1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁT SIÊU TƯỞNG...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phamtrungkien111, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đùa, chán thật rồi đấy, chán không còn cái lỗ nào để chán nữa rồi đấy.
    Dom là em, không thể nào là chị, sinh tháng 11/1984, vào vũ trường, club toàn bảo sinh năm 89 ai cũng tin, tự thấy mình giống Linsay Lohan, Châu tấn , môi giống Thư kỳ, mắt giống Triệu vi, người ngợm giống Jenifer Love Hawit, phong cách giống Nicole Kidman...Toàn giống sao cả không bao giờ fải lăn tăn gì về hình thức.Không tin hỏi những thành viên đầy gạo cuội và uy tín của ttvn này như là Tequila, Daysleeper, Aparo***e, 2910 (văn học), khongcanbiet( kiến trúc ), Bút sắt, Dacam, Opt_art, Breaking_news, Meohoacao (mỹ thuật), DJNRG( Electronice dance music), Baja_250 ( mô tô xe máy)....etc. .Khuyến cáo các bạn trong DD văn học là nên hạn chế ofline thì sẽ có lợi hơn cho sự phát triển lâu dài của DD, chúng ta không giống bên mô tô xe máy, vespa hay nhạc điện tử ....vì bọn đấy sinh ra box để rủ nhau đi chơi...
    Thứ hai, các bác giai nên tự biết mình biết làm sướng cho mình và làm sướng cho người khác, đừng hi vọng ngoài đời chán thì vào đây sẽ được sướng hơn, không phải thế đâu. Trở lại câu hỏi " văn chương sinh ra để làm gì" rồi suy luận tiếp nhé, em không nói tiếp đâu.
    Để type mấy dòng này em ngồi mốc đũa cả tiếng, toàn những thứ sự thực chả siêu tưởng cái gì đâu. Có thời gian để mà siêu tưởng các bác SIÊU tưởng tượng nên một tí, tưởng tượng mà chán đến thế thì chẳng bằng thực tế bão bùng của em đâu. Kích tí nhớ, đừng giận.


  2. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Dom trẻ thế à, thích-để ý Dom

    Bí mật dưới âm phủ:
    Nhà thơ Nguyễn Du đang ngồi đánh cờ với nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, bên cạnh có nhà thơ Cao Bá Quát và nhà thơ Nguyễn Công Trứ ngồi mách nước. Thúy Kiều và Nguyệt Nga hầu quạt. Ở một góc riêng lẻ, nhà thơ Hồ Chí Minh và nhà thơ Tố Hữu tiếp tục ngồi nghe triết gia Karl Marx giảng giải Tư bản luận cho Lénin, Staline và Mao Trạch Đông.
    Nguyễn Du hỏi Nguyễn Đình Chiểu:
    Ông biết vụ cô bé học sinh lớp 11 chê bài văn tế của ông chưa?
    Biết rồi.
    Vui hay buồn?
    Vui. Tôi suốt đời tranh đấu và đã chết cho tự do. Chuyện tôi làm văn chương chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ mong tải đạo thánh hiền, đâu phải như cụ. Những sự hi sinh như thế chỉ có ý nghĩa khi người đi sau biết thụ hưởng nó. Rất tiếc mãi tới bây giờ mới có đứa biết sử dụng tự do để phát biểu ý nghĩ và chính kiến của mình.
    Cao Bá Quát xen vào:
    May mà con bé ấy chỉ chê văn chương Nguyễn Đình Chiểu, chứ nó mà chê thơ của Tố Hữu hay Hồ Chí Minh thì đời nó khốn khó rồi.
    Nhà thơ Hồ Chí Minh tuy nghe thấy nhưng giả vờ không biết. Còn nhà thơ Tố Hữu thì quay phắt ngay lại, nhìn trừng trừng nhà thơ Cao Bá Quát.
    Tau bỏ tù bọn nổi loạn.
    Ngang tàng như Cao Bá Quát cũng xanh mặt.
    Nhà thơ Nguyễn Công Trứ đứng lên ưỡn ngực, ông cao gần một thước tám lừng lững như hộ pháp. Staline và Mao Trạch Đông cùng hắng giọng.
    Bọn tao đã thọc tiết hàng triệu đứa như chúng mày. Thêm mấy đứa nữa cũng không sao đâu.
