1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat room ( version 0.1 )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi No13, 30/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con bé, bé thế đã khổ... Bị Guti nó gọi là ác thú thì thằng nào dám lại gần nữa?? ... Đáng thương, đáng thương...
    Cho nó một "bài" đi em, Meggy... Anh thấy mọi khi em "hát" hay lắm cơ mà... hê hê ...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  2. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi, sao lại oan ức cho cái thân tôi thế này ko biết, rõ khổ Ko hiểu trc đây làm gì vô phép với các anh em mà bây giờ lại vùi dập meg thế này nhỉ? Thôi thì nhân dịp năm mới meg xin chuộc lỗi, Chúc cả nhà năm mới TRẺ - KHỎE - HẠNH PHÚC , cười tít mắt suốt quanh năm mà quên đi các lỗi lầm của meg trước giờ nhá, chứ meg cứ bị bắt nạt suốt thế này tủi thân lắm ý. Hé hé, cám ơn cả nhà lắm ạ
     
  3. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, không thấy con bé nó hát mà chỉ thấy nó cười, phải chăng em đã trưởng thành?? Ha ha... Thay mặt cả nhà, anh cảm ơn và chúc em càng lớn càng ngoan, càng hiền, càng ghê gớm ... ui, nhầm... càng thuỳ mị, lết la...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  4. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu ông anh "dơ bơm" kô bơm vá chia rẽ nội bộ nhé !
    Guti
  5. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thấy em Meggy cũng dễ thương đấy chứ(Nhưng dễ thương thế nào thì...chịu!).Mỗi tội đang trí quá cơ.Này,đêm 30 đi chơi đi(với...cái vụ mà em lỡ hẹn ấy)
  6. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    hic, chị soul nhớ dai quá nhá. em đã sodi vụ đãng trí lần trước và hứa sẽ đền bù thiệt hại rồi cơ mà. Năm nay đi chơi đúng vào 30 Tết hả chị? 30 Tết thì em ko hứa trc đc đâu, nhưng mà chỉ sợ lâu lắm ko vào đấy, đến khi đi chơi chả bít ai với ai thì ngại lắm ý. he he, chị xem sao bảo kê cho em đi
     
  7. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Em Meggy đi chơi thì cần gì ai bảo kê hả? Em tha không ăn thịt người ta thì thôi chứ người ta dám trêu em à ? Thế tối 30 định đi chơi với anh Vải Thiều ha cu*ng ?
    Oliver
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy con bé Meggy ngoài đường, thấy càng ngày càng xinh ra. Đúng là có ''men tình'' có khác
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  9. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm thứ 6, meg đang đứng chờ 1 chị bạn ở CQ thì tự nhiên từ đằng xa thấy có 1 ông già, rất già, đang cười và tiến lại chỗ meg đứng. Lúc ý meg cứ thắc mắc mãi, rõ ràng mình ko quen ai già như thế cả. Hê hê, cho đến khi ông lão đó đến ngay sát thì meg choáng ngất ngây luôn Hoá ra là chú Sing nhà mình Eo ơi, sao bây giờ chú lại già thế hả chú? Chắc là do lo nghĩ chuyện cưới vợ nhiều quá đây mà. Khổ thân chú của meg quá ... Có ai làm ơn ...kíu với...
     
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp tục câu chuyện...)
    Trưa hôm thứ 6 mình vừa đi ăn cơm trưa với đồng nghiệp về và đang lang thang đi bộ về tới cơ quan. Rảo bước con đường đã đi vào nhiều bài hát với những mùi hoa sữa thơm ngào ngạt thì ngay gần cơ quan mình có 1 đôi ngồi trên xe ôm nhau rất tình cảm. Không rõ mùi hoa sữa đã hết mùa rồi, với lại buổi trưa vắng vẻ quạnh hiu có tí mưa (nghe lãng mạn ghê....) thì quả thực mình thấy quá lãng mạn..... Một đôi trông rất đẹp đôi, đang trao nhau những nụ cười rạng rỡ (cứ như thể chưa bao giờ được cười....hề hề... ) và có những hành động.....hành hành động..... mà không tiện tả ở đây.
    Thầm nghĩ thiên hạ dạo này iu nhau quá chừng thì đi lại gần hóa ra con bé Meggy đang rạng ngời hạnh phúc bằng nụ cười tít cả mắt vào. Đúng là có ''men tình'' có khác, chả khác gì cây đang hạn được tưới nước, nên thấy dạo này khuôn mặt sáng ngời, tươi trẻ, trông xinh hơn (chứ ko xấu xí như trước nữa). Kể cả sau vụ Meg đến Trung tâm chỉnh sang sắc đẹp cho chị em FPTChat của mình ra xong thì cũng ko có được khuôn mặt tươi tắn và hồng hào như xế.....
    Ôi, the power of love......................
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
    Được Singapore sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 05/01/2004

Chia sẻ trang này