1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁT SIÊU TƯỞNG...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phamtrungkien111, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ấy gì ơi ấy Chat chiếc gì mà chán thế, đọc nghe như đấm vào tai chán không thể tải nổi, đọc "Tắt đèn" mấy lần mà ngôn ngữ chị Dậu nghe không khác gì gái nhảy, người dẫn chuyện thì thậm thà thậm thụt, nói năng như bị kiến cắn đít, thông điệp xã hội nghe nông choèn choẹt chả có gì hứng thú cả, đọc vài tờ lá cải có mà ra hàng đống....
    Ặc! cổ
  2. phamtrungkien111

    phamtrungkien111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn con... dom... gì đó ơi, sao lại nặng lời với chị em nhà cháu quá vậy. Ngôn ngữ của con nhà nông chỉ được có bấy nhiêu thôi. Nhạt hay nông thì cũng phải. Nhà cháu người trần mắt thịt. Cũng mong được chat với dom một lần xem của dom sâu thế nào nhé.
    Dù sao cũng XL các bác rất nhiều vì chót để các bác phải ngứa con mắt bên phải...
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn Dom nhà tớ dạo này đọc báo lá cải ,thích bình luận thơ, văn .
    Bạn ấy đang chuẩn bị tư liệu để up ảnh Buson. Vừa viết một bài dài ơi là dài về nhóm MM . Đang hứng chí vào đây bình luật Chát bùm chát chát xình của bạn phamtrungkien111.
    Đúng là bạn Dom dạo này viết rất khoẻ ,kết quả của việc chạy bộ buổi sáng và tập Aerobic .
    Nói nhỏ với bạn Dom: Cái bài phỏng vấn này tớ đọc xong phải ợ mấy lần ,vì ngán quá .
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nhà trí thức kiêm nhà học giả và kiêm một số thứ khác. Dẫn chứng ! ?
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Chả dại !
    Chả chơi !
    Đùa vui!
    Hỏi nhiều !
    Bực Bội
    Tự hiểu !​
  6. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Các em có dẫn chứng thì ông bạn cũng chẳng biết được đâu, thôi thì tôi nghĩ ông bạn nên ngồi yên đấy mà lắng nghe những điều sâu lắng. Thế nhé hãy ngồi yên đi, àh mà bớt cái tính cạu cạu đi
  7. phamtrungkien111

    phamtrungkien111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    - Anh Tràng ơi, dạo này anh có khoẻ không?
    - Khoẻ lắm, vẫn đi chạy xe ôm đều
    - Ơ thế anh không đi kéo xe ở kho thóc nữa à?
    - Khổ qúa, có thóc đâu mà kéo. Bây giờ ở quê, công nông đầu ngang đi đầy làng, không có việc, mấy bận anh đã phải ra đứng ở chợ người Giảng Võ suốt.
    - Có kiếm ăn được không anh?
    - Cũng lèo tèo, nhưng công an đuổi quá, nên bây giờ anh bảo chị mua con xe Tàu để chạy xe ôm. Mỗi ngày cũng kiếm dăm chục.
    - Khá quá còn gì, anh dạo này cũng đi chát cơ đấy.
    - Ờ, thời đại a còng (@) chạy đầy đường, anh chú cũng phải tiếp xúc với công nghệ thông tin chứ. Chat tí cho đời nó vui vẻ.
    - Chị Tràng dạo này sao rồi?
    - Ừ, chị chú đang làm ở công ty may xuất khẩu, lương tháng cũng dăm bảy trăm.
    - Bây giờ chị ấy tên là gì? Chứ hồi đọc truyện của cụ Kim Lân thấy cụ chả kịp đặt tên cho chị, thương quá.
    - Cụ ấy cố tình đấy. Sau bận ấy cụ đến nhà chơi, vợ chị giận tím mặt. Nhưng cụ ấy cũng hiền lành nên vợ anh bỏ qua. Từ đó chả thấy cụ đến, chỉ thỉnh thoảng thấy trên Ti vi. Gớm cụ ấy già rồi mà còn đóng phim đóng phiếc ghê phết.
    - Ơ, em đang hỏi về cái tên của chị ấy mà.