    Nguyễn Công Trứ hít thở vài cái rồi ngồi xuống nhìn bàn cờ. Thúy Kiều giả lả: Các anh có uống rượu không để em lấy?
    Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu nuốt cục nghẹn xuống họng bảo cứ mang ra.
    Nguyễn Du hỏi tôi:
    Báo chí phản ứng thế nào?
    Dạ, đa số đều khen cô bé dũng cảm. Nhưng cũng chê trách các thày cô giáo không biết làm cho học sinh biết ?orung cảm? trước các tác phẩm văn học giá trị như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.
    Ông Đồ Chiểu bảo các thày cô giáo cũng đâu có quyền nói theo ý nghĩ và chính kiến của mình. Cũng không có quyền dạy theo cách của mình. Không nên trách họ.
    Nguyễn Du lại hỏi tôi:
    Còn ý kiến của các nhà thơ nhà văn đương thời khác thì sao?
    Nhà thơ Thanh Thảo viết trên báo Thanh Niên: ?oChớ động vào những ngôi đền thiêng do chính nhân dân dựng lên! Cụ Đồ Chiểu ?othảo dân? và Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là ngôi đền thật, ngôi đền thiêng của văn học chúng ta. Hãy cẩn trọng khi chạm đến nó.?
    Khiếp. Làm gì mà răn đe nhau thế. Cao Bá Quát cười khẩy.
    Ở 81 Trần Quốc Thảo, Sài Gòn, các danh sĩ quốc doanh ngồi nhậu chung với các danh sĩ hợp tác xã và các danh sĩ vỉa hè cũng luận bàn sôi nổi. Có ông nói: ?oChuyện nhảm. Ở cái đất Sài Gòn này trước 1975, loại bài viết như cái con bé ấy thì cũng bình thường thôi. Và nó cũng rất bình thường ở bất cứ đâu trên thế giới ngoại trừ ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?. Một ông khác, coi bộ cũng hơi xỉn, nói to: ?o*** mẹ thằng nào dám chê thơ tao dở, tao đánh cho bỏ mẹ. Thơ tao là đền thiêng. Tao đánh không được thì tao mách bố tao đánh?.
    Nguyễn Viện
  3. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đỏi gió sang truyện tí.
    Tư duy
    Hắn suy nghĩ, suốt ngày nay rồi. Mỗi lần nhấn xuống. Nóng nực trong não đến độ hắn tưởng bùng cháy lên được. Moi móc ra, so sánh, tạo mới, thực hiện, ai biết cho nỗi mệt mỏi tưởng như không thể chịu đựng của hắn bây giờ. Âm ỉ trong cơ thể, tiếng gõ mạnh vào đầu, liên tục đều đặn, khoan nhặt Một ngày gần tắt, nhà nóng như lò thiêu, hết cỡ của luồng gió hầm hập thổi vào. Mặt hắn hoa lên, vàng lại, dại đi. Mắt nháy liên tục vì đau đớn. Thần kinh giật giật, giật giật, hắn quên đến độ không thể tìm ra những điều cơ bản mà hắn vốn thuộc lòng. Suy nghĩ một cách chậm chạp và giật cục, giật cục. Buzz.
    .......... ?oĐang bắn hay thì treo, đổi em máy khác"

    Được tachuterotic sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 08/10/2005
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Linh hỏi : - Thế đi off thế nào cậu
    Tachut trả lời : - Xấu chết mẹ
    Linh hỏi : Ơ mình tưởng ....
    Tachut : Sau lần đi đấy mình nhận thấy những cái tổn thương mà cậu không thể lường được đâu ,nhớ câu mình nói không : Gái mạng hay thì đ@0 xinh ,mà xinh thi đ@0 hay . Mà những đứa hay thì là Ảo giác hoang tưởng lãng mạn , cái bọn xinh thì thoái hoá hệ thần kinh phó giao cảm .
    lol
  5. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    hôm nay, mình thấy nick mps bị vu hại, bị giam bởi bọn nào đó bên KTQS. Đành thế này:
    nguyencongtu712: ai do
    kirasanpo: ban oi
    kirasanpo: ban giup minh duoc ko?
    nguyencongtu712: ???
