1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chị buồn vì chú với chị không khớp nhau được.
    Chị buồn lắm :))
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thẻ bài làm gì đka? Sao khó khăn vậy à?
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vai-Lan-Don-Dua-Ha-Anh-Tuan/IWZAZE0I.html

    Ai đi theo em mấy lần phố mưa
    Mưa bay theo em áo dài đón đưa
    Hồn tựa là mưa, mưa vọng hát

    Ai đi theo em mấy chiều phố xa
    Hương hoa bay vây lối về thiết tha
    Lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ

    Vài lần đón đưa, lặng im trên phố mưa rơi triền miên
    Vài lần đón đưa, em về nụ cười giấu kín
    Vài lần đón đưa, đường quen hương gió bay qua lòng em
    Chiều nào bước chân vô tình người không đến
    Vài lần đón đưa, rồi quen hồn nhiên đến gọi buồn phiền
    Chiều nay thoáng nghe lẻ loi bên hàng me


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    :-ss em thấy giờ ngta nuôi thú cưng đều phải có thẻ bài đeo cổ ko nó đi hoang đấy bác ạh, nhất là meo :-ss
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chị hoainiem buồn thì là bình thường, chứ chị vui mới sợ :-s
    Chị cứ buồn nhớ :">
  5. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì một câu hát
    mà máu nhuộm đỏ sự cô đơn
    Chỉ vì một giấc mộng
    mà ném đi cả giang sơn
    Chỉ vì một tấm lòng
    mà yêu đến phân li mới tương ngộ
    Chỉ vì một giọt nước mắt
    mà lẫn lộn ân thù
    ...
    Năm tháng từ đó chia lìa đôi ngả
    Vĩnh viễn không gặp gió mưa.......
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Buồn.. làm thơ được luôn. Chị thật là tài tình :">
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tự dưng em buồn ngẩu thế ko bik
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em thả chuồn chuồn, ai buồn thì đuổi bắt chuồn chuồn nhớ =)
  9. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    nó là bài hát ý, không phải thơ của chị đâu. Các chị cứ nói ra câu nào là chú Hiếu tưng câu ấy. Hèn gì các chị em ở đây đều yêu quý chú cả hêh
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ý chị hoainiem là thế nào ý nhỉ? Hnay..

Chia sẻ trang này