1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁT & TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi changtraicaothuong84, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu online kết thúc tốt đẹp thì 2 người sẽ cưới nhau và thành lập 1 gia đình nhỏ với các bé nhóc dễ thương.
  2. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đồng ý với bạn đúng là cái đó còn tuỳ và hiếm tình yêu qua nét mà đến đích lắm ,vì thường trên mạng người ta ít khi thật ....tớ có tên bạn hắn và 1 anh chàng lúc đầu iu nhau thời gian sau 2 người xích mích và nàng chửi chàng thế là tạch giờ chàng vẫn thù vì nàng chửi nặng nề quá tình iu qua net mà đi đến thành công nếu ta tôn trọng lời nói của mình "trên nét lắm người cứ nói dối và nói ko thật về bản thân mình "lên khi gặp thì thưòng thấy thất vọng ,tình iu trên net tớ ko khoái nếu có quen trên mạng thì sau đó gặp nhau ở ngoài nếu thấy hợp thì iu ko thì thôi ,bạn trên mạng còn được chứ yêu đương trên mạng tớ ko thích chút nào đôi khi tiếp xúc ở ngoài còn khó biết người ta như thế nào chứ đừng nói là trên mạng
  3. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Còn một cái mình chợt nhớ ra là thường tình yêu qua chat thì sẽ kết thúc cũng ở online luôn,quen nhau online,yêu nhau và chia tay nhau cũng online luôn,mặc dù chưa bao giờ gặp mặt.
  4. benamthao

    benamthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Toi tin dieu nay do! Toi da tim duoc rui do!
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Lại chat và iu à, chà chà vấn đề nóng hổi đây. Theo thiển ý của tôi, chat hay net cũng chỉ là công cụ giao tiếp mà thôi. Bản thân net hay chát không hề xấu mà quan trọng xấu hay tốt là ở mỗi người. Cái gì nó cũng có hai mặt, mặt trái của nó như báo chí loa đài đã nêu nào là lừa đảo dối trá, nào là chat *** khiêu dâm... nhưng trên nét đâu chỉ có vậy. Trên nét là một kho kiến thức đồ sộ của nhân loại, là nơi gặp gỡ của những người cùng chí hướng cùng sở thích...Còn về vấn đề tình yêu trên nét, không hẳn đã viển vông xa vời mà quan trọng ở mỗi con người và cách nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn và tỉnh táo. Như trên tôi đã nói chát chỉ là công cụ giao tiếp mà thôi, đặc biệt là những người làm về IT như tôi hay những người có điều kiện tiếp xúc với net. Chát giúp con người có điều kiện được chuyện trò tiếp xúc với nhau, rồi thông tin liên lạc bạn bè, cảm thấy bạn bè người yêu luôn luôn gần gũi bên mình...Theo tôi được biết thì gặp gỡ trên nét, trò chuyện rồi gặp nhau ngoài đời rồi yêu nhau không hiếm, muốn đến với nhau được thì theo tôi phải chân thành và yêu thực sự và nghiêm túc. Tôi đã đọc ở đâu đó một câu rất hay là " những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim" , mình chân thành và suy nghĩ chín chắn nghiêm túc thì không có gì là không thể. Tuy nhiên đôi khi cũng phải thực tế một chút, thử hỏi không viển vông sao được khi người ta trò chuyện trên nét, mỗi người một phương trời, có khi chưa hề biết mặt nhau mà nói yêu thì quả thực vô cũng phi lí.

