1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất thi vị của tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Beckham_ngay_nay, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Chất thi vị của tình yêu

    Vừa đọc tâm sự của một người đã có vợ http://www.ttvnol.com/f_510/379212/trang-2.ttvn , thấy hay hay, post lên đây cho các bạn xem :

    "Trong tình yêu thích nhất là lúc cưa cẩm , bây giờ nằm cạnh vợ đang cho con bú , chỉ nghĩ bây giờ mà nàng cũng e lệ bẽn lẽn như hồi xưa thì mới thích , mỗi buổi hẹn là hồi hộp từ sáng , đến gặp nhau rồi thì mỗi đứa bốc phét 1 tý , ngượng ngập 1 tý , uống nước tay cũng run run , ghét nhất là ko biết nói gì , cả 2 cùng cúi gằm mắt ..mà nói ra câu nào độc toàn những câu nói rồi và vô duyên. Yêu vợ thì lúc nào cũng yêu , lúc đưa vợ đi đẻ , bố mẹ trở nàng đi taxi đi trước mình hớt hải phi xe máy theo sau , chẳng hiểu trong lòng nghĩ gì , vừa vui , hạnh phúc vừa lo lắng bồn chồn !

    Yêu thì yêu thế , thế mà lúc ngỏ lời đầu tiên trước cổng nhà nàng , bị từ chối mà đầu gối như muốn ngã , đổ cả xe mà chẳng buồn nhấc lên , lê lết đi về , nằm vật ra giường chẳng ngủ được may mà sáng ra nhận được tin nhắn " nếu rảnh qua đón hộ đi học " ....

    Bây giờ đang nằm cạnh cái bà béo này mà trong lòng vẫn thấy lâng lâng ..cuộc đời thú vị thật !"
  2. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chất thi vị của tình yêu ... đó là đừng bao giờ đi quá xa 1 chủ đề nào đó , nếu không muốn Chất thi vị của tình yêu biến mất ===>>>Đơn giản chỉ vậy thôi .

Chia sẻ trang này