1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có em bé, mềnh được đi làm muộn 30', thế là tranh thủ đi ăn sáng, xong roài cafe xong mới tới cq, may là trưởng phòng cũng thông cảm, nghĩ mềnh bận con nhỏ nên chả nói giè, but can tội đến muộn nên trong giờ chả dám đi đâu, kể cả khi rỗi việc. Máy tính hỏng có giè mà sướng chớ, máy này từ thời cổ lai hy rồi, sửa lên sửa xuống, bt k sao, chứ lúc bận việc cứ phải chạy hết phòng này tới phòng kia làm nhờ, mệt lém, k xong việc thì sếp lại nói k hoàn thành trách nhiệm :( Năm nay đang kiềm chế lạm fát nên k được mua máy tính mới, zí lại sếp phó vừa mua rồi nên giờ mềnh k được mua (Mỗi phòng chỉ được mua mới 1 cái/năm thôi ạ)
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    do thời tiết đấy bác ạ, ông trời còn sụt sịt nói j là mình hả bác
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ừ, cũng vừa ngồi cà phê vỉa hè xong, người ra vào tấp nập, quay vào làm việc thì oải oải.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sao mọi ng ra cf trong luc làm vc đuoc nhỉ :( em thic
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Dạo này uể oải quá, cảm giác việc ko trôi. Cũng nản, nhưng xác định đây là giai đoạn khó khăn (về tâm sinh lý >:)) nên phải cố mà chịu.

    Các bác ko ra ngoài cafe được thì ngồi uống tại chỗ cho đỡ thèm đi. Cafe uống liền em thấy được mỗi G7, hôm nào tối thiểu cũng phải 1 gói. Thi thoảng đổi gió thì mua cafe pha sẵn đóng chai lavie rồi vứt tủ lạnh. Uống cafe và lơ đãng ngắm xung quanh (đồng nghiệp >:), ngoài trời - may phòng em ngồi có cửa sổ nhìn ra nhiều cây, cũng thích) cũng thú đấy chứ.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác giong em, tháng trc nữa thì uong cf Hàn xeng, nó lợ quá chịu ko nổi giờ chuyển sang G7 :).. đợt trước còn uống net cf nữa dưng mỗi tội họ cho nhiều bơ nên cũng chịu ko được :)
    Rút lại là G7 [:P] [:P] chạ b uống có bị ảnh hưởng j ko. dưng em thic cà phê [:P]
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    4 ngày nghỉ em ngủ 16/24 tiếng đến hôm thứ 4 đi làm 3h em về ngủ, hôm qua thứ 5 em xin phép ở nhà vì đau bụng (ngủ) hôm nay 9h em lên cơ quan, tí nữa em xin phép về lại ngủ :(( chả hiểu sao em giỏi ngủ thế không biết :).
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    e thì ít uống cafe nên có uống thì chỉ uống kiểu cafe thơm thơm như cappucino hay mocha của G7 thôi.
    thèm uống cafe trong nam thế, thơm thơm dễ uống chứ ko đắng ngắt như cafe ngoài bắc này
    em thích uống milo cơ, nhưng mà mấy hn ăn nhiều đồ nóng mụn nhọt đầy người chẳng dám uống nữa.hix
    chèm chèm milo ghê
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chết ngủ nhiều thế là có lý do nào kô?
    Nghe đồn có cả vụ ngén ngủ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    úi, bác cũng thic cf trong sg ạ?? hí hí
    bác thử G7 thứ thiệt cô đặc gấp hai lần xem thế nào .. ngon mà thơm lắm ạh, mỗi tội uống tới đâu là tỉnh tới đó ạh ;)) có khi em phải kiêng cf mất ;)) uống xong lại m uống nữa, sáng nào em cung 2 tips :)) chiều thì 1 tips :)).. cuối cùng mặt em mọc hoa ạh ;)) ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    về đi ăn
  10. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn về tâm lý thì cần thời gian, còn khó khăn về sinh lý thì tớ chỉ cho chỗ giải tỏa :)):)):))

Chia sẻ trang này