1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tại ngứa tay ấy mà
    ko sao, nhắc đến nhiều khắc quen, rồi chai sạn, rồi sẽ quên
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bác Cò cũng gian nan quá nhỉ ! em ủng hộ cách ''xử ní'' của bác chủ thớt. Ở 1 khía cạnh nào đó mặc dù thằng đó làm bác đau khổ nhưng bác nhận ra mặt xấu của nó mà chia tay thì cũng tốt nếu lấy thằng đó rồi mới nhận ra còn khổ hơn.

    Nó biết bác yêu nó rồi nó đứng ở núi này trông núi nọ muốn nối lại tình xưa ấy mà[-XBác cứ bình thường ăn mặc ngon lành, vui vẻ như trong avata cho nó thèm bác ạ. Mới bới móc lên thì đau khổ thôi sau rồi quen thì ... [:D]
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Lót dép học kinh nghiệm từ các tiền bối đi trước :">
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thì cứ nghĩ đơn giản thế này này . giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. thằng nào đó đã làm mình đau được 1 lần nó sẽ còn làm được lần thứ 2 nữa.
    ngựa tốt là ngựa không ăn cỏ phía sau lưng, khắp cánh đồng rộng lớn,biết bao loại cỏ thơm ngon bổ mắt sao lại không nhích thêm vài bước mà cứ phải quay đầu nhìn 1 đám cỏ héo
    đúng không các bé cưng.
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mấy chị cứ Thằng với Thằng rồi Ngựa.. nghe chán tóa.
    Em Kông dạo này có những suy nghĩ được :x
  6. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đi làm ko có việc chán quá, ngồi đọc báo hóng hớt mãi chưa hết buổi sáng.

    Bao giờ mới đến 5h30 để còn đi về đây huhu.
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh cái đồng hồ cho đến 17:00 đi rồi được về luôn và ngay ý mà [:P]
    Em Kông, về nhà ăn cơm rồi ngủ trưa đi. Chiều chúng ta lại thảo luận tiếp.
  8. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bác Cò còn yêu thì gọi là ông ấy chứ em có yêu qué đâu mà e chẳng gọi là thằng, nhưng mà phải công nhận gặp nhiều lão rất bựa đến mức e tự hỏi : liệu thể loại này có ai thèm yêu k?~X ấy thế mà vẫn có ng yêu các bác ạ, thậm chí còn làm cho con người ta vác cái bụng to bằng cái nồi cơm điện rồi chuồn;))
    Ôi cuộc đời nhiều khi không như làm mơ ![:D]
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, kinh quá.. :-s thôi ngồi chả vững nữa rồi. Lót áo mưa nằm học hỏi kinh nghiệm các chị em vậy.. :(
  10. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ây dà ! đương nhiên bác là con trai bác nghe các chị em ngồi kể xấu cánh đàn ông thì bác bất mãn rồi !

Chia sẻ trang này