1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    hồi bé tí em cũng nghĩ giống bác ;))
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    ok men.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bão em chui về nhà cho lành, đợi hết bão rồi mới chó gì thì chó.
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác Thuan thì đang tưởng tượng ra hình ảnh con chó xinh xinh nằm trên cái đĩa có bày biện riềng sả ớt rõ đẹp mắt
    bỗng dưng một cơn gió lạnh ùa qua, bác rùng mình nghĩ đến đoạn bão đã sắp về đến cửa nhà bác í .
    thế là ba chân bốn cẳng gọi xe chạy về ngay
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tình hình là chiều ở nhà đắp chăn ngủ cho ấm ợ
    mưa gió thế này đi làm cây đổ vào người thì chết toi
    cuồng phong đã bắt đầu thổi
  4. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    em sợ nó là thế này
    BÃO Đang Chờ Ở Nhà =))=))=))
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    vừa 1 mảng miếng ốp nóc cty mình nó rơi bộp xuống
  6. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    xuống đầu ai không bác - sợ quá nhì - đội nón bảo hiểm đi sếp --- :-w
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thì em vưỡn tươi mà, lúc nào chả tươi :( cơ mà làm việc trong tình trạng cả phòng k có một tiếng động nào ngoài tiếng gõ máy tính lạch cạch em thấy bực lém, chả có hứng.
    Hnay k hiểu dư lào mà quên béng mất chả vào đây ngó nghiêng.
    Sáng giờ chưa làm đc tích sự gì, nhiều việc quá, k biết bắt đầu từ đâu
  8. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    làm việc mà không chém gió thì mệt lắm - đúng là sợ nhất là không biết làm cái gì , bắt đầu từ đâu mà công việc thì cứ ngày càng đầy lên [r2)][r2)][r2)]
  9. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    dạo này sếp chém gió cũng căng đấy.=))
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bọn em bão về nên được nghỉ đấy bác ạ
    ước gì bão thật to, cúp điện, mưa lớn cho bọn cty e nó ko ra được đường, bị nhốt trong nhà ko có j ăn, cho chúng nó điên luôn
    hi hi [r2)]

Chia sẻ trang này