1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bít rùi, bạn yêu quá nhiều nên khổ vì yêu đây mà.
    thế này nhé, bạn rất là yêu người yêu bạn, lúc nào bạn cũng chăm chăm chỉ có nghĩ về người yêu bạn, và bạn muốn người yêu bạn cũng phải quan tâm đến bạn nhiều như thế.Nhưng con trai yêu theo kiểu con trai, con trai khi chưa cưa đổ được con gái thì sẽ yêu điên cuồng như bạn bây giờ, nhưng khi cưa đổ rồi, có thể chắc ăn người đó thuộc về mình rồi, thì người ta sẽ bớt điên cuồng hơn, vì người ta còn phải phân phối thời gian và trí lực vào những việc khác ví dụ như kiếm tiền để nuôi người mình yêu này, duy trì các mối quan hệ khác trong xh để đảm bảo về nguồn kinh tế này....nhiều thứ lắm.
    Khi bạn giận dỗi mà cảm thấy người ta ko care nữa thì cũng ko nên quá lo lắng, vì đấy là bạn nghĩ thế thôi.Thông thường con gái khi giận dỗi đều muốn người yêu phải năn nỉ ỉ ôi mình, nhưng người kia quá rõ tính của bạn rùi, biết thừa là bạn chỉ nũng nịu thôi nên cứ kệ bạn, để bạn tự giận,tự tiêu hóa.
    Lời khuyên cho bạn là chiêu bài giận dỗi dùng ít thui thì người ta mới sợ,sài nhiều nó hình thành kháng thể là thiệt bạn í.Với lại bạn cứ giận dỗi nhiều biết đâu người yêu bạn ra đường có đứa con gái khác nó lăn xả vào nó cướp mất thì sao.
    Lúc nào ức chế gọi điện cho người yêu bảo em đang giận anh đấy,anh còn yêu em không thì bảo 1 câu, không yêu trả dép cho em đi về với mẹ.
    Mà bạn đang tâm trạng buồn bực người yêu bạn thế thì làm j còn tâm trí để mà học , lại chẳng chán.
    Cái thứ tình yêu ấy mà, xa thì nhớ gần thì hục hoặc nhau như dog and cat, đấy là tình yêu bọ xít đáng yêu vô cùng, cố giữ nhé.
    Chúc vui vẻ.
    Chắc là người yêu lớn tuổi hơn hả .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    trầm cảm hay tự kỉ j mà phải thay cả avatar thế bồ[r2)]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thấy nhảm nhàm lại thay, thay cho đỡ nhàm ấy mà :x. cả ngày lên mạng giờ tối cũng lang thang trên ttvn ĩạh bác.. ối cái nghiệp ế :x
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    lót quả tổ ong trước cửa, ngồi hóng :bz
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bắt đầu nào :)
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hóng :bz
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chào buổi sáng các bác,hôm nay mát giời thật là dễ chịu.
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Quá dễ dịu ạ.
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hii, sáng ra, mở cái bài vít của các bạn, của pác -HK...vừa đọc..vừa.."choáng" và giật mình ý.. tại vì...đúng quá ý... Thanks pác HK nhá [r32)]

    Nhưng, tại sao cứ yêu lâu là phải thay đổi dần nhỉ, nhiều đôi, yêu nhau lâu nhưng cũng sâu sắc như những ngày đầu cơ mà..?!?
    E bình thường thì ko nghĩ gì đâu, nhưng tại những lần e giận, e buồn...a ý lại cứ tỏ ra hơi thờ ơ ý... nên e mới nghĩ... Tính e lại hay suy chứ... @_@
    Mà thôi, ko nói chuyện này nữa..[-X

    Buổi sáng hôm nay sớm, vui vẻ quá.. mát mẻ quá..
    Lúc đi ban sáng hơi bị tức ý.. vì đường đã tắc thì chớ..lại cứ bị mấy ng chen lấn, đi xe trên đg mà cứ căng thẳng kiểu sắp bị tông đến nơi ý.. :-:D<
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hê hê... . . . em vừa bị xic xong các pác ạh :x.. chẳng biết mình ntn cả :( đi làm mà cứ như tự kỉ đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em cũng thấy thế bác ạh :x.. :x... dưng vẫn bùn bùn

Chia sẻ trang này