1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁT SIÊU TƯỞNG...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phamtrungkien111, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamtrungkien111

    phamtrungkien111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CHÁT SIÊU TƯỞNG...

    Hôm nay tự dưng thấy hứng, lập ra topic này, cũng mong muốn rằng nơi đây sẽ là đất cho những bộ óc siêu tưởng, quậy với các nhân vật văn học, và cả những nhân vật ngoài văn học:


    CHAT VỚI CHỊ DẬU-

    - Ơ, chị Dậu mà cũng chát ở đây à?
    - Chứ sao, chú mày tưởng chị vẫn mãi là cái con Dậu ở làng Đào ngày xưa ư?
    - Thế chị đang ở đâu thế?
    - À, chạy chọt mãi mới xin được một suất vào làm lao công trong một công ty liên doanh.
    - Việc cụ thể là làm gì thế ạ?
    - Quét nhà, đun nước, dọn phòng ấy mà.
    - Thế đang giờ làm việc mà chị đi chat thế này à?
    - Công ty liên doanh nên lao công cũng được trang bị máy tính, oách lắm. Chị tranh thủ chat tí.
    - Sếp chị không la à?
    - La gì, biết làm sao mà la được. CŨng như chú đang ngồi chat với chị đấy thôi.
    - À, ừ, nhưng em khác, em đang vào forum của thanh niên công ty.
    - Rum reo gì. Công ty nào mà chả thế. Chị làm lao công nên phòng nào cũng ghé. Biết hết!
    - Thế chị biết cái gì?
    - Chúng mày ấy à, cứ cắm cúi vào máy tính tưởng làm việc chăm chỉ lắm, ai dè toàn chơi game với xem hình ảnh bậy bạ linh tinh thôi. Không thì lại tụ tập uống trà, tán phét...
    - Đâu có, chị, chúng em làm việc nghiêm túc lắm. Thật mà.
    - Thì chị cứ nói thế, trúng thì trúng, chả trúng thì trượt. Đứa nào có tật thì giật mình thôi.
    - Chị vẫn thông minh sắc sảo như ngày nào. Thế anh Dậu bây giờ làm gì?
    - CŨng đi làm bảo vệ ở một công ty nhà nước. Bây giờ hết cảnh sưu thuế rồi, chứ ngày xưa khổ lắm.
    - Hồi ấy chị máu thế, dám đánh cả lý trưởng?
    - Ôi, con giun xéo mãi cũng oằn ấy mà. Chứ mình đàn bà con gái, đánh nhau với đàn ông thì hay ho gì. Không nên. Con gái là cứ phải nết na.
    - Chị có lời khuyên gì cho các cô gái bây giờ?
    - Khuyên á, chị thì biết gì mà khuyên. Bây giờ chúng nó công dung ngôn hạnh đầy mình.
    - Nhưng mà có nhiều cô ghê lắm, chả coi tụi em ra gì đâu.
    - Các chú phải cố lên chứ. Đàn ông là phải có chí tiến thủ để gánh vác xã hội. Đến anh Dậu nhà chị mà còn phải đi học hết bổ túc rồi đấy.
    - Thế cơ à?
    - Chứ sao. Bây giờ anh chú còn đang đi học tại chức nữa kia. Rõ khổ, học thì ít, đến kỳ thi cử cứ chạy loạn cả lên. Chú biết đấy, giáo dục nhà ta giờ còn nhiều vấn đề lắm! Chậc...
    - Học thế thì học làm gì hả chị. Chị phải khuyên và tạo điều kiện cho anh chăm học chứ.
    - Khuyên rồi. Nhưng giờ có tuổi rồi, đi học cũng chả vào đầu mấy. Miễn là có cái bằng giữ chỗ làm việc là ngon rồi.
    - Chị có vẻ sính bằng cấp quá.
    - Chứ sao. Các chú còn hai ba bằng đại học chính quy, học xong xếp xó mà vẫn còn ham hố học cao học nữa kia kìa, vợ con thì chả chịu lấy.
    - Bon em cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu.
    - Chị biết, đến cái Tí nhà chị bây giờ cũng học suốt. Bảo học nhanh lên lấy chồng đi cho chị kiếm tí cháu ngoại mà nó có chịu đâu.
    - Cái Tí mà hồi chị bán cho nhà Nghị Quế đấy á?
    - Ừ, giờ lớn rồi, xinh đáo để. Rõ khổ, hồi ấy chị thương nó như đứt từng khút ruột.
    - Thương thế mà sao chị còn bán nó đi?
    - Chị nghe cụ Tố xui khôn xui dại, thế là làm liều. Miễn là có tiền để cứu được anh chú cái đã. Mấy cả cũng nghĩ là chỉ một hai năm sau là chuộc được nó về...
    - Sau đó văn chương sách vở ca ngợi chị quá trời.
    - Ôi dào, đấy là việc của văn chương sách vở. Họ còn bảo chị là biểu tượng, là điển hình của phụ nữ Việt Nam nữa kia.
    - Thế chị nghĩ sao?
    - Chị thì chỉ thấy xấu hổ, làm mẹ mà không nuôi nổi con cái thì còn ra cái thể thống gì nữa.
    - Sau đó thì sao, thấy bảo chị còn đi ở cho nhà ai làm vú em nữa kia mà. Còn cái đêm tối như mực nữa chứ?
    - À, chuyện vớ vẩn ấy mà. Bây giờ người ta cũng đi làm ô sin đầy ra đấy. Ô sin là đang có giá đấy, nhu cầu xã hội rất cao. Ô sin bây giờ sướng gấp trăm lần ô sin thời chị.
    - Có vẻ chị hài lòng với cuộc sống bây giờ?
    - Hài lòng chứ, bây giờ cơm no áo lành, con cái khoẻ mạnh, thế là hạnh phúc quá rồi. Phải biết hài lòng với chính mình. Ông Lưu Quang Vũ bảo "phải biết tự đủ với chính mình" mà em.