    kirasanpo: nick minh la mps o ttvn bi khoa mat tieu roi
    kirasanpo: ma minh muon gui tai lieu hoc tap ben Hocthuat box
    kirasanpo: nhung ko co cach nao gui duoc
    nguyencongtu712: sao ko ta?o 1 nick khac
    kirasanpo: minh cung thu roi nhung rat lau, trong khi minh can gui gap
    kirasanpo: ban co the giup minh ko?
    kirasanpo: minh muon muon 1 nick nao do, neu ban co nhieu nick
    kirasanpo: muon tam de gui bai roi tra lai ban ngay
    kirasanpo: rat cam on
    nguyencongtu712: do?i chu´t nhe´
    kirasanpo: uh
    kirasanpo: hi` hi`, xin cho minh hoi khoang thoi gian cho doi chut nhe la bao lau!
    kirasanpo: neu qua lau thi cung danh chiu
    nguyencongtu712: ngay thooi
    kirasanpo: nick & pass?
    kirasanpo: that su can gap ma!
    kirasanpo: ko fai dua dau
    nguyencongtu712: to kho dang nhap duco vao nick do
    nguyencongtu712: dang thu
    nguyencongtu712: nick: deo_so_ai
    nguyencongtu712: pass xxx xxx xoá vì hàng mượn, fải gìn giwũ ko nó bảo mình mượn mà deo_so_ai!
    nguyencongtu712: thu xem
    kirasanpo: hehe de thu xem!
    kirasanpo: duoc roi, nick hay that!
    kirasanpo: thuc su ban la ai?
    nguyencongtu712: ???
    nguyencongtu712: nick day toi chi dung de vote
    kirasanpo: ah!
    kirasanpo: de to post bai
    nguyencongtu712: cau o ben LSVH ???
    kirasanpo: ko, ben VH
    nguyencongtu712: sao bi lock the
    nguyencongtu712: nick mps trong quen lam
    kirasanpo: uh
    nguyencongtu712: sao biet nick tui ma nho`
    kirasanpo: YM info
    Đoạn hội thoại trên đây ko fải là giả tưởng, nhưng đừng hòng thoát khỏi số fận bị vu hại, có người là chứng cho vụ này, Ta chu đã kí:
    Rối loạn tư duy trùng lặp _ Thoái hoá hệ thần kinh phó giao cảm _ Ảo giác hoang tưởng lãng mạn
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bí mật âm phủ:
    Mấy ông ấy ai cũng phải xuống âm phủ hả?
    Thế thì tớ không cần phải sám hối tội lỗi nữa rồi .
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thích bài phỏng vấn của Tachu, đọc lên nghe thấy tức nhưng vẫn mắc cười không chịu được, bài " Bí mật.." sặc mùi chính trị, sợ wá
    Nhưng thích là 1 chuyện, em cũng phải vào đây nói nói vài câu không có thiên hạ lại tưởng em " hiền hiền " như Tachu nói thì chết chết.
    Em cũng nói với bác Tachu rồi, em mới chân ướt chân ráo bước vào đây, chưa có tham gia luận chiến bao giờ, bài viết nặng về tự cảm, lảm nhảm mấy điều đặng xả xì trét không có chỗ nào để trút, thảng hoặc có ai đụng vào bài viết của mình thì giả nhời đáp lễ. Chứ chưa nói xấu đả kích cá nhân ai bao giờ, spam cũng không, chấp hành đầy đủ mọi luật lệ, điều này tất cả các mod của tất cả các diễn đàn em đã vào có thể làm chứng.
    Cũng chẳng phải do hiền lành, mà tự thấy kinh nghiệm còn non yếu, chưa đủ khả năng " suy luận, phân tích ", cứ việc mình mình làm chứ chả dại đụng vào ai. Có góp ý thì cũng trên tinh thần nhẹ nhàng học hỏi mà thôi.
    Em có bắng nhắng xí xớn nay rủ người này rượu chè, mai rủ người kia cà phê cà pháo, ngay cả lời mời đểu của mấy anh cạu cạu mà cũng hưởng ứng nhiệt liệt ấy là vì bản tính rộng rãi phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, la cà đàn đúm vậy thôi, vả lại trên mạng thì vô biên vô thường, chân chân giả giả, thế nào chả được.
