1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    rất ghét trò đá bóng trừ khi là các giải lớn như World Cup và có dấu hiệu cá độ thì mới có hứng ;))
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cái j mà chạ cá dc ạ bác :(
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Trưa muộn mới về, con trai đã ngủ rồi, tới tận lúc mình đi làm con trai vẫn chưa dậy, hiz, chả đc ôm con trai tí nào, chán ghê ý.
    Sáng nay đọc đc bức thư của một cô con dâu gửi mẹ chồng, thấy mình dù sao vẫn may mắn chán. Tuy bà nội Tôm cũng rứa nhưng mà mình k phải ở cùng, ;)) Con em mình suốt ngày lải nhải: Em nghĩ mình cứ tốt với bmc thì chắc chắn bmc cũng tốt lại với mình thôi ;)) Mình bảo: Cứ lấy chồng đi rồi hãy phát biểu. Hôm trước lại kêu với mình: Sao em hỏi 10 người thì 9,5 người nói k thể sống chung nổi với mc ;)), nghe mà khiếp quá, kể ra lấy chồng xong mà vẫn đc ở nhà mình là sướng nhất =))
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sếp thích cá độ. giờ mới bit tính sếp.
    Anh thì lần nào cũng thế, thua hay thắng vưỡn cứ mất bữa bia. thế cơ chứ lị ....[r2)]
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cá độ thì bình thường, thích bài bạc cơ, mà đối với tất cả các trò mang tính đỏ đen cá độ đều thích thắng chứ ko hề thích thua [:P]
  6. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    dạ vâng cô tài.
    của nhà cô tất.
    [r24)]
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Giời ơi! Thế còn đỡ, bạn em nó đọc ra lính thú y đánh bố cơ. Đau em thía chứ lị!
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    giật hết cả mình
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Anh có tuổi rồi! Cho anh kiếm thằng chống gậy đã rồi...cũng chưa muộn. Em cứ lù lù thế này anh tổn thọ quá!
  10. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    lấy chồng rồi mà lại ở nhà mình:
    1. chồng ở nhà vợ => cái này có thể xảy ra nhưng mà hiếm. (các cụ có câu: chó chui gầm chạn) [-X
    2. gửi về nơi sản xuất để bảo dưỡng. vài tháng cho cháu lớn rồi lấy lại.
    3. bị trả về nơi sản xuất.

    Em thích thế nào? :))

Chia sẻ trang này