    - Chị cũng văn chương gớm nhẩy.
    - Đấy, tất cả là từ hồi cụ Tố dắt chị vào sách vở, từ đấy chị cũng biết tí chút văn vẻ ấy mà.
    - Hồi đi học em cũng thích văn học lắm. Tụi em làm văn ca ngợi chị suốt, chị có xúc động không?
    - Cũng có. Dẫu biết bọn mày chỉ viết cho đạt điểm cao, nên chúng mày cứ vống lên. Nhưng mà vẫn khoái. Chị là phụ nữ mà, phụ nữ ai chả thích khen nịnh.
    - Nhân nói về phụ nữ, chị thấy con gái thời nay ra sao?
    - Thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giang, được học hành tử tế, tóm lại là rất khá...
    - Còn gì nữa chị?
    - Ăn mặc thì mốt miếc kinh khủng. Váy ngắn, váy dài, quần này áo nọ, dép guốc cứ hoa cả mắt. Nhìn mà thèm. Thời chị á, có mà áo vá chằng đụp, váy thì cứng như mo nang. Cả đời chả biết cái son môi là gì.
    - Chị quan tâm đến thời trang gớm nhẩy?
    - Phụ nữ mà, có điều kiện là phải làm đẹp thôi. Mà các chú cũng thích ngắm quá còn gì!
    - Vâng, nhưng một số cô bây giờ ăn mặc khiếp quá.
    - Ừ, áo thì cứ lòi hết cả rốn ra. Mà rốn thì nào có bé, đổ bát nước không đầy.
    - Khiếp, chị mô tả khiếp quá!
    - Còn hơn chú nhìn xong cứ ngẩn ra, không có lời nào tả nổi. Sao, trúng "tim đen" rồi hả?
    - Chị hóm hỉnh ghê, nói chuyện với chị cứ gọi là dứt không ra. Thảo nào ai cũng mê chị. Anh Dậu quả là tốt số.
    - Thế mà anh chú có lần còn đi cặp bồ cặp bịch tùm lum đấy.
    - Thế á? Anh Dậu hiền lành thế cơ mà.
    - Hiền, nhưng không phải cái gì cũng hiền đâu nhá. Hiền, nhưng mà bị gái nó chài. Mà đàn ông thì trăm ông như nhau cả trăm. Lúc nào cũng lên giọng "tại hoàn cảnh xô đẩy". Bây giờ lại có mốt cặp bồ. Các bà vợ cứ là lo ngay ngáy.
    - Chị cái gì cũng biết, chị hiểu đời, hiểu người, chị am hiểu xã hội quá.
    - Chả gì chị cũng sống cả gần thế kỷ rồi chú ơi. Chị đi từ trong văn học nhà các chú mà ra, chị lên báo, lên đài, chị ở trong trường học này, hội thảo nọ?
    - Hồi ấy ai cũng thương chị lắm.
    - Ừ, vì ngày ấy chị nghèo, chị khổ. Ngày xưa thế cả mà. Ông bà các chú có khi còn nghèo khổ hơn cả chị ấy chứ.
    - Bây giờ vẫn còn nhiều người nghèo lắm.
    - Nghèo bây giờ thì chả được ca ngợi nữa đâu. Xã hội công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà nghèo thì xấu hổ chết. Nghèo bây giờ là một cái tội đấy.
    - Chúng ta đang xoá đói giảm nghèo đấy thôi.
    - Các chú học hành tử tế rồi thì ra đóng góp cho đất nước nhé. Chứ đừng tư tưởng cá nhân, chỉ lo cho cái túi của riêng mình. Ở thời nào thì cũng phải lo đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước.
    - Ấy chết, sao chị nói thế, thanh niên chúng em bây giờ nhiều hoạt động thiết thực để xoá đói giảm nghèo lắm.
    - Thì chị cứ nói thế, không thừa. Hồi các chị, cách mạng đến, thế là đi cướp kho thóc Nhật..., theo kháng chiến..., rồi làm cải cách ruộng đất..., rồi vào hợp tác xã làm ăn.... Bây giờ khoán sản phẩm rồi, nông dân tự làm ăn. Đúng là cơ chế đổi mới.
    - Thế sao chị vẫn bỏ nhà ra thành phố.
    - Bởi vì ruộng ít quá, dân số thì cứ tăng vùn vụt. Tháng ba ngày tám nông nhàn, nông dân ra thành phố cả. Ở quê, đời sống văn hoá lại nghèo nàn. Nông thôn mình còn lạc hậu lắm chú ạ. Mà nói chuyện nông thôn dây cà dây muống lâu lắm, không kể hết được đâu?
    - Thế chị cho địa chỉ hôm nào thanh niên chúng em đến nhà phỏng vấn chị nhé.
    - Thôi, cho chị xin hai chữ bình an. Chị chán phỏng vấn phỏng véo lên đài lên báo lắm rồi. Báo chí bây giờ cái gì cũng rùm beng cả lên, chả biết đâu là thật, đâu là giả.
    - Đấy đấy, chị lại đề cập đến vấn đề báo chí rồi. Vấn đề này là hơi bị nhạy cảm đấy. Thế thì hôm nào chat tiếp với bọn em về lĩnh vực này nhé.
    - OK. NÓi thế chứ hôm nào các chú cứ đến nhà chị chơi. Nhân tiện anh chị nhờ chú xin việc cho cái Tí, nó sắp ra trường rồi.
    - Ôi, em lo thân mình còn chưa xong chị ơi. "Ốc không mang nổi mình ốc" đây này.
    - Thế có "dây" nào mách cho chị nhé.
    - Em chịu thôi, chị cứ để cho cái Tí tự lực. Nó lớn rồi, phải lo thân nó chứ.
    - Các chú chỉ khéo chối. Mà này, chị nói cho mà biết nhé, cái Tí nhà chị hơi bị xinh gái đấy. Đoạt giải Sinh viên thanh lịch rồi đấy.
    - Ôi thế á, chúng em sẽ đến. Có lẽ em bắt đầu muốn kêu chị bằng mẹ rồi đấy.
  2. phamtrungkien111