  6. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Không có gi? ma? không thê? xa?y ra được ca? ...Net, chat chit chi? la? 1 phương tiện hi?nh tha?nh ti?nh yêu thôi ... Chi? quan trọng la? mọi ngươ?i có ti?m được đô?ng ca?m thật sự không?
    Mi?nh không tán tha?nh việc yêu nhau trên net nhưng mi?nh không fa?n bác điê?u ấy ....vi? mi?nh vâfn tin ră?ng có nhưfng ngươ?i rất chân thật nơi đó ...va? họ cufng đi ti?m 1 ti?nh yêu đích thực ma? họ ít có môi trươ?ng va? điê?u kiện ti?m hiê?u ...
    Theo mi?nh thấy có nhưfng mối quan hệ không gặp vâfn hay hơn va? duy tri? nhiê?u hơn ---> chi? la? suy nghif cu?a riêng mi?nh thôi
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chuỵện này bây giờ có vẻ phổ biến đây. Cũng là điều dễ hiểu vì bây giờ nhiều khi mình ngồi trên computer nhiều hơn đi ra ngòai, tiếp xúc với mọi người. Những mối tình trên Net cũng tình cờ thú vị lắm, mình cũng đã từng như thế mặc dù trước đây mình không tin gì cả. Đến lúc nói chuyện với nhau vẫn không tin là mình có gì đó khác đi trong suy nghĩ đó. Nhưng rồi, sự đồng cảm, nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào đã đưa tôi đến với anh. Chỉ có điều, tôi chân thành còn anh thì chỉ xem như trò chơi, đôi lúc anh thả hồn mình vào trò chơi ấy rồi lại biến mất. Mình không tiếc vì có lẽ anh đã không xứng đáng. Nên chuyện yêu và quen nhau đến với nhau ấy vẫn có thể xảy ra nhưng nó phụ thuộc vào cả hai phía, có thật lòng không? Nhưng chuyện ấy quả thật là khó vì bây giờ những người tìm đến bạn trên Net không có suy nghĩ thật. Nếu ai có được điều đó thì thật hay, nhưng đầu tiên thì đừng nên thật lòng quá, phải tự control tình cảm của mình thật tốt, mình thấy nhiều bạn trẻ trên này hay gặp thế lắm, nhưng quên cũng nhanh thế thì không phải là yêu thôi. Đôi khi các bạn làm thế vì đi theo cảm xúc nhất thời của mình đấy. Chúc may mắn và giữ vững tinh thần.
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vài lời gửi bạn Koibitoyo
    Cảm ơn vì bạn đã có lời khuyên. Nhưng bạn đã biết thế nào là yêu thực sự?Theo tôi chat hoặc mạng chỉ là một phương tiện để trao đổi và tiếp xúc .Việc quen và yêu qua chat là một chuyện bình thường.
    Bản thân tôi, đã từng gặp rất nhiều chàng trai không chỉ trên mạng hoặc ngoài đời. Nhưng chẳng có ai như anh ấy được. Chẳng có ai khiến tôi rung động và hạnh phúc như anh ấy .Dù anh ấy bình thường về ngoại hình và không giàu có.Người ta nói đó là cái duyên.
    Sau mối tình đó tôi nghĩ mình sẽ không thể yêu ai và không muốn kết hôn. Dĩ nhiên tôi không thể nói tôi không bao giờ mà hiện tại là không thể. Chẳng có gì đáng cười vì những người bạn thân của tôi mới hiểu được vì họ biết vì sao tôi dành cho anh một tình yêu sâu sắc đến thế. Một người đàn ông có lòng tự trọng cao và rất rộng lượng. Tôi không nghĩ mình sẽ may mắn có được một người khác như thế.
    Tình yêu, đó là chuyện thiêng liêng, có thể theo ta suốt cuộc đời này và đó là sự thật.
    Tôi không nói với bạn rằng anh mới chỉ là hạnh phúc duy nhất của tôi và tôi chưa bao giờ nói thế. Nếu thế tôi đã không thể sống lạc quan như hiện tại. Nỗi đau tuy song hành với niềm vui thì tôi vẫn sống vì rất nhiều người khác nữa như bố mẹ tôi, em trai tôi và những người bạn tốt nữa.
  9. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Mình chat với mấy đứa bạn thôi, ít khi vào phòng chat.
    Thế mà hôm nọ ko có bạn nào nên thử vào phòng chat xem sao thì ko ngờ lại gặp đc 1 cô bé. Chat đc 1 lúc thì mình yêu cầu cho WC, cô ý yêu cầu mình cho trước nhưng mình bảo chỗ mình ko có, mình sẽ cho xem sau. Thế mà cô ấy vẫn cho mình coi hình. Một cô bé khá xinh xắn và cô đang chat với em gái ( ko phải chatter chuyên nghiệp).
    Hoá ra trên chat cũng có nhiều loại người. Chỉ cần mình thật lòng thì chắc là ko đến nỗi lào.
    Hôm nọ Voice chat thấy cô ấy rất vui khi nói chuyện với mình. Thế là mình đã mang lại hạnh phúc và chia sẻ nỗi buồn với cô ấy ---> thế là mình cũng thấy vui roài.
    Dù chưa gặp mặt song coi nhau như bạn thân roài.
    Chat không phải lúc nào cũng xấu
    Thân1
  10. melodyoflove

    melodyoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn thân của mình ngày 1/1/2005 sẽ đi lấy chồng. Và chú giể là người mà cô ấy quen qua mạng. Như vậy rõ ràng không thể phủ định được vai trò của net (ít ra là với bạn của minh). Chúc các bạn đã và đang yêu những người bạn ảo có được happy end như bạn của minh

Chia sẻ trang này