1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ko.. em chọn cách đằn vặt :) em đủ trình độ, kĩ năng để vừa yêu và hận một người bác ạh.
    Ko bao giờ em quay lại :).. một người đã làm em đau khổ đến như thế :)
    em cảm ơn bác :) phải nói là chia tay một phần lỗi của em, em ko tránh né chuyện đó, tuy nhiên đủ ròi, hết ròi bác ạh :) chỉ có là ong ấy cư xử hèn nhát, hèn hạ với em quá.. mà hành động đó ko làm em nnhận ra mình mù quáng :) e yêu ong ấy vì khí chất (có thể em tự nghĩ ra) đàn anh, mỗi tội sau nhiều vụ xây ra. em chứng kiến khi chất đấy hoàn toàn ko có.. :) thay vào đó là sự hèn nhát đến khó tin.. em vật tình :) là thế ạh hê hê.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sau ông ấy, em thề em ko yêu ai như thế nữa, quá đủ cho một cuộc đời rồi bác ạh :)
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cưng nghĩ thế thì thiệt cho cưng quá. yêu đương cũng là một thú vui tao nhã mà.vì một thằng khốn mà làm mình mất vui sao được.
    nói chung đời còn dài lắm, không nên nghĩ nhiều, không nên cực đoan, không nên nói trước điều j. vui mà sống thui cưng .
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e thất vọng :) có lẽ em ko biết nhìn người bác ạh :D
  4. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ khác, em vẫn nghĩ chị sẽ yêu 1 người - không hoàn toàn là như thế- cũng không hẳn là gần gần như vậy- nhưng vẫn sẽ có điểm giống nhau, nghĩa là chị sẽ vẫn bị thu hút bời cái khí chất ấy- Khác là khác cái cách yêu thôi. Cứ chờ mà xem [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một người đàn bà luôn cần ít nhất 1 thằng đàn ông khốn nạn để có thể trưởng thành :D
    Tuy vậy, em tha thứ cho sự khốn nạn của anh, và tha thứ cho sự kém thông minh để kiểm soát sự khốn nạn ấy của em. Dù thế nào, 1 mối quan hệ đổ vỡ thì hoặc là lỗi của cả 2, hoặc là không ai có lỗi...
    Trong em, chỉ còn lại những điều đẹp đẽ nhất.
    Và thế là, em đã quên được...
    Chị cố cứ thử giữ hận trong yêu mà xem, Đố quên được :))
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Là lằm răng [:D]
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cần j phải đố
    hế hế. chị già hơn em 1 tuổi, những j e trải qua đc thì chị cũng qua rồi, còn hơn e 1 số thứ nữa cơ . hế hế, cứ bình tĩnh mà đón chờ đi cưng à .
  7. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn cứ đố cố tỉ đấy :))
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    SG sẽ nóng bỏng :">
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đã bảo không phải đố mà lị.
    chị nếm mùi vừa yêu vừa hận rồi. nhưng chị không hận người chị yêu. chị hận cái người ở bên người chị yêu cơ
    đành rằng thì là nó ở vị trí đúng mình không đúng nhưng mình cứ thích hận nó đấy. nói chung nó cũng chẳng ra gì, bị mình hận là đáng rồi, mặc dù nó cũng chẳng có thù hằn j với mình .
    nhưng mà yêu 1 người ko cần lí do thì hận 1 người cũng chả cần lí do j cả .
    mình được cái yêu hận rõ ràng .
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    3 đêm mất ngủ, lại uống thuốc bắc =)) sao lại moi lên làm j bác nhỉi :))

Chia sẻ trang này