    - À ừ, ở nhà thì hàng xóm vẫn quen mồm gọi là chị Tràng. Chứ cụ Lân hồi ấy chả hiểu sao lại gọi vợ anh là Thị.
    - Thế đi ra ngoài người ta không gọi là chị Tràng à?
    - Không, nói thật là hồi anh đưa chị về nhà làm vợ, anh cũng chả biết tên. Nhìn thấy ngon ngon là làm tới thôi. Cứ gọi là "đằng ấy". Bây giờ tên chị ấy Tây lắm, Êly Thắm đấy. Hí hí.
    - Oách thế cơ à?
    - Chứ sao, làm công nhân ở công ty may liên doanh 70% vốn Tây, 30% vốn Việt mà lị.
    - Lại nói chuyện cưa cẩm, hồi đó làm thế nào mà anh tán giỏi thế. Nói vài câu chị ấy đã theo về làm vợ rồi?
    - Có gì đâu, chỉ mời nhau có mấy bát bánh đúc ấy mà. Chứ đâu có "đầu tư" nhiều như các chú bây giờ.
    - Ối giời ơi, bon em giờ khổ lắm. Con gái chúng nó cáo hơn nhiều. Anh hồi đấy đánh "tốc độ" ghê.
    - Thì thời buổi đói kém mà tán tỉnh lề mề như các chú để chết à. Anh là cứ dứt điểm luôn. Các chú thì cứ vòng vo hết xem phim, uống nước, gọi điện tán vã cả bọt mép mà có thằng chả được cầm tay cái nào.
    - Bây giờ yêu đương cứ phải xem xét kỹ gia sự cửa nhà, thân thế sự nghiệp anh ơi. Lơ mơ là dính quả lừa ngay.
    - Các chú phải bản lĩnh lên. Nói thế chứ anh thấy cũng có đôi yêu nhau nhanh đến chóng cả mặt lên ấy chứ. À ờ..gì ấy nhỉ... đúng rồi. Các cụ gọi là sét đánh. Mà sét đánh mãi chả thấy chết... Hì hì.
    - Vâng, nhưng ít đôi thế lắm.
    - Ít gì, chú đi làm đi học bận bù đầu nên không biết, chứ anh chạy xe ôm ngoài đường nên rõ lắm. Mới quen nhau hôm trước hôm sau đã ôm eo nhau lượn như đèn cù ngoài phố rồi.
    - Nhân nói về tình yêu hôn nhân, em thấy anh hồi đấy mà có quan điểm rất thoáng rồi. BỌn em có cái forum bàn về vấn đề lập gia đình, anh tham gia cho vui, tiện thể viết mấy cái tham luận cho bọn em.
    - Úi, các chú văn chương chữ nghĩa đầy người thì viết, chứ anh thô lỗ dùi đục biết viết cái gì mà viết.
    - Thì anh cứ bày tỏ quan điểm của mình cũng được chứ sao. Nghĩ sao nói vậy.
    - Nghĩ á, anh thì chỉ khuyên các chú yêu đương phải dứt điểm thật nhanh, nhưng phải lựa chọn thật kỹ. Không thể như anh hồi ấy được. Nói thật, hồi ấy hết trăng mật là anh chị cãi nhau xoành xoạch, thời kỳ mật đắng mà. Hà hà.
    - Chị ấy cũng thoáng lắm kia mà?
    - Thoáng, thế mấy chết. Trong nhà chỉ một đứa thoáng đã chết rồi, đây lại cả hai. Thế mới bi kịch. Tất nhiên là cái thoáng của anh hồi ấy khác các chú bây giờ.
    - Nhưng cuối cùng vẫn ngọt ngào chứ?
    - Chị chú cũng thích ăn chơi, nhưng được cái yêu chồng. Chả gì vợ chồng cũng phải có cái nghĩa với nhau. Thế mà cũng ly thân mấy lần rồi đấy. Bà cụ nhà anh phải giàn hoà mãi.
    - À, bà cụ vẫn khỏe chứ?
    - Bà cụ mất hồi cuối năm ngoái rồi. Khổ, đã bảo cứ ngồi một chỗ không nghe. Đằng này lại cứ ham quét tước vườn tược. Hôm đấy bà cụ đi ra giếng múc nước, trơn quá, ngã cái oạch, ốm, ba tuần sau thì chết. Khiếp, chết cứ như trong phim ấy.