    phamtrungkien111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Được phamtrungkien111 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 05/10/2005
    Được phamtrungkien111 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 05/10/2005
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    rồi, chỉ riêng chữ kí của bạn Tachuteroric đặt vào topic này cũng đáng giá lắm lắm.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    theo tớ ấy mà, thời này gái càng ngoan mới càng là gái sành điệu. chứ học đòi ba cái thói hư hỏng rượu chè trai gái làm giề . he he
    đọc cái của bác Kiên nói về gái hư gái ngoan gì đó, vẫn thấy "quan điểm" của mình là đúng đắn
    nhà mps đôi khi cũng giống chữ kí của bác Tẻ chúc gì gì ấy fết
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hay bạn mps chat với bạn em_ nha!
    ừ nhỉ, tớ lăn lộn ở diễn đàn gần đây và nếu thế thì chắc mới thỉnh thoảng thôi, những người càng lâu năm càng trở nên như thế thì sao nhỉ! Bạn em_ có thâm niên công tác trong ngành của bạn Tachuteoric bao lâu rồi!
  6. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tớ công tác ngành nào vậy hả các bạn hiền.
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ngành săn member, thịt member. Bạn hiền có chữ kí hay!
  8. kiepcodai82

    kiepcodai82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của bạn này là chữ ký hay nhất TTVN
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    thơ mới đấy !
    chà, bạn tớ bây h cũng lại thi thoảng nghĩ bị Ảo giác hoang tưởng lãng mạn ! nguy to !
    @mps: về spam tớ đang fấn đấu = cậu, còn về cái này thì cậu ko cần fấn đấu, đã = tớ rồi
  10. phamtrungkien111

    phamtrungkien111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hiểu, mỗi mình em chả hiểu.
    Mà có lẽ thế thật. Sao giống thế không biết...!

Chia sẻ trang này