    Chứ ngoài đời, tự thấy mình công dung ngôn hạnh, tứ đức đều đủ cả, chả có gì phải lăn tăn:
    Công thì cũng được bố mẹ cho học hết cử nhân, bây giờ ngày 8 tiếng với computer ở văn phòng, tự nuôi sống được bản thân, sau này chẳng phải ăn bám chồng con gì cả, nữ công gia chánh thì nấu cơm không khê sống, quay rán luộc nấu xào đều làm được cả, không đến nỗi bắt chồng phải đi ăn "phở".
    Ngôn thì tuỳ người tùy cảnh mà thay đổi cho phù hợp, nhẹ nhàng cũng được mà đập bàn kéo ghế hò hét cũng chơi, tóm lại là " tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa "
    Dung thì khuôn trăng đầy đặn, mắt phượng mày ngài, " Miệng cười như thể hoa ngâu..." , người ngợm thắt đáy lưng ong , vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con .
    Hạnh thì 12 năm phổ thông đạo đức tốt, thầy yêu bạn mến. Lên đại học đi tình nguyện thì dân bản yêu quý, em nhỏ quấn quýt. Cán bộ lớp, Bí thư Đoàn gương mẫu. Suốt đời phấn đấu lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, tháng 10 này là tròn 1 năm đứng trong hàng ngũ **********************, luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động, luôn rèn luyện tu dưỡng để trở thành Đảng viên vừa hồng vừa chuyên, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước.Tự hào là một trong những NGƯỜI TRẺ có văn hoá.
    Vì thế khi vào đây lúc nào cũng một điều các bậc tiền bối, hai điều dạ thưa cẩn thận, ai đó có " trọc " ngoáy thì cũng bông phèng lại để cho qua. Vả lại văn chương thi phú của em khô khan, nhạt nhoà, không sắc sảo lãng mạn, viết ra trong lúc chén rượu cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên mà thôi,
    Em cũng chưa đọc đến Lâm Ngữ Đường như bạn Dom, chưa đọc Đạo đức kinh như bạn Aphro***e, không hát hay như bạn em_ , ...
    Thế mà cũng được"vinh dự" đi vào bài phỏng vấn với bạn Kiên1111
    Mặc dù chả sống mộng mơ, yêu màu tím, và hoa phong lan, hic!!!
    Bạn Kiên ạ, tớ bảo bạn này, bạn phải về đọc nhiều nữa vào , khi nào số sách bạn đọc làm bục cả thang máy như mod Teq, hoặc ít nhất là " Tứ thư Ngũ kinh " làu làu, thì hãy nghĩ đến chat chit với các " cụ" nhé.
    Chứ bây giờ ngay cả cái đứa như tớ đọc mấy bài phỏng vấn của bạn cũng thấy " Siêu tưởng " quá đấy.
    Tính em là thế, cái nào hay thì bảo hay, dở thì bảo dở, cái đáng tự hào vẫn tự hào, cái cần khiêm tốn thì khiêm tốn. Lỡ dại trong bài này có đụng đến ai thì bỏ qua cho em nhớ...
  8. nitilife

    nitilife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Càng văn minh , con người càng điên
    Càng học vấn cao càng tự phụ và đối xử với nhau chả ra gì
    Nói thật nhé mấy bác, có tài mà phụ chi tài, cuối cùng cũng ra cái mả hết
    Em thấy chat siêu tưởng này hay đấy. Dự đoán là khoảng vài bài nữa thôi, tụi đàn em sẽ lại thấy những vụ choảng nhau té lửa cho mà coi.
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em cũng đùa chơi với các bác tí cho vui?
    - Này thằng cu Dom, mày làm gì mà ngồi mốc cả tiếng trên mạng thế, hết việc rỗi hơi à?
    - Đùa, chán thật rồi đấy, chán không còn cái lỗ nào để chán nữa rồi đấy. Đã bảo em không phải là ?othằng? mà là ?ocon?.
    - À, hóa ra e là condom, chứ hổng phải thằng, vậy mà bấy lâu thấy em lăn lộn diễn đàn, ăn chung ngủ chung với mấy lão hâm hấp, lại nói năng nghe như ngựa chứng bị bóp giái. Chị cứ tưởng?
