1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Một ngày đi làm có 8 tiếng ngồi văn phòng đối mặt với cái màn hình vi tính.
    Đôi khi có việc cũng không muốn làm, muốn kiếm người buôn chuyện,
    chat chit với bạn bè lâu dần hết chủ đề. nhiều lúc có những vấn đề cũng chẳng muốn nói với bạn.
    Vào đây kiếm người buôn chuyện chơi.

    Sáng nay thời tiết làm em thấy uể oải quá.
    không biết các bác sao.Thời tiết mà cứ mưa chuyển nắng oi bức đột ngột thế này em chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong.
    chán ơi là chán.4 ngày nghỉ chớp mắt cái đã qua, không đi đâu chơi được , không được ngủ nhiều như đã dự định.
    bây giờ hồn vẫn còn lang thang đi chơi chưa chịu về với xác....
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    vừa trốn việc ra ngoài lượn 1 vòng, không hiểu sao các quán cà phê đông người ngồi thế.chẳng hiểu người ta ngồi cả ngày thế thì kiếm tiền kiêu j nhỉ.
    ngưỡng mộ quá.
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bác làm cơ quan nào mà sướng thế? Em cũng thèm cafe quá mà k dám đi, mặc dù máy tính đang hỏng, k có gì để làm việc, hức hức
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Các bác vui thật đấy, mấy hôm nay em bị hành ạh :(.. em ghet làm việc này rồi hai bác ạh,,,,, em chuẩn bị than đấy :(
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em có sướng đâu, em theo xe công vụ ra ngoài để trốn việc thôi ấy mà .
    bác sướng thế, hỏng máy tính,em ước j máy tính em cũng bị hỏng . hức hức
    15' nữa là vìa rồi
  6. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    em cũng chán lắm các bác ạ, ngồi nhìn cái màn vi tính mỏi mắt kinh khủng
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em chỉ muốn ngồi yên lặng đọc báo thế mà mấy con mụ cùng phòng nó cứ oang oang cả ngày đau hết cả đầu.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    giờ tự dưng em ngại đi xin vc các bác ạh :( mà em thì em chán lắm ròi, chẳng biết chịu đưng dc toi bao giờ :(.. em đang muốn đi học
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    họ làm j thế bác? buôn bán hay chém gió j đấy ạh
  9. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Em thì trốn đi ăn trưa với 2 bà bạn, rồi trà đá Nhà thờ, về lại cắm mặt vào máy tính, em ủng hộ ý tưởng chát chít ở đây nhưng mà Mod ko để yên đâu ạ, Amen
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thì chém nhau thôi bác ạ, mà nói như chỗ không người, mấy mụ người tàu ấy mà, hix.duyên thì thôi rồi,nói như đang đứng ở sân bay ấy, cứ phải hét lên mới chịu đc .
    Nghĩ bg mà đổi việc cũng ngại lắm bác nhỉ.em cũng hơi chán việc mà e cũng ngại đổi.
    haizzz,già rồi mới trở chứng thế này .

Chia sẻ trang này