợp ngoại lệ khi bạn chat với 1 người bạn ở xa hay trò chuyện trong các cuộc thảo luận về văn chương , khoa học ,còn lại tôi cho đó là việc tốn thời gian vô ích . Một vài người "chat " chẳng qua là những lời chọc ghẹo vô vị , những câu đùa vô văn hoá , lần nào cũng là những kiểu hỏi thăm : nhà bạn ở đâu ? SĐT ? địa chỉ mail của bạn ? bạn là trai hay gái v..v và v.v.. Bởi vậy tôi nghĩ thay vì ngồi chat bạn có thể lên những trang web học tập , trao đổi kinh nghiệm ,v..v.. chẳng phải là thú vị và bổ ích hơn sao ?
    Theo tôi nghĩ là như vậy , nếu động chạm ai cho tôi xin lỗi dù sao đó cũng chỉ là những ý kiến cá nhân , đúng cũng được mà có sai cũng chả sao.
  5. Khanh_Nhat_new

    Khanh_Nhat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn quan niệm chat như thế là sai rồi ,có lẽ trên Chat bạn chỉ gặp toàn dân chi chi không chứ gì ? Mình nói thật cũng ít Chat với người trong nước lắm ?Thành ra cũng không biết nhiều về cách Chat của mấy bạn. Mình muốn chúng ta cùng học hỏi thêm về cách Chat,để từ đó hiểu rõ hơn và vận dụng nhiều hơn ,không đơn thuần chỉ là để giải trí.Vì vậy Forum này được mở ra nhằm mục đích đó. Mình hy vong các bạn đóng góp chân thành và dừng viết những bài chỉ để chỉ trích ,lên án việt đi Chat. Xin cám ơn.
  6. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ thù chát nhỉ, chắc là đã từng bị ai lừa trên mạng rùi nhỉ????.
    Đi chát đơn giản là để vui, tim kiếm bạn bè thêm...Với lại đơn giản là bác cứ tính khi mà bác mở một trang web nào đó thì bác ngồi chờ khoảng bao lâu.....Thời gian rãnh đó làm gì mà không chát..ngồi không chờ không đau tiền à...tôi thì phải chát không thì ngồi chờ nó hiện ra được trang web đó thì hơi bị đau tiền....
    ...KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở.
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN...
  7. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ..tết này có ai rảnh lên mạng chat với tui ko vậy??Lại 1 cái tết xa nhà và cô đơn 1 mình...lbani gì gì ui....tui thấy em nói hay lắm...em có thể chat với tui được ko vậy??Tui muốn làm quen với em lắm lắm...Tui cũng thích chat nhưng trước giwò chưa bao giờ chat bằng Mirc..tui ko thích ..chỉ thích YIM hay AOL thui.. YIM của tui nè :james_bond_dn ....tui muốn làm quen với tất cả muh..tui là thành viên lâu quét ở đây rùi muh..
    Nothing is impossible
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .. lâu lém rồi mới thấy cái topic cũng thú vị ra fết .. xém tí nữa là mình cũng lập cái topic về vấn đề này rồi ... hìhì ... , chát cũng cõ nhiều cái vui đấy chứ ... chỉ có điều mình cũng chỉ toàn khoái chat với người quen thôi ... còn muốn để làm quen thì ... hì hì .. cũng có tay nghề không đến nỗi nào nhưng không khoái đem ra sử dụng lắm vì ... chán ... hì hì ... khó kiếm được nguời nói chuyện " hay ... " như mình ... ha ha ... Đùa vậy thôi ... Tết này có ai lên mạng chat với cu KID không nhỉ ... hay là bận làm ăn hết rùi ... híc híc ... , không có ai đăng kí thì ... híc híc ... ngồi chơi nghe nhạc , xem films hay luyện thi lại vậy ... hic hic ...
    To Die : chú là ai vậy .. thấy chú lâu lém rồi nhưng chưa thấy chú giới thiệu khai báo trong mục thành viên ... hì hì ... , có khi chúng ta quen nhau lém đấy chứ nhỉ ... , giới thiệu một chút để lỡ sau này chú có nợ tình hay tiền thì cu KID còn biết đường đi đòi chứ ... hê hê ... Chúc chú cái Tết xa nhà vui vẻ nhé ... , kiếm cái gì quậy cho vui trong mấy ngày Tết này ... hì hì ... , mua fáo về đốt nổ tạch tạch cũng vui lém .. hì hì .. hay xem films và kiếm bạn chat ... hì hì ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
  9. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ..tết tui và chú chat nhỉ..nhưng mà 2 thằng ku chat với nhau sao mà..............hehe...kêu thêm vài em út chat cho vui đi nào....Còn die tui thì ko cần phải giới thiệu gì..bít địa chỉ YIM của tui là OK rùi..mai mốt bít nhiều hwon...(mà tui vào box này lâu hơn chú mà chú leo lên làm mod nhanh chânthật,he he,có ô dù gì đây....)
    Nothing is impossible
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... quả thật Tết này mà chỉ có tui và chú chat thì chán chết .. hê hê .. , bên này thì chẳng kiếm được em nào rảnh để lên mạng chat với hai anh em mình rồi ... hê hê ... chỉ còn mỗi bên chú hoạ may còn nhiều em chắc là vẫn còn rảnh lém ... hì hì ... , riêng mấy em ở VN thì cho mấy em đi chơi Tết chứ ... ai lại bắt lên mạng ngồi tán dóc với mình được ... hì hì ... ác lém ... Dùa vậy thôi ... mấy ngày Tết tui cũng còn fải đi thi .. mà thi thì chưa chắc là đã đậu ... híc híc ... , kiếm cái cành cây nào cưng cứng một chút để đậu nhờ một chút cũng còn khó nữa là ... híc híc .. Dù sao thì lúc nào rảnh thì cũng lên mạng hầu chuyện mọi nguời cũng được ... hì hì ... , đàng nào thì mấy ngày tới cũng lên mạng xem tình hình fóng sự họp box thế nào chứ .. hê hê ... , xem anh em làm ăn thế nào ... hì hì .. và chị em ra sao ... hì hì ..
    Còn nếu biết YM chú rồi mới biết thêm thì cu KID nhác fải biết lắm ... hê hê ... , nếu chú kém tui 1 năm hay 2 năm mà chú học A2 thì tui cũng biết nhiều cu cậu học lớp đó lém ... hê hê ... còn nếu hơn tui thì chịu .. hìhì .. chẳng biết ai cả ... hê hê ... Còn cu KID có lên làm mod nhờ ô dù thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi ... hì hì .. quan trọng là vấn đề xây dựng và đóng góp cho box thế nào ... hì hì .. , các loại hình dịch vụ giải trí thì ... KID đây không thiếu ... , thích cái gì là chìu cái ấy ... hì hì ... nên mới tình nguyện làm mod để góp fần giải trí cho anh chị em đấy chứ ... hê hê ... ( dạo này bận quá nên không tham gia được nhiều nhưng thời gian tới thì có thể lên thường xuyên hơn ... hì hì ... chỉ có điều nếu lên hoài mà chẳng có ai gởi lại mấy cái cho cu KID xem thì cũng chán chết ... hê hê ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này