    - Hồi anh lấy vợ, bà cụ bảo sao?
    - Cũng may hồi đấy bà cụ thông cảm, bảo vợ chồng đã về với nhau thì phải sống hoà thuận. Vợ anh nó cũng ơn bà cụ lắm.
    - Mẹ anh hồi đấy cũng thoáng đấy chứ. Chứ các cụ bây giờ xét nét lắm. Nhiều khi cứ phải môn đăng hộ đối. Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống mà.
    - Ừ mệt nhỉ. Nhưng mà bây giờ các cô các chú còn kén hơn cả các cụ. Học cao, giỏi giang thông minh lắm vào rồi vẫn chả có mảnh tình vắt vai.
    - Bọn em bận rộn lắm, đi làm, đi học, chả có nhiều thời giờ để yêu đương. Nhiều khi thấy tuổi trẻ của mình cứ rũ ra...
    - Ai bảo cứ lo sưu tầm bằng cấp lắm vào.
    - Biết thế nào được, xã hội nó thế cả mà anh.
    - Hôm nào rảnh anh chở đi nhậu, có mấy chỗ này hay lắm.
    - Thế hả, anh nhậu khá không?
    - Ngày xưa cứ có tiền lại dắt vợ đi ăn bánh đúc. Ôn lại kỷ niệm mà. Giờ do công việc, cần phải giao dịch, với bạn bè, với mấy thằng xe ôm cùng, giờ cũng biết nhậu tí chút.
    - Chị nhà có phản đối không?
    - Đầu tiên cũng mặt nặng mày nhẹ, giờ quen rồi. Mỗi lần chị giận là anh cứ mua tặng thỏi son môi. Hết giận liền. Phụ nữ là thích được tặng quà lắm. Phải biết chiều tí chứ. Hi hi.
    - Anh chỉ cho em vài chiêu đi.
    - Thôi thôi để khi khác, anh vừa có khách gọi. Khi nào rảnh thì lại chat nhé. Anh còn có một cái nick khác là hoangtube đấy.
    - Thế sao, à, anh cho em hỏi câu cuối, các cháu nhà anh sao rồi?
    - Ơn trời, hai đứa đều giỏi và ngoan. Con lớn năm nay thi lên cấp 3, anh định cho nó vào trường chuyên học. Đời bố đã khổ rồi, đời con phải sáng láng lên chứ. Các chú giờ sướng quá, được học hành tân tiến, trang bị tri thức đầy đủ. Túm lại là có học thì cố gắng sống đàng hoàng nhé. Anh đi đây.
    - OK. Chào anh, hẹn gặp lại
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bạn ! nói chung tớ thấy ko đến nỗi chán ! có điều có đôi câu trả lời của chị Dậu & anh Tràng cứ na ná nhau !
    còn bạn Dom mà chê chị Dậu của bạn Kiên là nói chuyện như gái nhảy thì bạn cứ fải chửi đổng lên mấy ông viết trong báo AN NINH THẾ GIỚI. trang cuối cùng bao h cũng có mục chát chít thế này. chị Dậu cũng được đưa ra ĐỐI THOẠI rồi đấy bạn. ơ hay là copy từ đấy ra ?
  9. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn Phạm Trung Kiên 111
    -Kiên, Kiên ơ tiên sư cái thằng điếc.
    -A, thằng ôn, đi đâu đấy.
    -Tao đi chơi, dạo này lâu không thấy mày, tình hình cơm nước thế nào, hàng họ vẫn ổn cả chứ.
    -Miẹ có cóc đâu mà ổn, tao lang thang khắp nơi khắp chốn trên đường mãi vẫn chưa vớ được em nào, thấy bọn nó bảo gái mạng là nhiều đứa dở hơi lắm nên cũng vào thử.
    -Chết chết, ai bảo mày thế, các em trên mạng toàn những em thấy mình xinh đẹp cao ráo, tính hay, ham hiểu biết, mộng mơ, yêu màu tím, thích hoa phong lan và sự thuỷ chung mà.
