1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]


    Thân tặng bác Ngungu
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    khôn cho người ta vái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương cho người ta ghét
    --> mình thuộc loại thứ 4, dở điên dờ khùng.
  3. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    :-bd mình thật nguy hiểm đấy !
    không thich ai cũng quý đâu mình thich nhiều người ghét , ghét càng nhiều càng ít [:D]
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    vâng, em phải gồng mình, chạy 140% công suất, sao cho xứng với 3 chén rượu tiết :D.

    ăn chỗ nào chỗ gần đến cầu Niệm Nghĩa hay sao ấy. Mỗi lần về HP là chỉ ăn và ăn, đồ ăn ở đấy ngon và tươi [:P]
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ngon bổ rẻ, ko phải chen chúc như HN
    e ghét đi ăn ở HN
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    rẻ thì cũng ko phải rẻ lắm, nhưng ngon

    em cũng ghét ăn uống ở HN, đặc biệt khu vực phố cổ, service lởm khởm vãi.
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chỗ ngồi còn chật chội nữa chứ, bửn nữa chứ, chen chúc nhau ăn uống, mà đồ ăn chạ hợp khẩu vị của em j cả
  8. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Xem lại phim Tây Du Ký và sau một thời trải nghiệm đã nhận ra ý nghĩa của bộ phim này:
    - Ngộ Không là thằng giỏi thì luôn bị chụp cái vòng kim cô lên đầu, nếu trái lời sếp là bị niệm chú.
    - Bát giới là thằng nịnh hót luôn được an nhàn, được sếp quý.
    - Sa Tăng là thằng chăm làm, ít nói, lúc nào cũng bị đè gánh nặng lên vai và luôn là thằng phải đi cuối cùng.
    - Đường Tăng, tất nhiên ...thằng ngu luôn làm lãnh đạo.
    - Yêu quái toàn là con nhà trời, cứ mỗi lần Ngộ Không chuẩn bị ra tay trừ khử thì lại có ông cốp nào đó ở Thiên đình chạy đến xin tha đem về trời ...giáo dục
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chuẩn ko cần chỉnh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chuẩn không cần chỉnh
    mà vẫn hơi thiếu
    Như Lai với Bồ Tát toàn là thằng giỏi bốc phét mị dân :-??suốt ngày ăn nói đao to búa lớn nhưng cũng lừa con nhà ng ta bỏ xừ, bằng chứng là đến cửa nhà giời còn phát sách giả cho người ta về.
    oái oăm thế cơ chứ
  10. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    cái này thì đúng ý tác giả rồi :-bd[r2)]

Chia sẻ trang này