1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    giống em thế :(
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    sao? em cũng đi nhặt lá đá ống bơ như anh à? >:D<
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chẳng trách lúc nãy em thấy bác ngoài đường mà chưẩ dám gọi sợ bị uýnh
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    em gọi a cũng không thưa đâu. lúc đó đang làm thơ mà.
  5. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    thơ rằng trong lúc trời mưa
    em mà có gọi anh thưa không nào
    giọt mưa tí tách ào ào
    tình xưa gợi lại ngọt ngào lắm thay
    tỉnh say mới biết tình say
    đi vào giấc mộng lăn quay ra bàn
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ớ, ngungu cũng là nhà thơ à? ;))
  7. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Mr ngungu hay nhỉ, đang nắng mà làm thơ mưa?
    cơ nhưng mà làm được là giỏi rồi. như em nặn mãi mà nó có ra thơ đâu. :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    welcome back :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cơm không có mà ăn, toàn phải gặm cháy với thịt luộc, ngon quá :)
  8. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    trời lúc nắng nhớ lúc mưa
    nhớ tình yêu ấy khi xưa chúng mình
    nhớ sao những bữa rập rình
    trên con thuyển nhỏ chở tình đôi ta
    sợ chi Sóng Gió Phong Ba
    sợ chi cái cảnh chia xa bây giờ
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng rơi xuống đất rồi anh ạ.
    Ngon thế còn gì, lâu lâu chả đc ăn cháy ;))
  10. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    có gì đâu, quán cơm hết cơm, mình ra muộn nên gặm cháy thôi.
    giờ ở nhà nấu nồi điện, làm gì có cháy. chỉ có quán cơm mới có cháy. mà cũng lâu lâu mới ăn, chứ ăn nhiều thì sái quai hàm mất. [:P]

Chia sẻ trang này