    - Đíu đâu, tao vào hết thăng long rồi đến làng ven, thấy gái nào cũng nói ngơ nga ngơ ngẩn, thỉnh thoảng lại ấc ấc mấy cái khóc lóc như tâm thần ấy. Mà lại còn xấu đau xấu đớn cơ
    -Mày thế nhầm hàng rồi, chưa tìm đúng chỗ, mày không biết người ta nói là 4rum lớn nhất Việt Nam là mạng toàn trí với tuệ à. Nhất là ở diễn đàn Văn Học, trai ở đấy thì vừa thanh tao vừa lịch lãm, gái ở đấy thì dễ thương dịu dàng, vào đấy mà đong đưa là hốt bạc đấy.
    -Miẹ mày không phải dạy, vào ttvn là tao chui ngay sang VH, tạo nick niếc xong, bót ngay mấy bài trào phúng phỏng vấn tưởng tượng, dụng tâm dụng trí, khô công nghĩ từ sáng đến trưa. Chả thấy em nào hưởng ứng tự nhiên có thằng bỏ miẹ nào nó nhảy vào nói mình như tâm thần. Tức bố ai chịu được.
    -Àh thế chắc mày gặp phải thằng mps, nó là thằng gàn dở có tiếng ở VH rồi, chuyên chọc chỗ này một phat, chỗ kia một nháy, ai nói gì nó chả chọc, nhưng thằng đấy thì nó nói gì kệ nó để tâm làm gì. Cái chính là các em cơ. Mày phải biết gái trên văn học nó xinh đẹp cao ráo, tính hay, ham hiểu biết, mộng mơ, yêu màu tím, thích hoa phong lan và sự thuỷ chung lắm cơ.
    -Thì sau đấy cũng có em gì hay hát vào nói nói mấy câu tao chả hiểu thế nào, cũng không sao đến tối qua thì mọc đâu ra một chị giọng thét ra lửa, móc này móc nọ, chê bai tao không chịu được. Cay vãi.
    -Thôi chết sao sao lại thế, hay mày nói gì xúc phạm các em, hoặc mày chê bai các em à, mày phải biết cái đấy là tối kị nhé, các em ở box văn này em nào cũng xinh đẹp cao ráo, tính hay, ham hiểu biết, mộng mơ, yêu màu tím, thích hoa phong lan và sự thuỷ chung đấy.
    - Tao có nói gì đâu mà mày cứ nhai đi nhai lại thế nhỉ, như cái máy khâu nhức đầu bỏ miẹ. Tao chỉ làm một cái phỏng vấn tưởng tượng một bà dek có thật, chả ảnh hưởng đến ai mà. Thế mà nào là không biết em hay chị đòm chửi tao không biết biện luận xã hội, nào là em vệ nữ nào nói buồn nôn, tao nghĩ thấy cái thân tao cũng buồn, ngoài đời đã chán vào đây càng chán hơn.
    -Ối giời mày gặp mấy em đấy có tiếng là nóng rồi, trên này có mấy em đấy là hung hăng lắm, nhẹ thì các em chửi mắng cho như tát nước, nặng thì đánh đập tạt axit ấy chứ. Mày không biết tiếng mấy em đấy à. Loại ngớ ngẩn cù lần như mày thì cứ tìm những em nào hiền hiền thôi,như em green gì gì này, chứ cứ với lung tung thế là chết đấy.
    -Thế à, giờ tao mới biết, hôm nay sợ quá. Thế hôm nào mày chỉ tao em nào hiền em nào dữ cái nhé.
    -Oke giờ mày mời anh đi làm trận bia Lí Thường Kiệt rồi anh chỉ cho, đến khổ cái thằng kiếp long đong.

    Vui vẻ đùa với các bạn chút nhé
  10. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ừ, không sao! hay đấy chứ !
    anh Kiên & anh Tachuterotic (nick gì mà khó nhớ ) nên tổ chức một buổi giao lưu tâm tình với các chị các em trong văn học, em cũng xin đăng kí thành viên box văn học, tuy em ko xinh gái, lại chẳng tính hay, ham hiểu biết, cũng không yêu màu tím hay hoa fong lan.

Chia sẻ trang này