1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cũng ko
  2. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0



    Gửi vu vơ:x ...biết đâu :-w
  3. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nói đến vụ này ! lên mạng xem cư dân mạng bình loạn ..... hề hề [:D][:D][:D]
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chả quan tâm.
    mình đứng ở phe trung lập, bên nào mình cũng ghét
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    người yêu cũ của em là thằng khốn nạn :))
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thằng nào cũng thế, thiết j thằng ng yêu cũ của em.
    có 1 thằng cũng khốn nạn với mềnh nhưng mà chị vẫn yêu nó lắm.
    thế nên mới nói con gái là ngu ngốc, biết nó khốn với mình mà vẫn yêu nó.
    cơ mà thấy xứng đáng em ạ. dù nó có khốn nạn thế khốn nạn nữa thì mềnh vẫn yêu nó
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    li di vợ. quay lại tan tỉnh.. nhưng j em phải trải qua từ mấy tháng này.. ai chịu trách nhiệm???
    ong ấy nói, em vơi ong ấy chia tay mới ba thang nhưng voi em nó kết thúc hơn năm thagn từ khi em im lặng
    Những j khổ sở, ong ấy ko biết sao? ông ấy nghĩ em bị điên hay sao mà nói lại lời yêu??
    Túm váy lại, người yêu cũ của em là một thằng đốn mạt
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    yêu - nhớ - thương - xin lỗi - hôi hận - mất mát - cay đắng - em như mộng du , tại sao em lại yêu con người đấy?? em chưa bao giò cư xử ko ra j với ông ấy, cái em cần là time, là sự chắc chắn trog tầm tay em có.. tại sao ong ấy không kiên trì với em?? yêu mà như thế sao? sẵn sàng xem những chuyện em khổ sở là ko có j hay sao?? tại sao hả bác??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    moi lên làm j?? em đã im lặng, ko lien lạc. ong ấy có gọi, bạn ông ấy có gọi,, hoặc gặp em đều từ chối .. sao ong ấy lại moi lên.. ong ấy sử dụng con bạn thân em để khiến em đau lòng.. tại sao con bạn em lại cư xử voi em như vậy??? em hỏi các bác thật đấy
    Khi em vật vã vì không hiểu tại sao em mới có thế anh ấy sẵn sàng yêu ngkhac. cưới ngkhac một cách phũ phàng, anh ấy sẵn sàng làm em đau....
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    vì như mềnh đã nói, đàn ông đều là những kẻ xấu xa hết. Có điều tình yêu là thứ không thể hiểu nổi nên nó làm cho ta phải đau khổ.
    em cứ cố quên đi, em cứ tự mình vật vã trong đau khổ trong khi hắn - thủ phạm làm em đau vẫn cứ nhởn nhơ không hề biết, hoặc biết nhưng hắn cũng kệ.vì hắn không nghĩ được nhiều như mềnh.
    sự thật đôi khi nó phũ phàng em ạ.
    nhưng thời gian rồi sẽ qua, em sẽ bước qua điều đó, vì không ai cùng uống nước trên 1 dòng sông, và không người nào muốn để cho kẻ mưu sát mình đâm vào tim mình thêm 1 lần nữa. :)>-
    trên này có bác nào đấy để cái chữ ký mềnh rất thích, cái j mà tôi không đủ kiên nhẫn để đi nhặt những mảnh vỡ và ghép chúng lại cái j j đấy.
    Đúng đấy em ạ, vỡ rồi thì ném nó đi. đừng để mảnh vỡ làm mình chảy máu. Máu bây giờ đắt lắm, thà rằng em đi bán máu kiếm tiền ăn uống chơi bời, còn hơn để chảy máu lãng phí vì 1 thằng đốn mạt.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ông ấy ich kỉ thế hả bác? e có làm j đâu mà ông ấy khiến em tổn thương.. em đã cố gắng quên đi, vậy mà ong ấy tiếp tục ích kỉ.. em thương ong ay vì ông ấy là đàn anh, nhưng tại sao ông ấy có thể cư xử sòng phẳng với ngkhac... còn em thì kô hả bác??
    Ong ấy đã một thời yêu em cơ mà ..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhưng bác yên tâm.. em sắp đi ra khỏi Thanh hóa rồi bác ah..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh khuyên em như trên là cũng có lý do
    vì anh bấm quẻ là khoảng mùa hè năm nay người yêu cũ của em sẽ bỏ vợ
    vì thấy ngộ quá, tán vợ sắp cưới mới 1 tháng nay
    quyết định cưới cách đây 3 ngày
    chia tay em cách đây 1 tuần
    ko chừng bạn trai cũ của em ăn tết xong sẽ có chuyện khác nữa
    hoặc có cưới thì mùa hè năm nay dự báo thiếu điện nghiêm trọng
    vợ chồng nó nóng nực quá gây lộn bỏ nhau ;));));))

    ngày 13/01/2011 em pot bài bên F69, bác kim cm thế đấy bác.
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nói chung lão đấy bây giờ là kẻ có vết em ạ
    nếu em yêu thì ko nói làm j
    mà nếu e không yêu nữa em quay đầu lại dằn vặt cho nó chít cha nó đi

Chia sẻ trang này