    - Này này, bà chị đừng ăn nói kiểu ba que thế, các bác ấy nghe tiếng thì chết cả chị lẫn em. Chị em mình mà xông vào nhau chiến đấu thì mất hết cả nữ tính, mà cái thằng Kien111 ở trên kia nó bảo là công dung ngôn hạnh kìa. MK, chị Dậu nhà nó đọc xong em tưởng **** gái nhảy chứ.
    - Thằng bé đó nó mới chập chững vào đây, chắc trẻ người non dạ, nó có ?otự sướng? cũng là điều dễ hiểu, nó không biết cách tự sướng cũng là điều đương nhiên. Mà tuổi mới nhớn, đứa nào chả trải qua mấy cái hành vi đó. Buồn là buồn cho chị em mình kia, ngần này tuổi rồi, dẫu biết cách tự sướng thì cũng là mò mẫm lên đây tự sướng với nhau, chán chết. Có lẽ phải đi kiếm một thằng về nó làm sướng cho mình thôi.
    - Bà chị nói cũng có lý phết nhẩy. Để type mấy dòng đó em ngồi mốc đũa cả tiếng, MK, toàn những thứ sự thực chả siêu tưởng cái gì đâu. Có thời gian để mà siêu tưởng thì chúng nó nên siêu tưởng tượng nên một tí, tưởng tượng mà chán đến thế thì chẳng bằng thực tế bão bùng của em đâu. Mà em cũng kích tí cho đàn em nó húng.
    - Tiếng tăm em nổi lều bều, chị nghe danh là biết em bão bùng thế nào rồi. Em kích cho nó húng, rồi em trùm cái condom vào mồm chúng nó, bố thằng nào nó chịu được. Cái condom của em, sinh ra là để trùm vào chỗ khác em ơi! Dụng cụ phòng tránh nhà em sử dụng sai mục đích rồi.
    - Sai là sai thế nào. Sử dụng ở đâu thì nhiệm vụ của con Dom cũng là ngăn chặn. Em bót mấy câu đó lên cũng là để cho mấy đứa trẻ mới lớn có tự sướng thay cho đi làm bậy rồi mang bệnh vào thân thì cũng nên biết tự sướng một mình. Chứ không phải nằm vểnh lên cho thiên hạ biết mình đang sướng. Còn văn thơ bài vở có trót ấy ra rồi thì cũng nên ấy vào condom rồi mang vứt vào sọt rác (đừng vo viên ném vào bồn cầu rồi giật nước, dễ dẫn đến nguy cơ phải thông hút hầm cầu, vì loại đó khó tiêu hủy), chứ không phải ấy vào lung tung làm mất vệ sinh chăn ga gối đệm và ảnh hưởng đến người khác như thế.
    - Trời ạ, đây là lời của em sao, con-dom?
    - Chứ sao, em khẳng định lại với chị nhé. Em sinh tháng 11/1984, vào vũ trường, club toàn bảo sinh năm 89 ai cũng tin, tự thấy mình giống Linsay Lohan, Châu tấn, môi giống Thư kỳ, mắt giống Triệu vi, người ngợm giống Jenifer Love Hawit, phong cách giống Nicole Kidman...Toàn giống sao cả không bao giờ fải lăn tăn gì về hình thức.Không tin hỏi những thành viên đầy gạo cuội và uy tín của ttvn này như là Tequila, Daysleeper, Aparo***e, 2910 (văn học), khongcanbiet( kiến trúc ), Bút sắt, Dacam, Opt_art, Breaking_news, Meohoacao (mỹ thuật), DJNRG( Electronice dance music), Baja_250 ( mô tô xe máy)....etc.
    - Phù?
    - Mà em cũng nói cho chị biết nhé, em dị ứng vô cùng với các loại văn chương đếch ra văn chương kiểu đó chị ạ. Em thì em nghĩ rằng các bác nhà ta đã trót mê muội (hoặc ảo tưởng mê muội), hoặc đú theo giả vờ mê muội, hoặc cổ vũ cho bọn mê muội thì nên thủ sẵn condom trong túi quần túi áo, rủi có hứng lên mà tự sướng thì cũng nên trùm condom vào, ấy xong việc thì mang đi vứt, chứ không phải cứ thích là bót lên diễn đàn như thế này. Việc của thằng trên kia chỉ là việc nhỏ. Đứa nào quên, đứa nào chưa biết tự sướng thì em, với nhiệm vụ của một con-Dom, sẵn sàng trùm lên cái đầu của nó ngay khi có thể.
