1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    haha, ngày cuối tuần, sếp nghỉ phép
    không khí thật thoải mái
    mai thi giải one day hat rùi :D
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sau một hồi ngồi vắt óc ra nhớ:-?? + với sự trợ giúp của anh GG thì được kết quả: hôm nay là ngày Cách mạng tháng 8; nhưng có một cái kết quả quan trọng hơn đó là ngày kỷ niệm 66 năm thành lập ngành Công an nhân dân. :-bd
    Và sau khi biết được kết quả trên mình tí ngất. :))
    Ngày nào mình cũng đi qua cái trạm CSGT gần ngã ba Ninh Hải. Có khi mai kiếm đường khác đi thôi.^:)^
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ^:)^ ^:)^ anh lái xe bus hay sao mà đụng chạm với CS Gt?? :-w
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    a đi xe bus thôi, nhưng mà tí xíu nữa thì anh phạm tội với CSGT (có thể là thế).
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu chả comment gì, hnay lại có chuyện muốn viết cho khỏi bức xúc.
    Đang ngồi, tòa án gọi điện thông báo: "Chồng cháu muốn thay đổi một chút trong việc chu cấp cho con. Mình tưởng nó định làm giè, hay muốn lôi Tommy ra làm vũ khí như mấy lần trước, may mà k phải. Hỏi: Thế anh ta muốn thay đổi ntn hả chú? Chồng cháu đề nghị mỗi tháng sẽ chu cấp cho con 500k, một năm gửi 2 lần. Mình đồng ý luôn, nói chung con được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, cũng đỡ được cho minh tí chút, chả phản đối làm gì, trừ khi nó giành quyền nuôi con của mình. Nhưng giờ mà kể chuyện này ra chắc bà ngoại cười chết luôn. Suốt ngày tự khoe mình giỏi giang, không ai sinh năm 83 mà một năm để dành ra hẳn 50, 60 tr; mua đồ gì cũng phải đồ xịn, thiên hạ có ô tô thì mình cũng có ô tô, có nhà đẹp thì mình cũng có nhà đẹp, nói chung họ có gì thì mình nhất định sẽ có nấy....thế mà giờ bảo vì yêu con, quan tâm tới con nên k thể k chu cấp được và mỗi tháng sẽ gửi cho con hẳn 500k =)) Bác nào đang nuôi trẻ con cho em hỏi một tháng các bác chi bao nhiêu tiền cho baby nhà mình nhỉ?
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    @linhmeomeo het loi de noi....
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đọc tới đây suýt sặc! Đời thuở nhà ai trong thời bão giá mà bảo chu cấp 500K mỗi tháng? =))=))=)) Chết cười với cố nhân nhà bác này! Xin lỗi bác nhá! Mặc dù em chỉ là thằng nhân viên quèn mỗi tháng làm chưa đầy 2tr nhưng đặt và vị trí em em xổ toẹt vào cái số tiền ấy. Lấy nước miếng đãi bôi cho cái tiếng chu cấp cho con.

    Sao ở đời có những kẻ hạ lưu, ti tiện như vậy nhỉ? Xin chia buồn cùng bác với cái quá khứ đáng buồn kia! Và xin chia vui với bác vì bác đã thoát khỏi cái địa ngục kia! Có chhỗ nào không phải, bác bỏ quá cho em!
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã chia sẻ. Vừa có bà chị nói với mình ntn: "ố ồ đây thì mình tự ghi 1000k cho đủ thủ tục chứ tòa cũng còn nói " mức này có ít quá không chứ giờ nuôi 1 đứa con đủ thứ chi tiêu " mẹ Bon phán luôn " em ghi cho đủ thủ tục thôi và đấy có tháng nào nó đưa đủ đâu :-j thôi dẹp đi em ơi, nhanh cho xong cái thủ tục cho rảnh nợ" .
    =)) Đọc xong buồn cười quá. Xong ngày mai, kia thế nào cũng có người gđ hỏi: Sao nó có trách nhiệm như thế mà còn bỏ nó? Rồi là: Nó đưa tiền cho con là tốt lắm rồi sao lại còn đòi hỏi? =)) Biết sao k? Vì khi nói với người khác thì số tiền kia phải cao hơn gấp 2, 3 lần đấy, và số tiền đó được chắt bóp, gom góp từng ngày từng giờ đó =)). Nghe suốt nửa năm nay rồi, thấy nhàm ghê cơ. Nào đã bao giờ được đòi hỏi đâu, mà nếu mình đòi hỏi được thì có khi mình lại chả bỏ làm gì ấy chứ =))
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Bác là chủ top "Trời cao đất rộng một mình em đi" phải không ạh?
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ............................................/ thật là tệ, em ko muốn đọc những bài vở về chuyện này nữa, em muon lập gia đình nhưng phải là người ntn, em đợi anh ấy gần năm năm nay nhưng ccàng đợi càng thê lê :( làm sao bây giờ

Chia sẻ trang này