    - Đọc bài em đã lâu, nghe em chửi cũng nhiều, hôm nay lại thấy em có cái nhiệm vụ cao cả đó ở diễn làn này. Bao nhiêu cái đầu nó chìa ra, em trùm làm sao xuể?
    - Ơ hơ, trùm và sử dụng con-dom là cả một nghệ thuật. Không phải hàng chuyên nghiệp như em làm sao mà làm được.
    - Oái, Dom ơi. Nói chuyện với em chị mở mang ra bao nhiêu là điều. Đúng là những đứa ngớ ngẩn cù lần đếch dám (hoặc đếch thèm, hoặc đếch biết, hoặc đếch có cơ hội, hoặc đếch dây?) nói chuyện với em cũng phải.
    - Còn nói chuyện với chị chán bỏ mẹ, nói năng cũng một phường thậm thà thậm thụt như kiến cắn đít. Chán không còn cái lỗ nào để chán nữa rồi đấy Em phắn đây. (Mẹ, tự dưng đưá nào dở hơi lập ra cái topic này rồi đứa nào gặp mình cũng túm lại hỏi. Mà chả biết đứa nào dở hơi thật mới đau. Nó hay mình nhỉ? Dở hơi quá!).
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em vốn thích đùa dai, mong các bác vô cùng lượng thứ:
    Ở QUÁN BIA LÝ THƯỜNG KIỆT ?" kien111 buôn chuyện với Tachuterotic
    - Thôi nào, uống đi, khà, MK. Mà chú mày tên gì nhỉ, à kien 111, nhớ rồi? Đang khát được hớp bia của chú mày tỉnh cả người. Lâu quá rồi mới chăn được một thằng để mời đi uống đấy. Chú mày tưởng cù lần mà cũng biết điều gớm nhẩy. Thế giờ đã hết ấm ức chưa?
    - Ấm ức về cái gì kia ạ?
    - Thì vụ chú mày bị mấy con mụ nạ dòng ở trên box Văn học xông vào xỉa xói ấy mà. Con mụ đòm đèm gì đó í.
    - Ôi dào, tưởng gì, chuyện nhỏ như con thỏ chạy trên đồng cỏ, loại gái ấy đâu phải chỉ trên cái Box nhà bác mới có đâu mà bác cứ tinh tướng, làm như của quý nhà mình.
    - Chú mày đếch hiểu cái con mẹ gì hết. Cô nàng Dom ấy à, cứ nhà nào có chuyện là cô ấy nhảy vào ngồi lê. Ngồi lê nhiều quá thế nên bị ám ảnh, lúc nào cũng ngỡ kiến nó cắn đít mình. Mà cũng lạ nhỉ, cùng một loại mem với nhau, chú mày thích thì chú mày cứ post bài. Động đếch gì đến thằng nào con nào mà chúng nó nhaỷ dựng lên vén váy khoe đít ở trên đó thế nhỉ, tự dưng kéo cả tao vào. Rõ rách chuyện.
    - Có gì đâu bác, em thấy chị Dom đấy so với mấy mụ ở bên ngòai còn lịch sự tràn trề. Chả gì chị ấy cũng tự xưng là Gái phố gái phéo gì đấy.
    - Thế tao hỏi mày, mày thử định nghĩa hộ tao xem ?oGái phố? với ?oGái đường phố? khác nhau ở điểm nào. Nghĩ đi rồi mà giả nhời. Khi nào chú mày đủ trình độ trả lời câu hỏi đó thì hãy đến đây tiếp chuyện với tao nữa nhé.
    - Các bác phức tạp quá, em trẻ người non dạ, quả là không hiểu được những cái cao siêu nhà các bác. Em thì chỉ thấy gái phố ắt phải ngon hơn gái quê, phải khôn ngoan lọc lõi hơn gái quê, tri thức phải đầy mình hơn gái quê, văn chương kinh sử làu làu, nói đến đâu thông điệp xã hội phải tuôn ra như sông như suối, mà phải là những thông điệp xã hội loại sâu hoăm hoắm í. Gái phố thì không thèm đọc loại báo chí lá cải và tiểu thuyết kiểu ba xu như gái quê. Gái phố thì phải leo lên những forum và vào các box sang trọng kiểu như box văn học mà đàm đạo văn chương chữ nghĩa, mà giảng giải cho thiên hạ biết văn chương và sứ mệnh của văn chương là như thế nào. Gái phố là phải biết post bài mà mỗi bài phải là một tác phẩm văn chương thực thụ, gái phố là phải biết tưởng tượng bão bùng chứ không viết mấy cái ?osiêu tưởng? nhạt hoét như nước ốc ao bèo. Gái phố là khi ngứa đít thì có thể kêu lên tao bị kiến cắn đít, khi chán thì nhất thiết phải nhắc đến một cái lỗ hoặc dăm bảy cái lỗ nào đó ?. Gái phố là? gái phố là?
    - Ơ cái thằng kia, mày bị ngộ chữ hở con? Mày lảm nhảm cái gì mà như cái loại rối loạn tư duy trùng lặp ?" thoái hóa hệ thần kinh phó giao cảm - ảo giác hoang tưởng lãng mạn thế hả? Mày không uống đi để bia nó nguội mất bây giờ.
    - Ừ uống đi, anh em mình cụng cái nào. Nhờ cái pho rum nhà bác, em mới biết thế nào là gái phố, và thế nào là rối loạn tư duy trùng lặp ?" thoái hóa hệ thần kinh phó giao cảm - ảo giác hoang tưởng lãng mạn. Cái loại cù lần như em, cứ ở ngoài đời thì đếch bao giờ biết nó như thế nào. Bác ạ, nếu có thể, bác nhận em làm đệ tử được không ạ?
    - Ơ hơ, cái loại ngu lâu như mày, nhận vào làm đệ tử để ngu theo mày à. Mới nhảy vào topic của mày nói chuyện, chúng nó đã bảo tao dỗi hơi, tự dưng đâm đầu vào mấy cái vớ vẩn. Chứ bình thường thì đúng là chỉ có đứa nào dở hơi hay rồ dại mới nhảy vào cái topic của mày mà ói với ợ. Mày viết lách chat chit gì kệ ******. Nhưng mà tao nói thế mày cũng bảo tao dở hơi thì nểm đòn ngay đấy con.
    - Ấy chết, em nào dám nói bác dở hơi, thiên hạ chúng nói gì kệ mẹ chúng, chứ em thì lúc nào cũng đội bác và chị Đòm lên đầu. Các bác là những đại gia cây cao bóng cả ở đây. Các bác dạy gì em chả nghe.
    - Biết điều thế là tốt, không lại bảo chúng tao cá lớn nuốt cá bé. Nói thật, chúng tao cũng muốn cái box này nó xôm tụ, nên luôn chào đón những dân cư mới chào đời. Cái loại như chú mày, bọn tao có chỉ dạy cũng là để cho chú mày biết bọn tao đang là người sáng giá nhất của box này, toàn những cây đại thụ cả đấy.
    - Dạ, bác nói chí phải, bác dạy ?oquạ đụng?.
    - Ừ được, hôm nay chuyện thế thôi, muốn dạy gì lần sau tiếp tục. Ê em ơi! Tính tiền! Tính cho thằng cu này nhé. Thôi, tao phắn đây. MK, ngồi mỗi lúc mà hết mười mấy vại. Bia uống cứ như đổ vào hang chuột ấy.
    - Ây ấy bác ơi, còn điều này?.. cho em hỏi tí?
    - Hỏi gì hỏi mẹ nhanh lên, tao đang buồn đái.
    - Dạ, hôm trước em thấy có cái em gì đấy nhỉ, ăn nói dễ thương quá cơ, à greenlily2505, em kết con bé đó lắm. Bác cho em vài cái trích ngang trích ngửa đi bác.
    - Con bé đó hả, ôi buồn đái quá. Thôi để lần sau nói nhé. Hôm nay dừng ở đây thôi. MK, toa let đi đường nào ấy nhỉ. Xem nào? Ợ, ợ... ộc?
    - Ấy chết, sao bác lại li ?" vơ ?" phun ở đây!!! (thằng cha này tửu lượng kém quá!:D)

Chia sẻ trang này